Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2021] Ngày 5 tháng 3 năm 2021, một cặp vợ chồng ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa ra xét xử ở tỉnh Liêu Ninh, sau một năm họ bị bắt ở đó vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Luật sư của họ đã biện hộ vô tội cho họ và họ cũng tự làm chứng để bào chữa cho mình.

Bị bắt giữ

Ngày 9 tháng 11 năm 2018, ông Bạch Ngọc Phúc, cựu giám đốc Cục Quản lý Dầu khí Đại Khánh, 60 tuổi, và vợ ông là bà Trương Lập Tân, đã trở thành mục tiêu trong một vụ bắt giữ hàng loạt ở Đại Khánh. Trong khi ông Bạch được cho tại ngoại vào ngày hôm sau, thì bà Trương vẫn bị giam giữ trong hai tuần.

Tháng 5 năm 2019, hai vợ chồng họ quyết định rời khỏi nhà sau khi ông Bạch được cảnh sát thông báo rằng ông sẽ sớm phải đối mặt với một phiên xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 2 tháng 12 năm 2019, cảnh sát phát hiện hai vợ chồng họ ở nhà chị gái bà Trương tại huyện Chương Vũ, tỉnh Liêu Ninh (cách Đại Khánh khoảng 580 km) và đã bắt giữ họ. Sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động, 1.000 nhân dân tệ tiền mặt và các đồ đạc cá nhân khác của vợ chồng họ đã bị tịch thu.

Ông Bạch bị giam tại trại tạm giam huyện Chương Vũ và bà Trương bị giam tại trại tạm giam Hắc Đà Tử ở thành phố Phụ Tân. Sau đó, cảnh sát huyện Chương Vũ đã đệ trình hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát huyện Chương Vũ, nơi đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát ba lần vì không đủ bằng chứng trước khi truy tố vợ chồng ông.

Trong suốt thời gian vợ chồng họ bị giam giữ, chính quyền chỉ cho phép luật sư xem lại hồ sơ vụ án của họ, nhưng không cho luật sư đến thăm họ.

Luật sư của bà Trương đã được phép nói chuyện với bà trước phiên xét xử. Bà Trương nói với luật sư rằng bà đang bị đau lưng. Luật sư đã động viên bà và nói sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm công lý cho bà.

Phiên tòa xét xử

Cả ông Bạch và bà Trương đều tham dự phiên xét xử trực tuyến tại trại tạm giam. Họ bị còng tay trong quá trình này và hai lính canh đứng cạnh mỗi người họ để canh chừng họ. Hai vợ chồng ông Bạch chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ tòa án, nhưng không thể xem các video. Khi lính canh nói với bà Trương rằng cả con gái và cháu trai của bà đều có mặt trong phòng xử án, bà ấy dường như đã được khích lệ.

Công tố viên liệt kê các sách và biểu ngữ Pháp Luân Công bị tịch thu từ nơi cư trú của vợ chồng họ làm bằng chứng để truy tố họ. Ông Bạch phủ nhận rằng ông không vi phạm bất kỳ luật nào khi sở hữu các tài liệu đó, những thứ là đồ dùng cá nhân của ông và nó không gây hại cho bất kỳ ai.

Tiếp theo, công tố viên buộc tội ông Bạch là người tái phạm tội, vì ông đã bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức trước đó vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của ông Bạch chỉ ra rằng hệ thống trại lao động đã bị bãi bỏ ở Trung Quốc, điều này cho thấy rằng sự bức hại đối với thân chủ của ông là bất hợp pháp.

Công tố viên cũng đưa ra hàng chục bức ảnh để làm bằng chứng. Nhưng không có bức ảnh nào có chữ ký hoặc con dấu chính thức của cảnh sát. Luật sư lập luận rằng nếu không có chữ ký thích hợp, họ không thể xác nhận liệu các bức ảnh đó đã trải qua quy trình xác thực thích hợp hay chưa trước khi trở thành bằng chứng truy tố chính thức.

Công tố viên cũng tuyên bố rằng anh ta có ảnh chụp màn hình của một số video, nhưng không đưa chúng ra trước tòa.

Khi công tố viên không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào chống lại vợ chồng ông Bạch, một cảnh sát bất ngờ xuất hiện với một chiếc túi không được niêm phong, cái mà anh ta tuyên bố là bằng chứng tịch thu được từ vợ chồng ông.

Luật sư của ông Bạch đã đặt câu hỏi cho cảnh sát: “Anh lấy chiếc túi đó ở đâu? Nó vẫn chưa được niêm phong, làm sao anh có thể sử dụng nó làm bằng chứng chính thức trước tòa?” Công tố viên vẫn im lặng.

Luật sư của bà Trương cũng biện hộ vô tội cho bà. Luật sư nói rằng bà Trương chỉ đơn thuần tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe và bà ấy không cản trở việc thực thi bất kỳ luật nào, cũng như không gây tổn hại cho bất kỳ ai. Bà Trương cũng tự làm chứng để bào chữa cho mình.

Mặc dù không có bằng chứng về bất kỳ tội danh nào, công tố viên vẫn đề nghị bản án 4-5 năm cho ông Bạch và 1-3 năm cho bà Trương vào cuối phiên xét xử.

Hiện tại hai vợ chồng họ đang chờ phán quyết của tòa án tại trại tạm giam.

Bài liên quan:

Năm học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với việc tiếp tục bị truy tố, ba người buộc phải sống xa nhà vì tín ngưỡng của mình

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/9/421866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/20/191483.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share