Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2021] Gần đây, bà Vương Ngọc Mai, một cư dân thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án ba năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương đã bị bắt tại tiệm làm tóc của mình vào ngày 21 tháng 8 năm 2020. Cảnh sát đã lục soát tiệm của bà và lấy chìa khóa nhà bà. Sau đó, họ lục soát nhà bà và lấy đi hơn 70 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và 14.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Trong buổi tối hôm đó, cảnh sát đã đưa bà tới Trại tạm giam thành phố Kê Tây.

Ngày 2 tháng 9, cảnh sát đã thông báo tới gia đình bà Vương rằng bà đã bị giam giữ hình sự. Vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 16 tháng 9.

Sau khi hay tin bà Vương bị bắt, chồng cũ của bà đã cố gắng đôn đáo khắp nơi tìm cách để bà được trả tự do, nhưng không có kết quả. Ông rất đau khổ và bị lên cơn đột quỵ, vài ngày sau ông qua đời.

Vì lo lắng cho sự an toàn của chị gái, em trai bà Vương đã gặp tai nạn tại nơi làm việc và bị gãy hai ngón tay. Người cha già ngoài 80 tuổi của họ cũng vô cùng đau buồn.

Bà Vương đã bị truy tố và hồ sơ của bà đã bị chuyển tới Tòa án huyện Kê Đông vào tháng 12 năm 2020. Gần đây, gia đình bà biết tin rằng bà đã bị kết án ba năm tù. Hiện bà đã kháng cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/421446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/3/191223.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share