Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2021] Tôi đắc Pháp năm 2012, năm nay 53 tuổi, trình độ văn hóa Trung học cơ sở. Vào năm 2015 tôi kiện Giang và bị bắt cóc, tôi thể hội sâu sắc được sự chăm sóc đặt biệt chặt chẽ của Sư phụ, chỉ cần chiểu theo yêu cầu mà làm, thì từng bước từng bước đều được chăm sóc chặt chẽ, và tôi đã vượt thoát ra được ngay trong ngày hôm ấy.

Tôi đã đọc bài chia sẻ vào ngày hôm kia, nói rằng còn tám năm nữa kết thúc Chính Pháp, khi đó tôi cảm thấy như quả bóng xì hơi. Vào Tết Đoan Ngọ năm ngoái, có một phụ nữ nào đó căn cứ vào thiên tượng dự đoán tà đảng sẽ rớt đài nội trong ba năm, khi đó trong tâm tôi không vui, tôi nghĩ: “Cô là người nước ngoài, dĩ nhiên cho rằng lúc nào kết thúc mà chẳng được.” Hôm nay lại thêm một dự đoán sẽ kết thúc sau tám năm nữa, thật sự hơi khó chấp nhận, vì tôi biết rằng hai năm này sẽ không kết thúc, nên tôi nói với mọi người đừng chấp trước vào thời điểm kết thúc trong hai năm này là được, tôi có thể dần ngộ ra, dần hành động theo hình thức của Chính Pháp; việc phỏng đoán cụ thể kết thúc sau tám năm này khiến tôi muốn sụp đổ, dĩ nhiên tôi cũng hiểu rằng, điều nhìn thấy thông qua thiên mục của đồng tu không nhất định là chân tướng, phải dĩ Pháp vi Sư. Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải điều chỉnh lại bản thân, tăng thêm chính niệm cho bản thân.

Từ cuối năm 2019, tôi tu luyện đơn độc một mình. Vào thời điểm đó, các đồng tu lần lượt bị bắt cóc, bị kết án oan, một số khác bị theo dõi quấy nhiễu; năm trong số các đồng tu thân thiết với tôi đã không bước ra, mà ở nhà đợi kết thúc; còn có mấy đồng tu khác không quen biết cũng không bước ra. Khi ấy tôi cảm thấy thương tâm, bởi chỉ còn lại mỗi bản thân mình. Lúc đó tôi nghĩ mỗi ngày ra ngoài khuyên tam thoái một người rồi nhanh chóng về nhà, bản thân đột phá từng chút một cho đến hiện nay mới có thể giảng chân tướng trực diện bình thường trở lại.

Trước đây số người tam thoái đăng trên trang web thoái đảng mỗi ngày khoảng 100.000, nhưng hiện nay số người thoái đảng mỗi ngày (giảm hẳn), đồng tu hải ngoại đều có thể nhìn thấy ngày càng ít người bước ra, chúng ta phải gia cường chính niệm để ổn định bước theo hình thế Chính Pháp, cá nhân tôi chủ yếu dựa vào việc ngày ngày lên xem Minh Huệ Net để tự khích lệ chính mình, dẫn dắt bản thân tiến về phía trước.

Đồng tu xung quanh tôi mà không bước ra, họ đều là những người đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Họ đều học thuộc Pháp hết mấy lần rồi, gần đây tôi mới hiểu vì sao họ không bước ra, do có quá nhiều tư duy phụ diện, sợ cái này, sợ cái kia, kiểu như phía trước sợ sói phía sau sợ cọp vậy. Tôi nghĩ Sư phụ muốn đệ tử giảng chân tướng trực diện, Sư phụ muốn chúng ta làm thì chúng ta nên làm, Sư phụ cũng giảng rằng có nhiều Chính Thần bảo hộ chúng ta, cựu thế lực không dám phản đối. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến điều này, vậy nên mới có thể bước ra. Tuy nhiên tôi không thể kêu gọi đồng tu trở lại (giảng chân tướng), tôi nói với họ về thể ngộ của mình, nhưng cũng không có tác dụng. Tôi nói hiện nay không còn nhiều tà ác như thế đâu, đồng tu lập tức phản bác với cảm xúc hơi mạnh: Anh nói xằng gì vậy! Tôi không hiểu.

