Suy nghĩ sau khi đọc bài “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc”

Bài viết của Sở Nguyên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-03-2021] Từ dịch bệnh và bầu cử Mỹ cho đến hiện nay, thế cục trầm bổng nhấp nhô dẫn tới những chấn động và không ổn định của rất nhiều đồng tu.

Trong thời gian dịch bệnh, các trang truyền thông của đồng tu làm đã xuất hiện đủ thể loại chương trình giảng chân tướng thông qua dự ngôn như là: tinh tượng, dự ngôn Lưu Bá Ôn, cậu bé sao hỏa, cậu bé Ấn Độ, Ngũ Công Kinh, Địa Mẫu Kinh… rất nhiều đồng tu xem nội dung video hoặc các bài viết này xong thì lấy đó làm tài liệu phụ trợ giảng chân tướng, để giảng cho người thường nghe.

Tổng thống Trump được gọi là “Người được Thần chọn” nhưng cuối cùng lại không được chọn như sở nguyện của chúng ta, vì một số điều nói với người thường trong quá trình giảng chân tướng trước đây đã không được ứng nghiệm, khiến người ta sinh ra những tư tưởng không tốt đối với đệ tử Đại Pháp, hơn nữa một số đồng tu nói chung cũng cảm thấy thất vọng, mất mát, dẫn đến việc chứng thực Đại Pháp cũng xuống tinh thần, thậm chí một số đồng tu còn sinh ra những niệm đầu không chính đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Người tu luyện đều hiểu phải hướng nội tìm, lúc này, chẳng phải chúng ta nên hướng nội tìm hay sao?

Dự ngôn gợi mở chính niệm của người thường, phương diện này thực sự khởi được tác dụng nhất định. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều biết rằng, thuận theo Sư phụ chính Pháp, thì dự ngôn trong quá khứ không thể đúng nữa, tất cả do Sư phụ nói mới tính. Tuy nhiên khi chúng ta giảng những dự ngôn này, liệu chúng ta có thực sự nhận thức được nó không? Liệu trong tâm có hoàn toàn buông bỏ được chấp trước vào dự ngôn này không? Liệu có thực sự chỉ coi dự ngôn như thủ thuật phụ trợ để dẫn dắt người nghe đến với niềm tin chân chính vào Đại Pháp không? Liệu có đặt Sư phụ lên vị trí hàng đầu không?

Năm ngoái, đồng tu dùng tinh tượng viết một bài phán đoán liên quan đến dịch bệnh trong tương lai khiến rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị chấn động một phen, khi giảng chân tướng thậm chí còn dùng giọng điệu khẳng định để truyền đạt một số luận điểm trong bài này. Điều này đã mang lại một số phiền phức nhất định cho việc giảng chân tướng của chúng ta.

Khi Tổng thống Trump không đắc cử, một số đồng tu cảm thấy thất vọng chán nản, kiểu trạng thái này đã ảnh hưởng đến làm ba việc. Nhưng một số đồng tu trong trạng thái nghi hoặc này đã quay ngược lại tìm ở bản thân, bởi Thần không coi trọng biểu hiện nơi nhân gian, chúng ta trong loạn tượng mà tìm bản thân và tu chính mình.

Vào ngày 25 tháng 2 năm nay, có một bài viết với tiêu đề “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” được đăng trên Minh Huệ Net, có thể cũng tạo thành chấn động ở mức độ nào đó trong đồng tu: khi giảng chân tướng, một số đồng tu có thể sẽ coi tình huống mà tiểu đồng tu này nhìn thấy như là tương lai thực sự vậy. Mọi người nên thanh tỉnh, bài viết này là những điều mà tiểu đồng tu nhìn thấy trong không gian tầng thứ sở tại của bản thân cậu ấy, đối với tiến triển thực tế và kết quả ra sao thì đó là điều mà Sư phụ an bài và tuyển chọn, chỉ có Sư phụ mới biết. Vì sao tâm của mọi người lại lên xuống như thủy triều vậy, phẫn nộ bất bình như thế sao?

