Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2021] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, không phải ai cũng tin vào những lời tuyên truyền vu khống về pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn này.

Bà Dương Tuấn, một nông dân sống ở ngoại ô Bắc Kinh, quyết định rằng bà phải tự mình xem qua các bài giảng của Pháp Luân Công để nhận định xem có nên tin những lời dối trá của ĐCSTQ hay không. Và đây lại là cơ hội để bà bắt đầu bước vào tu luyện.

Vì muốn nói lời công bằng cho Pháp Luân Công và làm rõ những hiểu lầm của công chúng về môn tu luyện, bà Dương đã mang một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cho các viên chức thôn xem. Bà đã bị tố cáo và bị bắt. Sau đó, cảnh sát thường xuyên đến sách nhiễu và yêu cầu bà từ bỏ đức tin của mình.

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2006, bà Dương bị bắt tại nơi làm việc. Lúc đầu bà bị giam trong một trung tâm tẩy não trước khi bị kết án lao động. Khi gia đình đến thăm bà tại trại lao động vào ngày 5 tháng 2 năm 2007, hai lính canh đã phải khiêng bà ra. Bà nói với gia đình rằng lính canh đã không cho bà ngủ và bà đã yêu cầu gia đình giúp phơi bày cuộc bức hại. Các lính canh nghe thấy cuộc trò chuyện nên đã kéo bà lại và dừng việc thăm hỏi.

Sau khi được thả, bà đã kể lại những lần bị lính canh đánh đập dã man. Bà đã từng bất tỉnh và nằm trên sàn nhà vệ sinh nhiều tiếng đồng hồ. Bà mất kiểm soát đại tiểu tiện do bị đánh đập và thường vệ sinh ra quần. Việc ngược đãi trong thời gian dài còn khiến bà mắc bệnh tiểu đường.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, cảnh sát đã bắt hầu hết các học viên trong danh sách đen của họ, trong đó có bà Dương. Sau đó bà bị kết án hai năm và bị đánh đập liên tục. Các lính canh tát vào mặt bà, sốc điện bằng dùi cui, cấm ngủ, bỏ đói và bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong nhiều giờ.

Khi bà trở về nhà, cảnh sát và các viên chức thôn tiếp tục sách nhiễu bà. Bà dần dần ngừng tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của bà tiếp tục giảm sút do việc tra tấn khi bị giam giữ. Vào mùa thu năm 2014, bà nằm liệt giường và qua đời vào tháng 9 năm 2015. Khi đó bà ngoài 50 tuổi.

Trong khi bà Dương bị cầm tù, hai cô con gái nhỏ của bà không được mẹ chăm sóc và không thể hoàn thành việc học. Cô con gái nhỏ của bà bị lupus ban đỏ, và vì bị điều trị sai cách nên cô đã bị hoại tử chỏm xương đùi và sau này chân cô có tật, bước đi tập tễnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/11/北京顺义区善良农妇杨俊生前遭受的迫害-420186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/16/190960.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share