Khi tình hình bầu cử Mỹ bắt đầu có những diễn biến thăng trầm, sau khi đọc những bài chia sẻ liên quan, tâm tôi bất động, đến lúc có kết quả bầu cử, tâm tôi cũng bất động, tôi nghĩ mình nên làm gì thì làm nấy, làm tốt ba việc là được. Tuy nhiên, vì tôi đọc thấy bài chia sẻ dự ngôn ấy – Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc (chủ yếu cũng vì tầng thứ hiện hữu của bản thân), bây giờ tâm tôi lại dao động, hai ngày không ra ngoài giảng chân tướng. Mục đích viết bài này là muốn đồng tu Minh Huệ liễu giải được trạng thái của tôi, hơn nữa là giúp tôi tiến về phía trước, tôi muốn theo Sư phụ đi cho đến cuối cùng, tôi cũng sợ rằng bản thân không thể kiên trì tốt trong tám năm.

Chiến dịch xóa sổ năm ngoái, cảnh sát tìm gặp tôi, tôi chỉ có thể làm qua loa cho xong việc, không thể đạt đến cảnh giới cao trong việc giảng minh bạch chân tướng cho cảnh sát, để anh ấy tam thoái. Khi viên cảnh sát nói “X giáo”, tôi lập tức nổi giận và lý luận với anh ấy. Vì tôi có nền tảng giảng chân tướng, tôi có thể giảng rõ vì sao không phải là “X giáo”, giảng đến mức anh ấy á khẩu, tôi không có tâm từ bi, mà có tâm tranh đấu, nên không thể cứu được anh ấy. Đến nay mà tôi cũng không tu xuất được tâm từ bi. Nếu giống như những gì đồng tu nói bây giờ kết thúc, tôi cũng không đạt đến cảnh giới viên mãn. Trong bài viết, đồng tu nói rõ Sư phụ đẩy mạnh đệ tử chân tu đến tiêu chuẩn cao, sau đó thúc đẩy từ năm này qua năm khác, sức mạnh cứu người càng lớn, thực sự như vậy thì quá tốt.

Vì nền tảng học Pháp của tôi nông cạn, khi giảng chân tướng gặp phải người tin tưởng chắc chắn vào sự tuyên truyền của tà đảng về việc thành công phòng chống dịch bệnh, thì tôi giảng chân tướng liền vấp phải khó khăn ở mức độ nào đó. Tôi nghĩ mình phải tăng cường học Pháp, luyện công tốt, phát chính niệm nhiều hơn, thì mới có thể cải thiện. Hiện nay ở chỗ chúng tôi không có dịch bệnh, hôm nay lại mở phong tỏa tiểu khu, mọi người cho rằng nó được kiểm soát tốt rồi. Tôi nghĩ mình càng phải đề cao hơn, phải thay đổi nội dung giảng chân tướng, đoạn thời gian vừa qua cứ luôn lấy dịch bệnh để mở màn, sau này cần thay đổi đề tài mở màn này mới được.

Khi giảng chân tướng, tôi nói về chân tướng vì sao Đại Pháp bị bức hại, vì sao phải tam thoái, giảng tất cả rõ ràng minh bạch, để mọi người ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, giảng rõ vì sao niệm chín chữ chân ngôn có thể chuyển nguy thành an. Tôi giảng nhiều, tôi hiểu mình chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, thì mới có thể an toàn. Một số đồng tu khác chỉ giảng tam thoái, nói rằng trước tiên phải giành người, nhưng sự thật đã chứng minh rằng, nội dung như vậy dễ gặp nguy hiểm và dễ bị tố cáo.

Tôi đắc Pháp muộn màng, học Pháp không vững chắc, dễ bị lay động. Mong đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/4/波动中记住师父的要求-加强正念-421574.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share