Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-1-2021] Gần đây, Minghui.org đã xác nhận rằng hai người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã lần lượt qua đời vào năm 2018 và 2019, do cuộc bức hại đức tin của họ đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Cảnh Hoa

Vào ngày 5 tháng 9 năm 2017, một nhóm cảnh sát đã đến nhà của bà Lưu Cảnh Hoa sau khi họ nghi ngờ bà có liên quan đến việc treo băng rôn mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại một quảng trường vào tháng 1 năm 2017.

Bà Lưu đã không có nhà vào thời điểm đó, vì vậy cảnh sát đã hỏi số điện thoại của chồng bà và hàng xóm. Sau khi cảnh sát quay lại sách nhiễu bà vào ngày 2 tháng 2 năm 2018, bà đã quyết định rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu thêm.

Sau nhiều tháng phải di chuyển chỗ ở liên tục một mình, bà Lưu được phát hiện đã qua đời trong một căn nhà cho thuê vào cuối năm 2018. Khi đó bà mới 56 tuổi.

Bà Lưu Quế Vân

Trước khi bà Lưu Quế Vân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà đã phải vật lộn để vượt qua cú sốc sau vụ một tên côn đồ đã sát hại con gái vị thành niên của bà. Thấy bà quá đau buồn, hàng xóm đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Những bài giảng của Pháp Luân Công đã giúp bà hiểu được mối quan hệ nghiệp báo của những thứ trên thế gian và tiếp thêm sức mạnh cho bà để bước tiếp trong cuộc sống.

Sau khi chính quyền bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Lưu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 4 năm 2000. Trước khi đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia, bà đã bị một sĩ quan mặc thường phục bắt giữ. Sau ba ngày bị giam giữ, bà bị đưa trở lại Hắc Long Giang và đưa vào trại tạm giam ở Cáp Nhĩ Tân. Mười chín ngày sau, bà bị chuyển đến một trung tâm cấp cao và bị giam ở đó thêm một tuần.

Trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát lần đầu đã tống tiền gia đình bà 2.000 nhân dân tệ để trang trải chi phí đi lại của cảnh sát tới Bắc Kinh và sau đó là 2.000 nhân dân tệ khác để trang trải các bữa ăn cho bà trong thời gian bị giam giữ.

Bà Lưu lại bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2003 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giữ trong đồn công an trong vài giờ và cảnh sát đã tống tiền anh trai bà 5.000 nhân dân tệ để đổi lấy việc bà được thả.

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2004, một nhóm viên chức thị trấn đã đột nhập vào nhà bà Lưu khi bà đang nấu ăn, lục soát nơi ở và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Song Thành trong 12 ngày, trước khi bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia để thụ án 1,5 năm.

Bà Lưu nhớ lại sự tra tấn mà bà phải chịu trong trại lao động. Bà nói: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công mới đến lần đầu bị giam tại khu huấn luyện. Tôi được lệnh phải chạy nhiều vòng từ sáng đến tối và chỉ được nghỉ ngơi một chút vào buổi trưa. Nếu tôi bị kiệt sức không thể chạy tiếp thì sẽ bị các lính canh quất roi.

“Sau khi được chuyển đến khu thông thường, tôi buộc phải làm đũa từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tất cả chúng tôi đều được cấp định mức. Họ sẽ không cho phép chúng tôi ngủ nếu chúng tôi không hoàn thành định mức của mình.

“Bởi vì tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, các lính canh đã đánh tôi bằng gậy, đến mức tôi không thể cử động được. Tôi cũng bị biệt giam và buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và không được cử động, trong khi phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Nếu tôi không tuân thủ quy tắc của họ, họ sẽ đánh đập và lăng mạ tôi.

“Mỗi ngày, chúng tôi bị buộc phải giơ nắm tay thề và lên án Pháp Luân Công và Sư phụ của chúng tôi ba lần. Họ cũng đánh đập chúng tôi nếu chúng tôi không tuân thủ. Việc buộc phải làm việc này khiến tôi bị áp lực tinh thần vô cùng lớn. Sức khỏe của tôi giảm sút nhanh chóng. Tôi cảm thấy rất yếu và không muốn ăn. Tôi sớm trở nên tiều tụy. Lo sợ rằng tôi sẽ chết trong trại lao động, các lính canh đã thả tôi ra trước thời hạn”.

Sức khỏe của bà Lưu tiếp tục suy giảm sau khi bà được thả. Bà gặp khó khăn khi đi lại và không thể ăn uống. Sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, bà đã dần hồi phục. Năm 2019, bà lại bắt đầu gặp các triệu chứng nghiêm trọng. Bà không thể ăn và liên tục ho. Kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện cho biết bà bị bệnh lao. Trong những tháng cuối đời, bà nằm liệt giường, mất khả năng vận động và mê sảng. Bà qua đời vào tháng 11 năm 2019, ở tuổi 64.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/16/418616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/18/189979.html

Đăng ngày 31-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share