Theo một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2010] Bà Hầu Quế Mẫn, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, là nhân viên tại Công ty dịch vụ lao động xưởng đóng tàu Sơn Hải Quan. Bà tập luyện Pháp Luân Công từ năm 1997, và mọi người trong công ty đều biết bà là một người tốt bụng. Có lần người quản lý đã nói rằng, “Nếu mà mọi người đều tập Pháp Luân Công thì tôi quản lý công ty này thật dễ dàng!” Vào ngày 25 tháng 7 năm 2001, công an bao vây nhà bà và bắt đầu đập cửa. Đột ngột và bất ngờ phải đối mặt với một tình huống khủng khiếp như vậy, bà thấy rằng không còn sự lựa chọn nào ngoài việc cố thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Bất hạnh thay, bà đã ngã từ tòa nhà xuống và qua đời. Khi đó bà chỉ mới 44 tuổi.

2010-12-23-minghui-persecution-203951-0--ss.jpg
Bà Hầu Quế Mẫn

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bà Hầu và nhiều học viên khác đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 30 tháng 1 năm 2000. Họ đón một chiếc tắc xi đến Hồi Long Quán, khu ngoại ô Bắc Kinh. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, công an Bắc Kinh đã bao vây họ, và bắt giữ phi pháp họ, đẩy họ vào trong một chiếc xe tải. Hơn 30 học viên ở trong xe tải. Đêm đó, họ bị đưa đến Đồn công an huyện Xương Bình ở Bắc Kinh, và bị giam ở đó trong 72 giờ tiếp theo. Công an không cho phép họ ngủ hay dùng nhà vệ sinh. Thời tiết rất lạnh, và một học viên đến từ phía nam Trung Quốc không có quần áo ấm. Bà Hầu đã đưa cho học viên này chiếc áo khoác của bà để cô ấy giữ ấm người.

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2000, hơn 20 học viên đến từ khu vực Tần Hoàng Đảo bị đưa đến Phòng liên lạc Tần Hoàng Đảo và bị giam ở đó trong 24 giờ. Trong số họ, các học viên đến từ Sơn Hải Quan bị đưa đến Đồn công an khu phát triển vào ngày hôm sau. Công an yêu cầu mỗi học viên trả cho họ 400 nhân dân tệ tiền chuyên chở. Đêm hôm đó, họ bị chuyển đến Trại giam số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo. Bà Hầu vẫn bị giam và không được trở về nhà đến cuối tháng 6 năm 2000.

Vào ngày 25 tháng 7 năm 2001, để tránh bị ĐCSTQ sách nhiễu, bà Hầu đã cho con trai chuyển các sách Pháp Luân Công đến nhà người họ hàng ở vùng khác. Công an đã tìm thấy sách tại Nhà ga Sơn Hải Quan, và đã giam con trai bà tại khu vực công an trong nhà ga.

Trưa ngày hôm đó, công an ở Đồn công an khu phát triển và Đồn công an nhà ga Sơn Hải Quan đã đến nhà bà Hầu, trong một ký túc xá cho nhân viên Xưởng đóng tàu Sơn Hải Quan. Họ bắt đầu đập cửa và cố một lần nữa bắt giữ bà. Lúc đó bà ở nhà một mình và không mở cửa. Bà đã cố thoát ra ngoài qua cửa sổ, nhưng không may bị ngã xuống và qua đời.

Công an đã phong tỏa khu vực và không cho ai đến gần. Sau đó công an chối bỏ trách nhiệm về cái chết của bà Hầu. Không có cuộc điều tra nào được thực hiện và toàn bộ sự việc kết thúc một cách mập mờ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/24/山海关区船厂侯桂敏生前遭受的迫害(图)-234029.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/12/122436.html
Đăng ngày: 19–01– 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share