Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2021] Bà Đặng Quế Anh, một cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã liên tục bị cảnh sát sách nhiễu trong vài năm qua vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Không chống chọi nổi cơn đột quỵ và sự sách nhiễu của cảnh sát, bà đã qua đời vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, hưởng thọ 77 tuổi.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

93409d574d029f6eaeb60dce75e21d3f.jpg

Bà Đặng Quế Anh

Bà Đặng là nhân viên nghỉ hưu của một công ty hóa chất. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bởi kiên định đức tin của mình bà đã bị bắt năm lần và bị kết án tù hai lần. Cảnh sát liên tục sách nhiễu và lục soát nhà của bà.

Án tù ba năm đầu tiên

Vào năm 2008, bà Đặng bị bắt vì nói với người dân địa phương về Pháp Luân Công và phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Trung cấp Thành phố Côn Minh vào ngày 11 tháng 8 năm 2008, và bị kết án ba năm, thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Vân Nam.

Sau khi bà bị đưa đến nhà tù vào tháng 11 năm 2008, lính canh bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, bà chỉ được đi vệ sinh bốn lần mỗi ngày. Đồng thời, bà bị buộc phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và phải viết báo cáo tư tưởng.

Sau bốn tháng bị tra tấn tàn bạo, bà Đặng bị chuyển đến khu giam giữ thông thường và họ yêu cầu bà bị cưỡng bức lao động không công. Bà và các học viên khác bị giam giữ vì đức tin của mình bị bắt làm việc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ 30 tối mỗi ngày, bao gồm phân loại ớt khô, may ví tiền và thêu chuỗi hạt. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, họ sẽ phải làm việc thâu đêm.

Trong suốt hơn hai năm thụ án trong nhà tù, bà chỉ được phép giặt chăn chiếu ba lần. Ngoài việc bị tra tấn thể xác và lao động nặng nhọc, điều kiện sống tồi tệ trong nhà tù đã tàn phá nặng nề sức khỏe của bà Đặng và bà đã bị cao huyết áp. Tuy nhiên, sau khi bà ra tù, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà.

Án tù thứ hai

Bà Đặng bị bắt thêm vài lần nữa vào các ngày 27 tháng 10 năm 2011, vào năm 2014 và năm 2016, vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Mỗi lần bà đều bị giam một thời gian ngắn và nhanh chóng được thả ra. Trong lúc bị giam, bà Đặng thường kêu gọi cảnh sát ngừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công và khuyên họ đọc các tài liệu về Pháp Luân Công. Vào tháng 10 năm 2011, sau khi bà bị bắt, một cảnh sát đã mua bữa trưa cho bà và đã thả bà sau khi bà dùng bữa xong.

Năm 2015, bà đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Vào ngày 24 tháng 9 năm 2016, bà Đặng lại bị bắt cùng với năm học viên khác sau khi họ bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cả sáu người họ đã bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát cũng chụp ảnh và khám người họ.

Sau khi gia đình của các học viên đến đồn công an yêu cầu trả tự do cho họ, cảnh sát đã để bốn học viên trên 70 tuổi tại ngoại sau khi yêu cầu mỗi người nộp 2.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Bốn học viên là bà Đặng, bà Cù Nguyệt Tiên (80 tuổi), bà Cao Quỳnh Tiên (78 tuổi) và bà Lữ Trường Anh (76 tuổi).

Hai học viên dưới 70 tuổi là bà Chu Ngọc Liên (57 tuổi) và bà Lý Thế Hà (66 tuổi) đã bị đưa đến Trại tạm giam Nữ thành phố Côn Minh.

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2016, bà Đặng, bà Cù, bà Lữ và bà Cao nhận được thông báo từ Công an Huyện Tấn Ninh, trong đó cáo buộc họ phạm tội. Bốn người phụ nữ đã viết một lá thư gửi lại cho cảnh sát, kêu gọi họ không theo lệnh của chính quyền mà buộc tội hại các học viên Pháp Luân Công, những người chỉ cố gắng sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng giải thích rằng họ mạo hiểm tính mạng của mình để phơi bày cuộc bức hại, nhằm giúp mọi người hiểu rằng cuộc bức hại này là phi pháp và thoát khỏi ĐCSTQ, để họ tránh phải chịu trách nhiệm khi những thủ phạm của cuộc bức hại bị đưa ra công lý.

Bốn học viên được tại ngoại cùng hai người đang bị giam giữ, đã bị Tòa án huyện Tấn Ninh xét xử vào ngày 29 tháng 8 năm 2017. Bà Đặng bị kết án 2 năm tù và 3 năm quản chế, do đó có thể bà phải thụ án bên ngoài nhà tù. Thẩm phán cũng kết án bà Chu 3 năm, bà Lý 2 năm, bà Lữ và bà Cao 2 năm và 3 năm quản chế, bà Cù 1,5 năm và 2 năm quản chế.

Cảnh sát vẫn tiếp sách nhiễu bà Đặng trong thời suốt gian này, khiến sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng và cuối cùng bà đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/昆明77岁邓桂英遭多次迫害含冤去世-420870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/17/190983.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share