Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục  

[MINH HUỆ 03-03-2021] Mới đây trong lúc học thuộc Pháp, tôi học đến một câu trong đoạn “Tâm nhất định phải chính”.

Sư phụ giảng:

“Có người hỏi tôi rằng: ‘Thưa Sư phụ, con luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, đối với «Chu Dịch» hoặc những thứ toán mệnh con thấy thích thú ghê lắm, con còn có thể dùng [chúng] không?’” (Chuyển Pháp Luân)

Tim tôi bỗng dưng đập “thình thịch”. Tôi cảm thấy dường như mình cần phải suy ngẫm về điều này, bởi vì trong Pháp đã nhắc tới sự tình liên quan đến phương diện dự ngôn.

Trước dịp năm mới, do dịch bệnh hoành hành tại Trung Quốc nên tôi đã nói chuyện với một vài đồng nghiệp về cậu bé người Ấn Độ dự đoán khả năng xuất hiện thảm họa từ hiện tượng “lục tinh liên châu” (sáu hành tin thẳng hàng với nhau) vào ngày 10 tháng 2. Lúc đó, trên các trang truyền thông tự phát cũng có rất nhiều bình luận kiểu này. Kể từ lúc đó, tôi tỏ ra khá quan tâm đến việc ngày 10 có xảy ra chuyện gì hay không. Thế nhưng, tôi đã cảm thấy thất vọng khi không có chuyện gì xảy ra từ sau ngày 10. Những lời tôi nói ra không thành hiện thực. Nó khiến cho người thường lại càng không tin vào các dự ngôn này. Thỉnh thoảng tôi thấy trong tâm có chút thất vọng. Hôm nay lúc học đến đoạn Pháp này, tôi chợt nhận ra chúng ta không được để tâm vào những lời dự ngôn và dự đoán. Chúng ta không được xem những bài viết và video về nó. Những thứ này thực ra đều là chấp trước.

Nhưng tôi biết kể từ lúc dịch bệnh xảy ra cho đến nay, bất kể người thường hay là một số đồng tu trong chúng ta đều tồn tại một số chấp trước về dự ngôn. Trong đồng tu cũng có người xem tinh tượng để dự đoán về các thảm họa trong tương lai, có người gieo quẻ dự đoán thảm họa và quốc vận trong tương lai. Kỳ thực những thứ này đều không phù hợp với yêu cầu của Pháp. Còn có những người hết sức quan tâm đến lời dự ngôn của Lưu Bá Ôn, cậu bé Ấn Độ v.v. Đối diện với thảm họa, đối với những sự tình tương lai, người thường chắc chắn sẽ rất quan tâm đến chúng, điều này cũng không thể trách họ. Nhưng chúng ta là những người tu luyện, là những người đang tiến bước trên con đường thành Thần, cớ sao chúng ta lại phải chú tâm vào dự ngôn của người thường như vậy? Tuy cũng có trường hợp vì để giảng chân tướng cho người thường hiểu rõ, nhưng bản thân chúng ta không thể chấp trước vào xem dự ngôn như là sự thật. Nếu không thì một khi dự ngôn không còn chuẩn xác nữa, nó sẽ mang lại tác dụng tiêu cực còn lớn hơn. Trong nhiều năm qua đã có rất nhiều bài học giáo huấn về phương diện này. Rất nhiều sự việc đều đang ở trong biến hóa chiểu theo yêu cầu của Chính Pháp độ nhân. Chúng ta nên học cách nhận thức và tiếp thu hiện thực trọng yếu này.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị tìm đến họ để toán quái, chư vị sẽ tin họ; nếu không thì chư vị [xem] bói làm gì? Điều họ nói là những gì ở bề ngoài, những điều nói ra là những điều trong quá khứ của chư vị; tuy nhiên trên thực chất đã có thay đổi. Như thế mọi người thử nghĩ xem, chư vị tìm họ [xem] bói rồi, chư vị sẽ nghe phải không, sẽ tin phải không? Như vậy sẽ tạo thành gánh nặng cho tinh thần của chư vị có phải không? Gánh nặng tạo thành rồi, trong tâm chư vị sẽ nghĩ đến nó; có phải là chấp trước hay không? Như vậy loại bỏ chấp trước này đi thế nào đây? Đó chẳng phải là nạn do con người tăng thêm?” (Chuyển Pháp Luân)

Khi xem những bài viết dự ngôn và video của người thường này, chẳng phải là chúng ta sẽ tin vào chúng hay sao? Nếu không tin thì bạn cứ xem thử, sau khi xem xong thì trong tâm bạn sẽ nghĩ đến nó, đó chính là một loại chấp trước.

