Theo một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Mãn Thủ Chính (滿守正)
Giới tính: Nam
Tuổi: 63
Địa chỉ: Khu dân cư Kiến Quốc tại thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 3 tháng 12 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 9 tháng 4 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn (王村勞教所)
Thành phố: Chư Thành
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, đánh đập, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm.

[MINH HUỆ 29-1-2011] Ông Mãn Thủ Chính, 63 tuổi, từ thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, bị kết án bất hợp pháp một năm trong một trại lao động cưỡng bức vì tập luyện Pháp Luân Công. Khi ông được thả ra vào tháng 3 năm 2010, ông không thể nói chuyện vì bị ung thư lưỡi vào giai đoạn cuối. Ông trước đây cân nặng 90 kg, nhưng sau khi bị bức hại tàn bạo trong trại lao động ông chỉ còn cân nặng 55 kg.

Vào tháng 3 năm 2009, người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại thành phố Chư Thành đã biến Trường học ngoại ô phía Đông Đào Gia Lĩnh thành một nơi để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cựu giám đốc thành phố của ĐCSTQ, Trâu Khánh Trung, đã đích thân điều hành Hội đồng Chính trị và Luật pháp, Phòng 610, và sở công an để nỗ lực bắt nhiều học viên vào khoảng cuối tháng 3 năm 2009. Sở công an triệu tập gần như tất cả công an trong thành phố, và cùng với Đội Anh ninh Quốc gia dẫn đầu, đã tiến hành một chiến dịch đại qui mô để bắt hơn 100 học viên. Họ xông vào nhà các học viên và lục soát, tịch thu tài sản cá nhân của họ, và còng tay các học viên mang đi.

Trong khi bị giam, các học viên bị còng vào thành giường hoặc thanh cửa sổ. Một số bị buộc ngồi dưới đất với nước đổ lên người vào mùa đông khi xung quanh bị đóng băng. ĐCSTQ chỉ định lính canh để trông chừng các học viên. Các lính canh cấm các học viên nhắm mắt, và không cho họ ngủ trong nhiều ngày. Lính canh cố buộc các học viên nói xấu Đại Pháp, viết cái gọi là “Ba tuyên bố” để cam kết không tu luyện nữa, và cố buộc họ khai ra nguồn gốc tài liệu mà họ phát cho người dân. Những ai từ chối làm theo thì bị nhiều người đánh đập, bị treo lên không, hoặc bị sốc điện bằng dùi cui điện.

Vào tháng 4 năm 2009, ông Mãn bị bắt bởi Mao Ngọc Long, một viên chức từ Đội Anh ninh Quốc gia thuộc Sở công an thành phố Chư Thành. Ông bị giam tại Trại tẩy não Chư Thành và bị Mao Ngọc Long đánh đập tàn nhẫn. Ông bị buộc nằm ngửa trong khi một người khác dẫm lên người và đầu ông. Họ cũng đập đầu ông vào tường. Sau đó ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn để lao động cưỡng bức một năm sau khi bị giam một tháng tại Trại giam thành phố Chư Thành.

Tháng 1 năm 2010 lưỡi ông Mãn trở nên sưng tấy và đau đến nỗi ông không thể ăn gì. Khi được thả ra ông không còn nói chuyện được.

Gia đình ông Mãn đưa ông đến thẳng một bệnh viện nơi mà họ chẩn đoán ông bị ung thư lưỡi vào giai đoạn nguy hiểm, việc chữa trị sẽ tiêu tốn hơn mười ngàn nhân dân tệ. Đến lúc đó ông vẫn không thể nói chuyện. Miệng ông tràn ra nước bọt có mùi hôi; ông rất đau đớn và không có thể ăn gì được.

Sau chín tháng bị tra tấn và đau đớn, ông Mãn đã qua đời vào ngày 3 tháng 12 năm 2010.

Trưởng Sở công an thành phố Chư Thành: Trương Hưng Nghiệp: Di động: 86-13605368876
Điều hành Sở công an thành phố Chư Thành: Triệu Ngọc Đức: Di động: 86-13705361169
Phó Sở công an thành phố Chư Thành: Tôn Ngọc Long: Di động 86-13806496996
Cựu trưởng Đội An ninh Quốc gia: Trịnh Đại Khánh: Di động 86-13906460235
Cựu trưởng Đội An ninh Quốc gia: Mao Ngọc Long: Di động 86-13964689858
Công an: Phạm Tác Bản, Lộ Mẫn, Phiền Kiệt, Thôi Ba, Lý Hồng Hà

Báo viết trước đây: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/4/119050.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/29/山东诸城市满守正被王村劳教所迫害致死-235486.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/5/123075.html
Đăng ngày 25-02-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share