Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2020] Không ngừng học thuộc Pháp và hòa tan trong Pháp

Năm 1996, tôi bắt đầu học thuộc Pháp sau khi Sư phụ giảng về việc các học viên ở Trường Xuân đã học thuộc Pháp như thế nào. Tôi chưa bao giờ dừng việc này. Vào thời điểm cuộc bức hại bắt đầu diễn ra vào năm 1999, tôi đã có thể đọc thuộc gần như toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Việc học Pháp của tôi đã không bị ảnh hưởng trong suốt thời gian bị bắt giữ phi pháp sau đó vì tôi đã học thuộc Pháp rồi.

Tôi hiểu rằng mỗi học viên cần phải học thuộc Pháp một cách không ngừng nghỉ nếu họ muốn dung nhập Pháp vào trong tầng tầng tư tưởng của họ. Trong vài năm qua, cứ 3 ngày tôi lại đọc thuộc lòng từ trí nhớ toàn bộ cuốn sách, nên đến nay tôi đã đọc thuộc Chuyển Pháp Luân hàng nghìn lần rồi. Việc này giúp tôi đề cao tâm tính rất nhiều. Rất nhiều chấp trước, các quan niệm của con người, và các niệm đầu xấu đã được giải thể một cách không tự biết. Và tôi cảm thấy sự giải thể này rất toàn diện, sâu sắc, và đầy uy lực. Và chúng khó mà quay trở lại.

Tôi còn chép lại bằng tay theo trí nhớ các bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Giờ đây tôi đang chép Chuyển Pháp Luân lần thứ 17. Làm vậy khiến tôi hiểu Chuyển Pháp Luân rõ hơn và sâu sắc hơn. Ngoài ra, bằng việc viết ra các từ theo trí nhớ, tôi đã phát hiện ra những lỗi mà mình mắc phải mà tôi đã không nhận ra khi học thuộc cuốn sách này. Ví dụ, tôi có thể đọc thuộc “Luận ngữ” một cách trôi chảy, nhưng tôi đã tìm thấy nhiều lỗi khi tôi viết lại phần này từ trí nhớ. Tôi đã viết từng đoạn bằng bút chì. Rồi tôi so sánh từng đoạn viết tay đó với bản gốc và sửa các lỗi của mình trong mỗi đoạn.

Khi học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi học thuộc xen kẽ cùng với 5 cuốn Hồng Ngâm, tổng cộng là 526 bài thơ. Tôi đã đọc thuộc lòng 526 bài thơ này hàng trăm lần rồi. Qúa trình học thuộc Pháp là một quá trình nghe thì đơn giản như tôi vừa trình bày. Thực tế, làm được việc này rất khó. Đôi khi có can nhiễu, hay nghiệp lực được đẩy ra. Đôi khi tôi không còn muốn mở miệng khi đọc thuộc. Có vẻ rất khó để hoàn thành mỗi ngày một bài giảng. Có khi thì tôi cảm thấy chếnh choáng và chẳng nghĩ được gì. Mỗi khi như vậy, tôi không muốn nhẩm gì nữa. Khi học thuộc Hồng Ngâm V, tôi đã quên ngay những gì mình vừa mới học thuộc, và tôi đã nghĩ rằng việc này thực sự khó. Nhưng cuối cùng, tôi đã thành công nhờ sự bền bỉ tuyệt đối. Nếu bạn thực sự hiểu được sự trân quý của Đại Pháp, bạn sẽ kiên trì làm việc đó và trân quý Đại Pháp. Học thuộc Pháp là sự đảm bảo cơ bản để tôi có thể chứng thực Pháp được tốt và thực sự giúp tôi giảng chân tướng được tốt cũng như triển hiện được những màu nhiệm của Đại Pháp.

Trợ Sư Chính Pháp và truyền rộng Pháp

Cách mỗi học viên giảng chân tướng có thể khác nhau. Tôi chủ yếu sử dụng MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện) để làm việc này. Lợi thế của MMS là ngay tức thì và hiệu quả, và người nhận có thể nhận được ngay lập tức, dù họ ở đâu. Tôi có thể tiếp cận mọi kiểu người với nội dung lựa chọn dành riêng cho họ.

