Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Hàn Khánh Tài (韩庆财)
Giới tính: Nam
Tuổi: 62
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp
Ngày mất: 19 tháng 8 năm 2003
Ngày bị bắt gần nhất: 6 tháng 4 năm 2002
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại giam huyện Liêu Trung (辽中县看守所)
Huyện: Liêu Trung
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, bỏ tù, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 30-01-2011] Ông Hàn Khánh Tài, 62 tuổi, trước là trưởng phòng chính trị ở Phòng công an huyện Liêu Trung ở tỉnh Liêu Ninh. Năm 2001, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính quyền về quyền được tập Pháp Luân Công, ông bị bắt và bị kết án bốn năm tù. Tại Nhà tù huyện Liêu Trung, ông bị bức hại gần đến chết trước khi được thả vào ngày 8 tháng 3 năm 2003. Ông qua đời chỉ mười một ngày sau đó vào ngày 19 tháng 8.

2011-1-30-hanqingcai-01--ss.jpg

Ông Hàn Khánh Tài trước khi mất

Tối ngày 7 tháng 12 năm 2001, chín học viên tại huyện Lai Trung đã đi tàu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trên đường đến Bắc Kinh, giữa đường họ đã bị công an bao vây và bị đưa về phòng công an huyện. Ông Hàn và nhiều học viên khác có thể ra ngoài, nhưng vợ ông, bà Lưu Ngọc Anh, và nhiều người khác bị đưa đến Trại tẩy não Thẩm Tân.

Công an Tần Mộng Thực và nhiều người khác ở Đội an ninh nội địa Liêu Trung đã xông và nhà ông Hàn và lục soát. Họ phá cửa để xông vào và biến mọi thứ đảo lộn. Khi họ không tìm thấy ông Hàn, họ quay sang quấy nhiễu con trai cả của ông, anh Hàn Thành, để cố ép anh nói với họ về chỗ ở của ông Hàn. Khi anh Hàn không nói với họ về nơi ở của ông, công an đã đe dọa anh, gây cho anh nhiều tổn thương về mặt tinh thần, anh qua đời vào ngày 28 tháng 3 năm 2007. Công an đến nhà họ hàng ông Hàn ở nông thôn để tìm ông. Họ tìm kiếm mà không cần đưa ra văn bản pháp lý nào. Công an thậm chí còn nói rằng họ là bạn của ông Hàn.

Công an tiếp tục giám sát nhà ông Hàn và theo dõi điện thoại nhà ông. Họ hàng và bạn bè ông cũng bị liên can. Sau mười ngày, công an đã bắt được ông Hàn và đưa ông về Trại tẩy não Thẩm Tân vào tối muộn. Họ khám xét ông kỹ lưỡng và giám sát ông ngay cả khi ông ăn, ngủ hay dùng nhà vệ sinh. Để buộc vợ ông và ông từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công, họ đưa ông đến Trung tâm sửa chữa Trương Sĩ để tẩy não họ. Họ bị ép phải trả 400 nhân dân tệ mỗi ngày cho sinh hoạt. Tại thời điểm đó, lính canh đã tra tấn học viên bằng cách không cho họ ngủ trong nhiều ngày đêm. Tuy nhiên, họ không thể làm rung chuyển lòng tin của hai vợ chồng và quyết tâm tập luyện của họ. Sau hai tháng, họ được thả, chỉ sau khi trả 5 000 nhân dân tệ tiền mặt cho mỗi người.

Nhưng cuộc bức hại đã không chấm dứt. Chỉ hai tháng sau khi trở về nhà, công an Ngụy Vân Bác và nhiều người khác đã bắt giữ ông Hàn vào tối ngày 6 tháng 4 năm 2002, và đưa ông về Trại giam huyện Liêu Trung mà không cần lệnh. Họ tước đoạt mọi quyền tự do cá nhân của ông và không cho gia đình đến thăm. Ông Hàn sau đó bị kết án bốn năm tù vào cuối tháng 6 năm 2002. Ông cũng bị khai trừ khỏi công việc xã hội.

Sau đó, Trại giam Liêu Trung đã gọi gia đình ông để nói với họ rằng ông Hàn không ăn gì, và sức khỏe của ông rất yếu. Khi gia đình nhìn thấy ông, họ đã bị sốc. Người ông rất gầy và xanh xao, đi lại rất khó khăn. Họ không thể chịu đựng được khi nhìn ông. Lúc đó, có hai thẩm phán đã đến và nói một cách giận dữ, ”Ông Hàn có một quan điểm xấu, và ông đã bị kết án bốn năm tù”. Sau khi khám cho ông tại bệnh viện, bác sĩ trực muốn giữ ông tại bệnh viện, nhưng các viên chức ở trại giam đã phản đối quyết định đó. Họ cuối cùng đã đồng ý chỉ sau khi được bệnh viện thuyết phục, nhưng ông phải báo cáo với trại giam hàng ngày. Họ đưa hai công an đến để luân phiên giám sát ông. Dưới điều kiện như vậy, sức khỏe của ông trở nên xấu đi, và chỉ sau một tháng, ông đã không thể bước ra khỏi giường. Mặc dù vậy, các viên chức vẫn không ngừng bức hại. Chỉ sau khi họ thấy ông đang trong cơn nguy kịch thì họ mới cho ông về nhà. Ít ngày sau, ông Hàn qua đời tại nhà vào ngày 19 tháng 8 năm 2003.

Một người tốt, kiên định vào việc ủng hộ sự thật và tu luyện theo “Chân – Thiện – Nhẫn”, đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Thông tin liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2003/10/21/41482.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/30/辽中县公安干部韩庆财被迫害离世经过(图)-235501.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/10/123173.html

Đăng ngày: 21-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share