Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2021] Trong khi ông Diêu Tân Nhân vẫn hôn mê sau khi bị đột quỵ, các nhà chức trách đã rút bỏ thiết bị hỗ trợ sự sống và chuyển ông từ phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện đến một viện dưỡng lão không có thiết bị y tế cần thiết để chăm sóc. Một tuần sau, người đàn ông 51 tuổi này đã qua đời, để lại vợ và một đứa con.

Vào ngày 3 tháng 7 năm 2019, ông Diêu, một cư dân thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Các nhà chức trách đã phê chuẩn bắt giữ ông vào ngày 10 tháng 8 và giam ông ở trong trại tạm giam Trương Gia Câu.

Gia đình ông Diêu đã thuê luật sư đại diện cho ông, nhưng cảnh sát đã ngăn chặn luật sư nỗ lực tìm hiểu về vụ việc của ông. Họ cũng theo dõi và giám sát luật sư.

Đồng thời, gia đình của ông Diêu đã bị cảnh sát, viện kiểm sát và trại tạm giam gây khó dễ khi phải chạy đi chạy lại giữa các cơ quan này khi nỗ lực tìm kiếm công lý cho ông.

Vào cuối tháng 11 năm 2019, công tố viên đã trả lại vụ án của ông cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng. Vào tháng 12, cảnh sát đã trình lại vụ án của ông và sau đó công tố viên đã truy tố ông.

Tòa án thành phố Long Khẩu đã lên lịch xét xử ông vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, nhưng họ đã hủy bỏ do sự bùng phát của virus corona.

Bị đột quỵ

Sau gần 10 tháng bị giam giữ, ông Diêu đột nhiên bị đột quỵ vào khoảng 9 giờ tối ngày 22 tháng 4 năm 2020. Ban đầu ông Diêu được đưa đến một bệnh viện cộng đồng, nhưng nơi này không thể điều trị cho ông và họ chỉ có thể đặt ống thở oxy cho ông. Sau đó ông được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Long Khẩu, và các bác sỹ ở đây đã phẫu thuật mở hộp sọ cho ông vào sáng sớm ngày 23 tháng 4.

62fed1f66db3a939862e3e5ee1c4c7f1.jpg

Ông Diêu sau ca phẫu thuật cắt mở hộp sọ

Khi vợ của ông Diêu đến bệnh viện để hỏi về tình trạng của ông, Lữ Binh, trưởng Đồn Công an Tân Gia, người đã ở đó để giám sát ông Diêu, nói với vợ ông rằng bác sĩ trực không có ở đó. Khi y tá ra hiệu cho bà hỏi bác sỹ trực, Lữ đã ngăn y tá lại và yêu cầu cô không được tiết lộ bất cứ điều gì cho vợ ông Diêu.

Vào ngày 24 tháng 4, vợ ông Diêu được phép vào thăm ông. Bà đã bật khóc khi nhìn thấy ông với một chiếc băng quấn quanh đầu. Bà hỏi Quách Phúc Đoái, Phó giám đốc Đội An ninh Nội địa thành phố Long Khẩu về những gì đã xảy ra với ông. Quách một mực im lặng.

Liên tục bị giám sát và theo dõi

Vợ ông Diêu yêu cầu trại tạm giam cho bà xem đoạn phim giám sát ông Diêu để bà tìm hiểu điều gì đã xảy ra với ông tại trại tạm giam. Lữ Binh trả lời rằng họ cần được cấp trên chấp thuận. Nhưng ngay cả sau khi ông Diêu qua đời, trại tạm giam cũng chưa bao giờ cung cấp bất kỳ thước video cần thiết hoặc bất kỳ lời giải thích nào về tình huống của ông.

Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật mở khí quản cho ông Diêu vào chiều ngày 25 tháng 4 và đặt máy thở cho ông.

Mặc dù ông Diêu vẫn hôn mê sau ca phẫu thuật, cảnh sát vẫn ở bên ngoài phòng chăm sóc tích cực để theo dõi ông trong 9 tháng sau đó và ngăn mọi người đến gần ông. Ông không bao giờ tỉnh dậy và ngày càng tiều tụy.

Khi những người qua lại trở nên tò mò và hỏi cảnh sát đang làm gì trong bệnh viện, họ nói rằng họ đang canh giữ một tội phạm nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng Quách cũng tung tin đồn rằng, ông Diêu đã được chuyển đến một phòng bệnh thông thường, nhằm để mọi người thôi chú ý đến ông.

9feb1b53ee7b457484a8e8a2b880c605.jpg

Cảnh sát canh chừng ông Diêu trong bệnh viện

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, Lý Văn, chánh án Tòa án thành phố Long Khẩu, đã tìm vợ của ông Diêu và nói rằng ông ta sẽ chấp thuận cho ông Diêu được tại ngoại và thúc giục bà đưa ông về nhà.

Vợ của ông Diêu nói với Lý rằng bà đã phải vất vả làm việc để nuôi con và bà không thể trang trải chi phí y tế cho ông ấy. Lý mắng bà: “Bà phải có trách nhiệm [chăm sóc cho ông ta].”

Bà trả lời: “Chồng tôi hoàn toàn bình thường trước khi bị bắt. Tại sao anh ấy lại trở nên như thế này? Anh ấy có bị đánh đập trong trại giam không? Tôi đã yêu cầu được xem video giám sát, nhưng không ai trả lời tôi”.

Khi biết cảnh sát trưởng Lữ nói rằng anh ta cần phải xin phép cấp trên về những video đó, Lý đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Vợ của ông Diêu yêu cầu được đến thăm ông một lần nữa vào Tết Trung thu, ngày 1 tháng 10, nhưng đã bị bệnh viện từ chối với lý do đại dịch.

Mặc dù không được sự đồng ý của bà, cảnh sát và các nhân viên bệnh viện đã đưa ông Diêu ra khỏi phòng chăm sóc tăng cường và đưa ông đến Viện dưỡng lão Đông Giang vào ngày 4 tháng 2 năm 2021, nhưng cơ sở này không có bất kỳ thiết bị y tế nào để chăm sóc cho ông.

Ông Diêu đã qua đời vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng ngày 11 tháng 2.

Ông Diêu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1998 và đã có được sức khỏe tốt. Bởi kiên định đức tin, ông Diêu đã từng bị kết án 5 năm trong Nhà tù Duy Bắc. Ông bị mất việc làm tại một mỏ than và phải làm nhiều việc vặt, như làm thuê ở bến tàu, để nuôi sống gia đình.

Bài liên quan:

Ba cư dân Sơn Đông bị giam hơn một năm vì kiên định đức tin, một người vẫn đang hôn mê sau đột quỵ

Ba cư dân tỉnh Sơn Đông phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: 5 người bị bắt và 5 người bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/420875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/17/190986.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share