Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Trương Ngọc Khoa (张玉科)
Giới tính: Nam
Tuổi: 64
Địa chỉ: Thôn Thái Bình Trang, trấn Hoài Đức, thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: Về hưu khi đang là phó quản lý bộ phận kế toán của Cục kỹ thuật SinoHydro
Ngày mất: 15 tháng 2 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: 4 tháng 5 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Cát Lâm (吉林监狱)
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, treo lên, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm

[MINH HUỆ 19-2-2011] Ông Trương Ngọc Khoa, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã qua đời vào ngày 15 tháng 2 năm 2011 vì bị bức hại tại Nhà tù Cát Lâm.

Ông Trương Ngọc Khoa qua đời lúc khoảng 64 tuổi. Ba năm trước, ông Trương bị bắt giữ phi pháp tại nhà và bị kết án bốn năm tù. Ông bị tra tấn tàn bạo tại Trại giam Công Chủ Lĩnh và Nhà tù Cát Lâm. Ông liên tục ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2008, hơn 10 công an thuộc trấn Hoài Đức, thành phố Công Chủ Lĩnh đến nhà ông Trương Ngọc Khoa ở Lạp Lạp Truân, trấn Hoài Đức. Họ lục soát nhà ông một cách phi pháp, tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy ghi âm, một đầu video, một ti vi, một đầu thu truyền hình, một sổ tiết kiệm và khoảng 8,000 nhân dân tệ tiền mặt. Công an cũng bắt giữ ông Trương cùng vợ ông là bà Vu Phượng Vân. Họ bị đưa đến Đồn công an Hoài Đức, thành phố Công Chủ Lĩnh và sau đó là Trại giam Công Chủ Lĩnh.

Tại trại giam, ông Trương Ngọc Khoa từ chối mặc đồng phục nhà tù và tuyệt thực để phản đối. Ông bị tra tấn bằng cách kéo căng tứ chi, bức thực, và những hình thức ngược đãi thể xác khác. Lính canh bắt ông Trương mang những xích chân nặng nề mà chỉ dành cho tử tù. Ông bị xích vào một cầu thang hơn ba tuần. Lính canh cũng ra lệnh cho các tù nhân thay phiên nhau ngồi lên cổ ông Trương gần hai tuần. Công an đánh đập ông Trương đến khi ông suy sụp. Thậm chí sau khi đưa ông đến bệnh viện để hồi sức cấp cứu, họ vẫn trói tay chân ông vào giường và giám sát ông cả ngày.

Tháng 8 năm 2008, ông Trương Ngọc Khoa và vợ là bà Vu Phượng Vân mỗi người bị kết án bốn năm tù. Họ bị đưa đến Nhà tù Cát Lâm. Ông Trương không được nhà tù nhận vào vì ông bị bệnh nặng. Tuy nhiên công an từ Công Chủ Lĩnh đã báo cáo lên Cục pháp lý Cát Lâm và Cục lao động cưỡng bức Cát Lâm, và cố đưa ông Trương vào Nhà tù Cát Lâm bất chấp tình trạng sức khỏe kém của ông.

Tháng 5 năm 2009, Nhà tù Cát Lâm lấy máu của tù nhân và chụp hình họ. Ông Trương từ chối hợp tác vì ông không vi phạm pháp luật. Kết quả là ông bị nhốt vào một phòng cách ly và bị ép mang cùm chân trong 53 ngày. Ông phải mang cùm chân ngay cả khi đi ngủ.

Tháng 6 năm 2010, một luật mới được ban hành rằng những tù nhân hơn 64 tuổi có thể được bảo lãnh nếu họ đã thi hành hai phần ba thời hạn tù. Ông Trương sẽ được thả nếu ông viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng ông đã từ chối. Ông yêu cầu được thả vô điều kiện. Sau đó ông tuyệt thực để phản đối. Tuyệt thực đến ngày thứ sáu, ông bị giam vào một phòng cách ly, nơi ông bị bức thực và bị ép mang xích chân trong sáu ngày. Sau 30 ngày, ông Trương từ chối ăn những món ăn của nhà tù cung cấp. Ông chỉ ăn mì gói mà ông đã mua.

Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2011, ông Trương đột nhiên bị co giật và bất tỉnh. Đã quá muộn để đưa ông đến bệnh viện nhà tù. Ông Trương qua đời vào ngày 15 tháng 2 năm 2011 do bị tra tấn trong thời gian dài.

Bài viết liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/21/110209.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/19/法轮功学员张玉科在吉林监狱被迫害致死-236535.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/22/123398.html
Đăng ngày 01-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share