Theo học viên Cảnh Tỏa, từng sống tại thành phố Tân Dân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2011] Tôi bị bắt vào năm 2004. Trước khi sống ở nước ngoài tôi đã chứng kiến hai học viên bị tra tấn đến chết trong trại giam.

1. Anh Vương Văn Cử bị tra tấn đến chết

Tên: Vương Văn Cử (王文举)
Giới tính: Nam
Tuổi: 38
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Giáo viên dạy tiếng Anh tại Trường trung học Thang Câu huyện Tụ Nham, tỉnh Liêu Ninh (辽宁省岫岩县汤沟中学英语教师)
Ngày mất: 27 tháng 4 năm 2005
Ngày bị bắt gần nhất: 26 tháng 10 năm 2004
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Nam Hoa Viên ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh (抚顺南花园监狱)
Thành phố: Phủ Thuận
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, bức thực, tống tiền, kìm hãm thể xác, thẩm vấn, giam cầm, bị cấm sử dụng nhà vệ sinh, bị từ chối thăm viếng
Người bức hại: Loan Phúc Tuyển, phó giám đốc nhà tù(副监狱长栾福选), Triệu Lượng, chánh văn phòng (狱政科长赵亮); Tào Tuấn Phú, phó chánh văn phòng (副科长曹俊富); trưởng phòng giáo dục Triệu Khải Mẫn (教育科长赵凯敏); nhân viên phòng giáo dục Phùng Chí Trung, Tôn Tăng Hoa, Viên (教育科科员冯至忠、孙增华、袁姓女狱警).

Anh Vương Văn Cử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Anh đã chứng kiến quyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp khi bệnh tiểu đường của vợ anh đã biến mất nhờ việc tập luyện. Anh đã dũng cảm giảng sự thật về cuộc đàn áp cho học sinh của mình. Anh bị tố giác và bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 10 năm 2004. Sau đó anh bị chuyển đến Nhà tù Nam Hoa Viên thành phố Phủ Thuận, nơi anh bị tra tấn đến chết vào ngày 27 tháng 4 năm 2005 ở tuổi 38.

2010-10-5-wangwenju--ss.jpg

Anh Vương Văn Cử

Tôi bị giam tại Đội 1 (sau đó đổi thành Đội 8 ) của Nhà tù Nam Hoa Viên từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 6 năm 2008. Anh Vương Văn Cử bị chuyển từ Nhà tù cho tù nhân mới của Khối Nhà tù thành phố Thẩm Dương vào đầu tháng 4 năm 2005, và bị giam ở Đội giam giữ nghiêm ngặt. Nhà tù này luôn luôn giam các tù nhân mới ở Đội giam giữ nghiêm ngặt trong một tháng, nơi mà họ phải lao động cưỡng bức. Sau đó họ bị chuyển đến các đội khác.

Tiếu Nhiên là quản lý của Đội giam giữ nghiêm ngặt. Họ bố trí một tù nhân là Trì Cần (từ thành phố Phủ Thuận) làm người quản lý các tù nhân. Anh Vương Văn Cử đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ ngay khi đến nơi. Anh bị chuyển đến bệnh viện nhà tù để bị bức thực tàn bạo. Các lính canh đã trói anh Vương trên giường và các tù nhân đè lên anh trong khi một lính canh nhét một ống cao su vào mũi và dạy dày của anh. Máu liên tục chảy ra từ mũi của anh Vương.

Sau đó tù nhân Trì Cần đã chỉ huy một nhóm tù nhân bức thực anh Vương. Họ được khuyến khích tra tấn anh, họ đấm vào mắt anh để ngăn không cho anh ngủ và xúc phạm anh tùy thích. Vì các lính canh từ chối cởi trói thả anh ra khỏi giường nên anh Vương buộc phải đi vệ sinh trên giường. Anh Vương yêu cầu được ăn và gỡ bỏ ống. Quản lý nhà tù nói rằng anh phải viết một tuyên bố bảo đảm rằng anh sẽ không bao giờ tuyệt thực nữa. Vì anh Vương từ chối nên cái ống không được lấy ra. Anh không được phép ăn một mình, và sau đó đã bất tỉnh hoàn toàn. Thông tin chi tiết về việc anh bị tra tấn vẫn chưa được phát hiện.

Quản lý nhà tù đã đưa anh Vương đến Bệnh viện Khu khai thác mỏ thành phố Phủ Thuận vào ngày 25 tháng 4 năm 2005 và anh đã qua đời hai ngày sau đó. Hai mắt của anh bị bầm tím xung quanh. Anh qua đời sau 20 ngày bị giam tại Nhà tù Nam Hoa Viên.

Các bài liên quan:

https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/18/60908.html
https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/20/60991.html
https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/12/61779.html

2. Ông Vương Kim Chung bị tra tấn đến chết

Tên: Vương Kim Chung (王金钟)
Giới tính: Nam
Tuổi: 48
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Nhân viên của Công viên Trung Sơn (沈阳中山公园职工)
Ngày mất: 13 tháng 6 năm 2004
Ngày bị bắt gần nhất: 20 tháng 5 năm 2004
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam quận Thiết Tây ở thành phố Thẩm Dương (沈阳铁西看守所)
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: đánh đập, tra tấn, giam cầm

Ông Vương Kim Chung là một người cao lớn (1m78) và khỏe mạnh (khoảng 85 kg). Ông bị bắt giữ bởi công an Đồn Hưng Thuận thuộc quận Thiết Tây. Ông đã bị tra tấn đến chết chưa đầy một tháng sau đó.

2004-6-23-wangjinzhong--ss.jpg

Ông Vương Kim Chung

Tôi bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 6 năm 2004 bởi đặc vụ anh ninh nội địa Đồn công an quận Thiết Tây thuộc thành phố Thẩm Dương. Họ giam tôi vào ngày 12 tháng 6 năm 2004 ở Đội A của Trại giam quận Thiết Tây. Vào ngày hôm sau, ngày 13 tháng 6 năm 2004, tôi nhìn qua những thanh sắt, thấy bốn lính canh mang thi thể của ông Vương Kim Chung ra khỏi xà lim số 1 của Đội A.

Việc nhìn thấy thân thể bị hủy hoại của ông thật quá sức chịu đựng. Ông chỉ mặc duy nhất đồ lót, xương và da của ông chuyển sang màu đen. Hai mắt ông mở to và bị bầm tím xung quanh, miệng ông cũng mở to. Cân nặng của ông có lẽ chỉ khoảng 30 kg (60 pounds).

Các bài trước đó:

https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/28/95831.html
https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/10/50065.html
https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/1/49735p.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/14/狱中目睹两人被中共虐杀-234865.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/19/122760.html
Đăng ngày: 22-1-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share