Bài chia sẻ “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” là một số tình huống tương lai do đồng tu có Công năng nhìn thấy. Đương nhiên là anh ấy hay cô ấy có thể nhìn thấy một số tình huống nào đó, và nó cũng là điểm hóa cho bản thân người đó. Nhưng làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải xem đoạn giảng Pháp về dự ngôn và dự đoán đối với những thứ như Chu Dịch, bói toán v.v. Trong mục “Tâm nhất định phải chính” của sách Chuyển Pháp Luân. Chúng ta cần phải biết rõ mình không thể và không nên chấp trước vào những thứ này. Đây cũng chỉ là bài viết chia sẻ của một học viên. Lỡ như không rõ Pháp lý và xem những lời này thành như tương lai của Chính Pháp, thậm chí đem ra nói chuyện trong người thường thì rất có thể chúng ta đã làm sai rồi.

Sư phụ giảng:

“Viên mãn là [điểm] kết thúc tu luyện của đệ tử Đại Pháp, [việc] Chính Pháp là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Đối với đệ tử Đại Pháp [thì] viên mãn chỉ là vấn đề thời gian quay về, còn [việc] Chính Pháp là [để] lưu lại cho tương lai. Tương lai của vũ trụ chỗ mà các sinh mệnh tại các tầng khác nhau nhìn thấy thật ra là giả tượng không tồn tại; mỗi một ngày của nhân loại hiện nay đều vì nhu cầu của Đại Pháp mà an bài; các biểu hiện tại cõi người của đệ tử Đại Pháp chính là để lưu lại lịch sử.” (công năng là gì, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chúng ta làm đệ tử Đại Pháp chính là tu tốt bản thân mình, làm tốt ba việc, không cần nghĩ đến những việc khác, không được chấp trước vào thời gian kết thúc, không được chấp trước vào thảm họa khi nào xuất hiện. Chúng ta cần phải đặt công phu hơn nữa vào việc tu luyện của mình, dụng tâm vào việc cứu người. Về những việc chúng ta nên biết, đến lúc thì Sư phụ sẽ tự nhiên nói với chúng ta.

Làm người tu luyện Đại Pháp, nếu chúng ta xem những lời dự đoán và chiêm tinh của người thường nào đó thật xuất sắc đến mức chấp trước vào đó, thì thực ra chúng ta đang coi thường chính mình. Chúng ta là một đoàn thể tu luyện, chẳng phải trong các đệ tử Đại Pháp có người tu luyện tầng thứ rất cao sao? Chỉ là họ không nói ra mà thôi. Vì sao nhiều đồng tu không chia sẻ về các tình huống tương lai mà họ nhìn thấy? Cá nhân tôi cho rằng vũ trụ vô cùng phức tạp, đủ loại nhân tố, có rất nhiều sự việc đang trong biến hóa. Học viên khai thiên mục do tầng thứ hữu hạn và vẫn còn nhân tố tu luyện tại thế gian, cho nên họ chỉ có thể nhìn thấy những sự việc trong một phạm vi rất nhỏ. Một khi nói ra việc này, các học viên sẽ coi nó như là tương lai, gây ra ảnh hưởng to lớn đối với việc tu luyện của học viên. Hơn nữa, nó còn có thể ảnh hưởng đến đủ thứ phương diện trong xã hội. Vậy nên, người thật sự biết được chân tướng ở một tầng thứ đều không thích hợp để nói ra.

Nói chung, những sự tình về phương diện dự ngôn và dự đoán vẫn luôn là đề tài hấp dẫn thu hút sự chú ý của các đồng tu. Thế nhưng, chúng ta cần phải dĩ Pháp vi Sư, nhớ đến Pháp Sư phụ giảng như thế nào. Vứt bỏ chấp trước về phương diện này và tu tốt bản thân mới là điều căn bản.

Bên trên chỉ là viết ra một vài suy nghĩ cá nhân chia sẻ với mọi người. Nếu có chỗ nào chưa ở trong Pháp, mong các đồng tu chỉ rõ. Hợp thập!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/3/421520.html

Đăng ngày 06-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share