Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2021] Ngày 16 tháng 1 năm 2021, ông Liêu Xuyên Giang, một người đàn ông 46 tuổi ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời sau 12 năm nằm liệt giường. Ông Liêu bị liệt do sự tra tấn và ngược đãi mà ông phải chịu đựng ở trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Liêu từng làm việc ở Nhà máy Thiết bị máy Tam Giang. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1994.

Bởi nói chuyện với một quan chức địa phương về cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Liêu đã bị tố cáo và bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 12 năm 2005. Trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam địa phương, ông đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Bởi ông trình đơn kiến nghị hành chính yêu cầu nhà chức trách xem xét lại trường hợp của mình, nên ông đã bị tra tấn thường xuyên trong sáu tháng. Lính canh còn bỏ đói ông, khiến ông ngất đi vì đói.

2004-10-18-jms1.jpg

Mô phỏng tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Sau khi bị chuyển tới Trại Lao động cưỡng bức Tân Hoa, ông Liêu bị cưỡng chế ngồi trên ghế đẩu nhỏ mà không được cử động, đứng và ngồi xổm thời gian dài. Lính canh cấm ông ngủ và đôi khi còn đánh đập ông vào ban đêm. Ông cũng bị cưỡng chế lao động nặng nhọc không lương.

Sau khi được trả tự do, ông Liêu bị ho rất nặng. Sáu tháng sau ông bị bắt giữ một lần nữa và bị đưa tới trung tâm tẩy não ở Khách sạn Kim Sa Giang. Bởi ông kháng cự không đi, nên lính canh đã khiêng ông tới đó.

Tại trung tâm tẩy não, ông Liêu bị đánh đập dã man vì từ chối xem các video tuyên truyền hay nghe nhưng bài phỉ báng Pháp Luân Công. Sau khi ông tuyệt thực để phản đối bức hại, lính canh đã giam giữ và lấy mẫu máu của ông. Ông trở nên rất yếu và sau đó sáu ngày được trả tự do.

Sau đó, ông Liêu bị ho mãn tính và có các triệu chứng của bệnh lao. Vào một ngày sau khi làm việc vào năm 2009, ông rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Ông trở nên không tự chủ và các cơ ở chân teo đi.

Sự bức hại của ông Liêu đã giáng đòn nặng nề tới cha mẹ ông, cả cha và mẹ của ông đều đã qua đời trong bảy năm qua. Anh trai ông phải chăm sóc cho ông và mang thức ăn cho ông hằng ngày. Sau 12 năm đau khổ vì phải nằm liệt giường, ông Liêu đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/31/419321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190210.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share