Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2021] Ông Lý Khải, một cư dân thành phố Cẩm Châu, thành phố Liêu Ninh hiện đang đối mặt với xét xử vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, ông Lý bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại một khu chợ địa phương. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu liên quan, máy tính xách tay, thẻ căn cước, giấy tờ căn hộ, và sổ hộ khẩu của ông.

Cảnh sát đã sớm đưa ông Lý tới Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu mà không thông báo về việc giam giữ tới gia đình ông. Vào ngày 29 tháng 12, khi Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải phê chuẩn bắt giữ ông, gia đình ông cũng không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào.

Vào ngày 28 tháng 12, khi luật sư của ông Lý tới gặp ông, ông đã nói với luật sư rằng ba ngày trước có người của viện kiểm sát địa phương đã đến và nói chuyện với ông. Ông Lý nói rằng ông thấy bị đau ở gan và bị chẩn đoán mắc bệnh viên gan B, căn bệnh vốn đã khỏi sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công, nay lại bị tái phát do điều kiện sinh hoạt tồi tệ ở trong trại tạm giam.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2021, cảnh sát đã chính thức chuyển vụ án của ông Lý tới Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải, cơ quan được giao trách nhiệm xử lý hầu hết các vụ án Pháp Luân Công ở Cẩm Châu nhằm đẩy nhanh quá trình truy tố.

Vào ngày 14 tháng 3, luật sư của ông Lý đã đi tới viện kiểm sát để xem xét hồ sơ vụ án của ông để chuẩn bị cho việc bào chữa của mình.

Vào ngày 5 tháng 3, luật sư đã tới trại tạm giam để gặp ông Lý lần hai. Ông Lý nói rằng ngoài bị bệnh gan và vấn đề về lá lách, ông cũng bắt đầu có triệu chứng bị huyết áp cao. Ông nói với luật sư rằng vào cuối tháng 2, một người khác của viện kiểm sát đã cố gắng gây áp lực để ông phải nhận tội và dọa sẽ truy tố ông nếu ông từ chối hợp tác.

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 5 tháng 3, luật sư của ông Lý đã trình ý kiến pháp lý lên viện kiểm sát, hối thúc họ không truy tố ông Lý. Một nhân viên họ Lý cho hay công tố viên phụ trách vụ án của ông Lý là Chu Lệ Lệ không có ở văn phòng, và anh ta sẽ chuyển nó cho bà Chu khi bà ta quay lại.

Chỉ năm phút sau khi luật sư rời đi, viện kiểm sát đã gọi điện cho ông và nói rằng họ đã truy tố ông Lý vào buổi sáng hôm đó và đã chuyển vụ án của ông sang Tòa án thành phố Lăng Hải.

Luật sư nghi ngờ rằng vào ngày trước đó, khi ông đến xem xét hồ sơ vụ án, công tố viên đã cố che giấu ý định truy tố ông Lý, đồng thời, cố ý đợi đến sau khi ông rời đi mới nói với ông rằng họ đã truy tố thân chủ của ông.

Ông Lý tin rằng việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp ông khỏi bệnh viêm gan và bỏ chơi cờ bạc. Tuy nhiên, ông lại bị chính quyền bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Đây không phải là lần đầu ông Lý bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ năm 1999 đến nay, ông từng bị bắt vài lần và cũng bị Tập đoàn Điện lực Hoa Quang sa thải. Ông từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng cộng ba năm và sau đó lại bị kết án bốn năm sau lần bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2015.

Trong thời gian ông thụ án, người mẹ già 84 tuổi của ông đã đau khổ qua đời sau khi sống trong áp lực tinh thần to lớn suốt nhiều năm bởi cuộc bức hại. Bà đã không thể gặp con trai trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/10/421914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/20/191491.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share