Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2021] Bà Diêu Yến Bình, một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1996. Bà sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt. Sau khi bước vào tu luyện, bà không chỉ trở nên khỏe mạnh mà còn từ bỏ việc theo đuổi tư lợi mạnh mẽ của mình. Tâm tính của bà được cải thiện cũng giúp bà Diệu hạnh phúc hơn và gia đình bà trở nên hòa thuận hơn.

Bởi sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại pháp môn vào năm 1999. Kể từ đó, bà Diêu đã bị bắt nhiều lần vì kiên định vào đức tin của mình. Bà bị tra tấn tàn bạo khi bị giam giữ ở trongTrại tạm giam Nữ số 1 Vũ Hán, Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan và một số đồn công an.

Những vụ bắt giữ đầu tiên

Ngày 23 tháng 3 năm 2001, bà Diêu bị các cảnh sát từ Đồn Công an Dịch Gia Đôn bắt tại nơi làm việc. Bà bị còng tay vào một giá kim loại trong đồn công an địa phương, với hai tay bị kéo căng sang hai bên. Sau đó cảnh sát lục soát nhà bà và lấy đi các sách và ảnh Pháp Luân Công của bà.

Cảnh sát đã cố gắng thẩm vấn bà Diêu để bà nhận tội. Khi bà từ chối trả lời, bà đã bị đánh tàn bạo vào mặt, khiến miệng bà bị chảy máu.

Bà Diêu đã trốn khỏi đồn công an vào chiều hôm sau và sau đó bà đã bị liệt vào danh sách truy nã trực tuyến.

Ngày 30 tháng 4 năm 2001, bà Diêu lại bị bắt khi đang viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” dọc theo một con đường lớn. Bà bị đưa đến Đồn Công an Tứ Duy và chuyển đến trung tâm tẩy não vào ngày hôm sau và bị giam tại đó trong 5 ngày.

Bị tra tấn trong trại tạm giam Nữ số 1 Vũ Hán

Ngày 7 tháng 5 năm 2001, bà Diêu bị chuyển đến trại tạm giam Nữ số 1 Vũ Hán. Khi đến nơi, bà bị lột hết quần áo, tát vào mặt và bị đánh đập. Vì bà từ chối tiết lộ tên của mình kể từ khi bị bắt, các lính canh đã xúi giục các tù nhân đánh bà.

cf17141300356b3c9d2afdf4fb47ff5b.jpg

Tái hiện tra tấn: đánh và đập đầu vào tường

Có lần bà Diêu đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công vào ban đêm. Bà bị treo lên cánh cửa kim loại với cả hai tay bị trói sau lưng, khiến bà bị bất tỉnh. Bảy ngày sau lính canh mới thả bà xuống.

d0adad45fc791d176771c88868921dc4.jpg

Tái hiện tra tấn: treo lên

Vì bà Diêu từ chối học thuộc nội quy nhà tù, các lính canh đã bắt bà đứng yên trong thời gian dài, không cho bà ngủ và không cho bà đi tắm hay thay quần áo vào những ngày hè nóng nực. Bà cũng bị còng tay ra sau lưng hơn một tháng.

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2001, bà Diêu phải thức dậy lúc 6 giờ sáng để làm việc không công trong hơn 10 giờ mỗi ngày. Bà không được phép ngủ nếu không hoàn thành công việc được giao.

Tháng 11 năm 2001, bà Diêu đã tuyệt thực trong bảy ngày để phản đối bức hại. Bà bị một số tù nhân kéo ra khỏi phòng giam và bị bức thực trong một căn phòng trống. Bà Diêu chảy rất nhiều máu và kết quả là răng của bà bị lung lay.

5de88ff4ed90455312efff96aa8fe431.jpg

Tái hiện tra tấn: Bức thực tàn bạo

Trại lao động từ chối tiếp nhận hai lần

Ngày 23 tháng 1 năm 2002, sau khi Phòng 610 huyện Giang Ngạn, một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công, phát hiện ra tên của bà Diêu. Bà đã bị kết án 1,5 năm tại Trại lao động Cưỡng bức Hà Loan.

Tuy nhiên, khi các nhân viên Phòng 610 đưa bà Diêu đến trại lao động, các lính canh ở đó đã từ chối tiếp nhận bởi bà bị cao huyết áp và bệnh tim. Sau đó bà Diêu đã bị đưa trở lại trại tạm giam.

Ngày 29 tháng 1 năm 2002, các nhân viên Phòng 610 đã đưa bà Diêu đến Đồn Công an Tứ Duy và thông báo cho gia đình đưa bà về nhà sau mười tháng bị giam giữ. Trong thời gian bị giam, bà đã bị lãnh đạo Công ty Vận tải Đường thủy Hồ Bắc sa thải.

Ngày 26 tháng 9, chỉ 1,5 năm sau khi được thả, bà Diêu lại bị bắt khi đang đi bộ trên đường phố.

Ngày 28 tháng 9, ngày thứ ba sau khi bị bắt, bà bị đưa đến trại tạm giam Nữ số 1 Vũ Hán và bị thẩm vấn hơn 20 lần, nhưng bà từ chối cung cấp cho cảnh sát bất kỳ thông tin nào về các học viên khác.

Tháng 3 năm 2003, bà Diêu bị kết án lao động cưỡng bức hai năm. Nhưng Trại lao động Cưỡng bức Hà Loan lại từ chối tiếp nhận vì bà bị bệnh huyết áp cao và bệnh tim, do đó, bà đã được tại ngoại để điều trị y tế.

Bị bức hại trong Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan

Vào ngày 9 tháng 6 năm 2005, bà Diêu bị bắt thêm một lần nữa và bị đưa đến Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ và giam giữ phi pháp, nhưng bà đã bị bức thực một cách tàn bạo.

Trong trung tâm tẩy não, bà Diêu không có bất kỳ tự do nào. Tù nhân theo dõi bà hàng ngày và buộc bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cưỡng chế bà viết báo cáo tư tưởng và tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp cả về thể chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian đó.

Tháng 8 năm 2005, trung tâm tẩy não trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ ở đó, nhưng lại giữ bà Diêu thêm một tháng.

Ngày 11 tháng 10 năm 2007, cảnh sát Phòng 610 huyện Kiều Khẩu đã bắt giữ bà Diêu tại nhà mẹ bà. Họ lục soát nhà bà Diêu và lấy đi máy tính của con trai bà. Bà Diêu đã bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan trong hơn một tháng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/3/421576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/19/191471.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share