Tôi cố gắng duy trì chính niệm khi gửi các tin nhắn MMS để giảng chân tướng. Sư Phụ đã giảng:

“Cam lộ biến tản đại địa dân xá cung trạch” (“Đại Hải Thị Ngã Đích Hung Hoài” trong Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Cam lộ rải khắp đại địa, nhà dân [và] cung điện”

(“Tấm lòng của tôi như biển lớn” trong Hồng Ngâm IV)

Tôi đã nhận được hơn một nghìn hồi âm trong những năm tôi sử dụng MMS. Một số đã cảm ơn và chào tôi, và một số thì muốn học các bài công pháp. Hàng trăm người đã đáp lại rằng họ muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cũng có một số thì thóa mạ. Việc gửi tin nhắn MMS nói thì dễ hơn làm. Phải làm việc rất vất vả mới có thể làm tốt việc này, nhưng may mắn là tôi liên tục được Pháp khai ngộ. Tôi đã không thể làm được tốt nếu không có Pháp chỉ đường dẫn lối.

Các tin nhắn đa phương tiện tôi gửi đi chủ yếu từ các bài báo trên trang Minghui.org. Các bài báo Minh Huệ có uy lực của Pháp và được kết nối với quá trình Chính Pháp. Tôi thường xuyên có thể tìm thấy các bài báo dành cho các kiểu người khác nhau và cho các giai đoạn khác nhau.

Vấn đề chính mà tôi thấy khi dùng MMS là làm thế nào để tránh bị kiểm duyệt hay bị sàng lọc. Khi tôi không thể gửi một tin nhắn do bị sàng lọc hay bị kiểm duyệt, tôi sửa đổi nó đến khi có thể gửi đi được. Như vậy, điều quan trọng là phải xem liệu bài viết có bị kiểm duyệt hay không. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ. Một cách tình cờ tôi đã phát hiện làm thế nào để biết liệu một tin nhắn có bị sàng lọc hay không. Bây giờ tôi có thể dễ dàng nói liệu nó có bị sàng lọc hay không. Chỉ mất chưa đến 30 giây tôi có thể kiểm tra được chừng 10 tin nhắn để biết liệu chúng có bị sàng lọc hay không.

Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện màu nhiệm

Bởi vì hàng ngày tôi gửi một lượng lớn các tin nhắn MMS, chi phí khá cao. Tuy nhiên, có vẻ như thường xuyên không thấy có phí trên thẻ trả trước của tôi. Gần một năm, không phải trả khoản phí nào. Lần khác, ở một tỉnh nọ thì không phải trả một khoản phí nào trong vòng 3 tháng. Hóa ra tôi đã gửi hầu hết các tin nhắn trong tỉnh đó, mỗi giờ khoảng 28 tin, đó là lượng tin nhắn nhiều nhất được gửi đi hàng ngày.

Trên điện thoại di động có bộ lọc tin nhắn văn bản của Bắc Kinh, nên đôi khi tôi chỉ có thể gửi được tin nhắn hình ảnh. Khi nó ngừng lọc trong một khoảng thời gian nhất định, tôi gửi lại các tin nhắn văn bản đến tất cả các điện thoại di động mà tôi có thể gửi được. Bởi vì Bắc Kinh là trung tâm tập trung tà ác, mỗi tin nhắn được gửi đi có thể thanh trừ các nhân tố tà ác ở đó.

Chương trình lọc tin nhắn MMS bắt đầu sớm hơn và nghiêm ngặt hơn tại tỉnh Sơn Đông. Mỗi từng tin nhắn văn bản từ các bài báo Minh Huệ mà tôi gửi đều bị kiểm duyệt. Có một bài báo, tiêu đề là “Lựa chọn Tương lai,” lại không bị kiểm duyệt trong hơn 6 tháng, mặc dù bài đó có chứa “nội dung nhạy cảm.”

Các trạng thái siêu thường đó không thể giải thích được bằng logic của con người. Tôi nhận ra rằng tất cả thành tựu và thành công của tôi đều là từ Đại Pháp và sự an bài của Sư phụ.

Tất cả những trải nghiệm đó đều phản ánh uy lực của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ. Và cũng không thể tách rời khỏi sự phối hợp tổng thể của các đệ tử Đại Pháp.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/28/-412377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/4/189741.html

Đăng ngày 06-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share