Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2021] Trong khi bị giam ở một trại tạm giam sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, bà La Minh Xuân, một người dân ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên đã bị treo lên nhiều lần bằng cổ tay và bị lính canh tra tấn. Bà La đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 12 năm 2020 và vẫn chưa bị đưa đến nhà tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, bà La bị năm cảnh sát mặc thường phục bắt giữ tại nhà. Các sách Pháp Luân Công, những tài liệu liên quan, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy tính đã bị tịch thu. Cha bà, ông La Thông Văn, cũng bị đưa đến Đồn Công an Hà Đông với bà, nhưng đã được thả vào tối hôm đó.

Bà La bị chuyển đến trại tạm giam Huyện Lương Sơn và sau đó là trại tạm giam Thành phố Tây Xương, trong cùng một cơ sở.

Tại trại tạm giam, vì bà La từ chối mặc đồng phục tù nhân hay trả lời điểm danh, lính canh Tống Kiến Bình đã khoá bà vào một cây cột điện trong suốt buổi sáng ngày 18 tháng 8.

96341b788fa69834cad9edbe4450e80d.jpg

Minh họa tra tấn: treo lên

Sau đó khi bà La phản đối một vụ kiểm tra tại trại tạm giam, lính canh Tống và Dương Hồng Bình đã lệnh cho các cảnh sát vũ trang lôi bà ra ngoài. Quần áo của bà bị rách khi bà bị kéo lê trên đường đi.

Họ treo cổ tay của bà lên khung cửa với chân không chạm đất. Hai tay bà bị bầm tím sau đó. Thời gian trôi qua, toàn thân bà đau đớn. Bà bị khó thở, cảm thấy kiệt sức và khát nước. Lính canh treo bà lên trong suốt buổi sáng. Khi được đưa xuống, hai tay bà đã bị thương và không thể cầm nắm vật gì.

Lính canh Dương lệnh cho cảnh sát treo bà La lên lần thứ ba vào đầu tháng 12 năm 2019 khi bà lại phản đối việc mặc quần áo phạm nhân. Để trừng phạt bà, họ đã ném tất của quần áo riêng của bà đi và không cho phép ai cho bà mượn đồ.

Khi luật sư của bà La đến thăm bà, một cảnh sát tên Vương Khải đã còng hai tay bà ra sau lưng. Khi đang đến phòng thăm, anh ta đã đẩy bà, kéo còng tay để nó chặt hơn và cũng lăng mạ bà.

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Toà án Thành phố Tây Xương đã xét xử bà La cùng với năm học viên Pháp Luân Công khác và một người thân của họ. Bảy người đã bị kết án từ sáu tháng đến năm năm vào ngày 9 tháng 12 năm 2020.

Trong số đó có bà Xu Shaoqiong và bà Yu Hongying bị kết án từ 14 đến 18 tháng tù đã được tự do sau khi hoàn thành thời hạn tù.

Bà La, ông Hoàng Bưu (bị kết án năm năm tù) và bà Triệu Quân (bị kết án ba năm tù) hiện đang bị giam ở trại tạm giam Thành phố Tây Xương. Bà Chu Tiên Dung (bị kết án hai năm tù) hiện đang bị giam ở trại tạm giam Huyện Lương Sơn. Chồng của bà Chu là ông Phan, không tu luyện Pháp Luân Công, bị kết án sáu tháng tù, vẫn đang bị giam ở trại tạm giam Thành phố Tây Xương tại thời điểm viết bài này.

Bài liên quan:

Bảy cư dân ở Tứ Xuyên bị kết án tù, gia đình vô cùng thống khổ

Sáu học viên Pháp Luân Công và người chồng của học viên bị xét xử phi pháp

Bốn cư dân Tứ Xuyên bị truy tố vì kiên định đức tin đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu hủy bỏ bản cáo trạng

Sáu học viên Pháp Luân Công và chồng của một học viên đối mặt với xét xử

Tỉnh Tứ Xuyên: 64 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai tuần


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/19/421095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191139.html

Đăng ngày 16-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share