Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-2-2021] Vào ngày 12 tháng 1 năm 2021, bốn người dân thành phố Thạch Chủy Sơn, Ninh Hạ, đã bị xét xử, vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước phiên xét xử, tòa án đã lừa luật sư và gia đình của các học viên đến tòa án. Một luật sư đã bị lừa nộp giấy tờ ủy quyền và bị thẩm phán đình chỉ quyền bào chữa. Ba luật sư khác đã bị đe dọa và bị thẩm phán và cảnh sát “giáo dục chính trị”.

Ba luật sư còn lại đã biện hộ vô tội cho các học viên trong phiên xét xử. Bốn học viên cũng chia sẻ những thay đổi tích cực mà họ đã có được sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Họ lập luận rằng họ không vi phạm bất kỳ luật nào trong việc thực hành đức tin của mình và cố gắng trở thành người tốt. Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra phán quyết.

Bắt bớ

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2020, ba trong số các học viên, bà Sử Mai Lan, bà Trần Tú Bình và bà Dư Đức Chinh, lần đầu tiên bị bắt và được thả vào tối cùng ngày. Họ lại bị bắt vào ngày 16 tháng 5, cùng với học viên thứ tư, bà Lưu Thúy Mai. Cảnh sát lục soát nhà của họ và tịch thu điện thoại di động, tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công và một số quần áo của họ. Bà Lưu đã bị đánh trong đồn công an.

Trong cuộc thẩm vấn, cảnh sát đưa ra những bức ảnh của bốn học viên được chụp vào đầu tháng 5 năm 2020 mà họ không hề hay biết. Một số bức ảnh được chụp từ bên trong một chiếc ô tô. Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi các hoạt động hàng ngày của các học viên kể từ lần bị bắt đầu tiên vào tháng Tư. Họ biết chính xác khi nào họ ra ngoài và gặp gỡ, nói chuyện với ai.

Cảnh sát đã chụp ảnh quần áo tịch thu được từ các học viên làm bằng chứng để đối chiếu với các video giám sát. Họ cũng thu thập mẫu máu và dấu vân tay của họ. Chiều tối ngày 16/5, các học viên đã được tại ngoại.

Vào ngày 27 tháng 7, các học viên lại bị bắt và kể từ đó bị giam giữ tại Trại tạm giam Thạch Chủy Sơn. Việc bắt giữ họ đã được Viện Kiểm sát Đại Vũ Khẩu phê chuẩn vào ngày 18 tháng 8.

Thẩm phán đe dọa các luật sư sau khi lừa họ đến tòa án

Vào đầu tháng 12 năm 2020, Tòa án quận Đại Vũ Khẩu thông báo cho gia đình và luật sư của các học viên rằng một phiên xét xử đã được lên lịch vào ngày 8 tháng 12.

Vào ngày 7 tháng 12, khi luật sư của bà Trần đến tòa án để xử lý một số tài liệu, thẩm phán và một người khác đã yêu cầu xem giấy ủy quyền của ông. Không biết người đó là một sĩ quan thuộc Đội An ninh Nội địa quận Huệ Nông, luật sư đã lấy giấy tờ ra và bị cảnh sát giật lấy nó. Vì cảnh sát từ chối trả lại giấy tờ, luật sư đã bị hủy bỏ quyền bào chữa của mình đối với bà Trần.

Vào ngày hôm sau, ba luật sư còn lại và gia đình của các học viên đã đến tòa để tham dự phiên xét xử. Họ được chào đón bởi các nhân viên tòa án và cảnh sát đóng giả nhân viên tòa án. Mỗi luật sư sau đó được đưa đến một phòng riêng để thẩm vấn và giáo dục chính trị.

Luật sư thứ nhất được hỏi về việc ai đã giới thiệu ông với gia đình các học viên, ai đã thuê và ai là người trả tiền pháp lý cho ông. Luật sư đã từ chối trả lời các câu hỏi. Một người yêu cầu xem giấy phép luật của luật sư. Luật sư nói rằng người đó trông không giống một thẩm phán, vì vậy ông yêu cầu được xem giấy tờ tùy thân. Người đó không chịu xuất trình giấy tờ tùy thân rồi bỏ đi. Sau đó luật sư được biết đó là một sĩ quan của Đội An ninh Nội địa quận Huệ Nông.

Luật sư thứ hai được hỏi những câu hỏi tương tự, và ông trả lời rằng những câu hỏi này không liên quan gì đến phiên xét xử.

Luật sư thứ ba bị đe dọa bởi một người xưng là phó chủ tịch tòa án. Người đó nói trường hợp Pháp Luân Công là rất nhạy cảm và làm thế nào ông dám đại diện cho một học viên Pháp Luân Công, và di chuyển 700 dặm từ tỉnh Hà Nam đến Ninh Hạ để tham dự phiên xét xử. Luật sư không trả lời câu hỏi mà thay vào đó lên án thẩm phán vì đã lừa họ đến tòa án chỉ để đe dọa.

Thẩm phán đã cố gắng gây áp lực buộc gia đình học viên của luật sư thứ ba hủy hợp đồng với ông nhưng không thành công. Tòa án sau đó đã liên hệ với Văn phòng Tư pháp ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Nam để điều tra lý lịch của luật sư.

Phiên xét xử

Nhiều ngày sau, tòa án thông báo cho các luật sư và gia đình các học viên rằng họ đã lên lịch xét xử vào ngày 12 tháng 1 năm 2021.

Bà Dư không đồng ý tham dự phiên xét xử trực tuyến. Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử trong nửa giờ trước khi tiếp tục lại. Chỉ một người trong gia đình của mỗi học viên được phép tham dự phiên xét xử.

Khi biết rằng luật sư của bà không thể bào chữa cho bà trước tòa, bà Trần đã bác bỏ luật sư do tòa chỉ định, người đã được chỉ định để biện hộ cho bà. Bà đã tự đại diện và biện hộ vô tội cho mình.

Bà Dư cho biết bà đã chứng kiến ​​cách Pháp Luân Công chữa khỏi bệnh nan y của cha bà và kéo dài tuổi thọ của ông trong 20 năm. Kinh ngạc trước những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, bà cũng bắt đầu bước vào tu luyện.

Bà Trần nhấn mạnh rằng bà tu luyện Pháp Luân Công để trở thành một người tốt hơn bằng cách sống theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Bà cho biết rằng việc trở thành một người vợ, một người mẹ, một đứa con gái, một người hàng xóm và một công dân tốt là nhờ đức tin của bà. Bà hỏi công tố viên về việc phân phát tài liệu Pháp Luân Công để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại thì vi phạm luật nào và làm hại đến ai.

Bà Sử cho biết mọi việc bà đã làm, bao gồm cả tu luyện Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, đều nằm trong các quyền được bảo vệ theo hiến pháp của bà. Bà Lưu cũng nói rằng bà tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe và tâm tính của mình.

Ba luật sư đại diện cho bà Dư, bà Sử và bà Lưu đã biện hộ vô tội thay cho họ. Họ lập luận rằng cuộc bức hại không có cơ sở pháp lý và chỉ ra rằng công tố viên đã không cung cấp bằng chứng về việc thân chủ của họ đã vi phạm luật nào hoặc họ đã gây ra tổn hại gì cho người khác hoặc xã hội. Họ kêu gọi thẩm phán đưa ra quyết định dựa trên luật pháp và lương tâm của họ chứ không phải bởi áp lực chính trị của chính quyền.

Bài liên quan:

Tỉnh Ninh Hạ: 40 học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam giữ, 7 người trong số họ bị kết án tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/11/420189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/27/191155.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share