Sư phụ giảng:

“Vừa hay tôi làm việc này thì ai cũng không thể thấy được tương lai. Trước khi tôi còn chưa làm thì căn bản là không có tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tương lai thế nào, chỉ có Sư phụ từ bi mới biết, Sư phụ đang kiểm soát tất cả. Là đệ tử, sao lại có thể nhìn thấy an bài mỹ diệu tại các tầng thứ khác nhau của Sư phụ được chứ? Chúng ta nhìn thấy một vài hiện tượng hoặc cảnh tượng tương lai ở không gian khác, liệu chúng ta có thể thực sự phân biệt rõ đâu là an bài của cựu thế lực, và đâu là an bài của Sư phụ vì sự đề cao trong tu luyện của chúng ta, vì để chúng ta cứu độ được nhiều chúng sinh hơn mà đặc cách triển hiện ra?

Từ trong hàng loạt sự kiện này, chúng ta thực sự đã tìm thấy cái tâm ấy của bản thân hay chưa?

Tôi thể hội rằng, đằng sau chấp trước vào dự ngôn, kỳ thực chính là chấp trước vào thời gian kết thúc Chính Pháp. Một số đồng tu cảm thấy trong vô minh đang chịu đựng sự dày vò một ngày dài như một năm, nhưng lại tìm thấy sự an ủi trong các dự ngôn này. Một số đồng tu đã tìm kiếm hướng phát triển trong tương lai từ những dự ngôn, thậm chí còn căn cứ vào dự ngôn để an bài cuộc sống sinh hoạt thường ngày của bản thân: ví như dự ngôn lũ lụt, cần tích trữ lương thực, và mua các sản phẩm chống thấm nước; dự ngôn về đợt dịch bệnh thứ hai và thứ ba sắp xảy ra, cần tích trữ tất cả các loại vật tư hàng hóa…

Khi ôn dịch xảy ra vào năm ngoái, một số đồng tu lập tức bị hoang mang, cho rằng Chính Pháp sắp kết thúc rồi, đại đào thải sắp đến rồi, bản thân còn chưa tu tốt, vẫn còn nhiều người chưa cứu. Khi dịch bệnh thuyên giảm, một số đồng tu lại xem thấy dự ngôn viết sẽ kết thúc khoảng năm 2025, chợt thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng vẫn còn thời gian, vì vậy lại bắt đầu từng bước chú ý theo cuộc sống người thường, việc gì trước đây từng chấp trước thì nay lại tiếp tục chấp trước vào việc ấy.

Bài viết “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” cũng dự đoán thời gian kết thúc sẽ là thời điểm diễn ra nhật thực toàn phần vào năm 2028, còn dự đoán cả về Đài Loan, Tổng thống Trump, dịch bệnh, kẻ đầu đảng Trung Cộng, v.v.. Có thể một số đồng tu cảm thấy sao còn lâu thế nhỉ?! Từ đó có thể nản lòng, thậm chí nảy sinh tư tưởng bất chính đối với Sư phụ! Một số khác cũng có thể cảm thấy vẫn còn thời gian, từ từ mà làm…

Từ những điều này, tôi thể hội được rằng, tín Sư tín Pháp là nền tảng tu luyện. Làm sao trong tu luyện không nói đến tín kia chứ! Thực sự tin tưởng Sư phụ là không có điều kiện nào cả, điều này xuyên suốt từng chút một trong quá trình tu luyện của chúng ta. Khi đọc những dự ngôn của cổ nhân, dự ngôn của người thường, dự ngôn của đồng tu… chúng ta nên dùng Đại Pháp để đo lường, bình tĩnh phân tích, phân tích, từ đó lý trí đưa ra phán đoán. Nhưng quan trọng hơn hết là thời gian tu bản thân, và loại bỏ nhân tâm!

Thiên thể đã từng xảy ra biến hóa trời long đất lở, hiện chúng ta cần tĩnh tâm lại, hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân, nếu bước sai đường thì nhanh chóng dùng Đại Pháp của Sư phụ để đo lường và quy chính.

Trên đây là sở ngộ cá nhân, nếu có chỗ không đúng, mong đồng tu chỉ chính. Hợp thập!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/真信-421682.html

Đăng ngày 06-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share