Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2021] Bà Trần Tú Vinh, một phụ nữ ngoài 70 tuổi ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc đã bị cắt lương hưu từ tháng 10 năm 2020. Chính quyền đang đề nghị bà Trần trả lại tiền lương hưu mà bà đã nhận trong khi đang thụ án tù từ năm 2015 đến 2018 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công trước khi họ có thể khôi phục lương hưu cho bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2015. Cảnh sát đã cậy cửa nhà bà khi bà không có ở nhà và còn đổi ổ khoá cửa. Ngày 9 tháng 10 năm 2015, Toà án Quận Phàn Thành đã kết án bà bốn năm tù.

Sau khi được thả vào ngày 23 tháng 11 năm 2018, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố vẫn liên tục sách nhiễu bà tại nhà.

Khi bà đi làm lại thủ tục nhận lương hưu vào tháng 12 năm 2020, bà ngạc nhiên khi phát hiện lương hưu đã bị đình chỉ từ tháng 10 mà bà không hề được thông báo.

Trong sáu tháng qua, bà thường xuyên đến văn phòng thỉnh nguyện địa phương, nơi bà làm việc trước đây và phòng an sinh xã hội địa phương để giải thích rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công và việc đình chỉ lương hưu của bà là không có cơ sở pháp lý. Chính quyền nói rằng theo chính sách mới, các học viên Pháp Luân Công đang thụ án tù vì đức tin của họ không được nhận bất kỳ khoản lương hưu nào. Họ nói rằng bà phải nộp một bản sao bản án tù và giấy chứng nhận mãn hạn tù để xác thực án tù của bà, sau đó trả lại số tiền mà bà đã nhận trong bốn năm bị giam cầm. Sau khi bà trả xong “khoản nợ”, họ sẽ khôi phục lương hưu cho bà.

Bà Trần tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và bà tin rằng việc tu luyện đã giúp chữa khỏi bệnh phổi và bệnh tim nghiêm trọng của bà. Trong hai năm đầu của cuộc bức hại, bà đến Bắc Kinh hai lần, vào tháng 11 năm 1999 và tháng 6 năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Trong cả hai lần bà đều bị bắt giữ.

Sau khi quay lại Tương Dương, cảnh sát đã phạt bà và lương của bà bị treo. Nơi làm việc từng nhốt bà trong một trung tâm tẩy não suốt nhiều tháng và giám sát bà chặt chẽ.

Khi bà nghỉ hưu vào năm 2003, chồng bà, một viên chức nhà nước, đã ly dị bà để công việc của ông không bị ảnh hưởng. Ông ấy đã lấy đi tất cả tiền tiết kiệm của gia đình, chỉ để lại cho bà 800 Nhân dân tệ tiền lương hưu hàng tháng.

Vì bà Trần nằm trong danh sách đen của chính quyền, con trai bà đã không vượt qua được kỳ kiểm tra lý lịch chính trị khi anh xin vào quân đội. Sau đó anh chuyển đến một thành phố phía Nam để sinh sống rồi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo và phải gánh một khoản nợ lớn.

Bài liên quan:

Hai anh em bị bắt giữ tại thành phố Tương Dương

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/1/422809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/12/191848.html

Đăng ngày 26-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share