Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2021] Một người dân thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô đã qua đời vào ngày 14 tháng 8 năm 2018, hai tháng sau khi ông mãn hạn tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong khi hỏa táng thi thể của ông, một nhân viên nhà tang lễ nhận thấy rằng tro của ông Trọng Sùng Bân có màu đen. Khi gia đình ông nói với người này rằng ông vừa mới ra tù, người này đã không nói gì thêm nữa.

2015-7-1-mh-jiangsu-zhongcongbin.jpg

Ông Trọng Sùng Bân

Ông Trọng bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2015 và sau đó bị kết án 3 năm vì đã đệ đơn tố cáo cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Hồ Hồng Trạch, ông Trọng đã bị mắc bệnh lao và bị cách ly. Trong khoảng thời gian đó, ông đã tập Pháp Luân Công và hồi phục. Khi biết rằng ông Trọng không uống bất kỳ viên thuốc nào mà bác sỹ nhà tù đưa cho ông, bệnh viện nhà tù đã đưa ông trở lại vào ngày hôm sau khi ông xuất viện, mặc dù ông không còn bệnh nữa.

Một người bạn của ông Trọng, người biết về hoàn cảnh của ông sau đó đã nói với gia đình rằng ông mất cảm giác muốn ăn không lâu sau khi bị đưa trở lại bệnh viện. Đó là khoảng ba tháng trước khi ông được thả. Người bạn đó nghi ngờ rằng nhà tù đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông, điều này cũng có thể giải thích tại sao tro của ông có màu đen.

Gia đình của ông Trọng cũng xác nhận rằng ông không bị ho hoặc gặp bất kỳ vấn đề nào về phổi sau khi mãn hạn tù. Thay vào đó, ông không thể ăn và các cơ quan nội tạng của ông dần dần bị hỏng. Tuy nhiên, nhà tù tuyên bố rằng ông qua đời vì không chịu uống thuốc trị bệnh lao – một trong những lời bịa đặt chính mà chính quyền cộng sản sử dụng để tấn công và ma quỷ hóa Pháp Luân Công, tức là các học viên bị ốm hoặc chết vì họ từ chối đi khám chữa bệnh hoặc không nghe theo lời khuyên của bác sỹ.

Ông Trọng là một cựu chiến binh thuộc lực lượng không quân. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, một tháng trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Ông bị bắt và bị cưỡng bức lao động 2 năm vào tháng 1 năm 2002. Không lâu sau khi ông Trọng được thả, ông lại bị bắt vào năm 2004 và bị kết án 4 năm tù.

Một tuần sau khi ông bị kết án vào tháng 6 năm 2016, vợ ông, bà Hạ Chánh Diễm, cũng bị bắt và bị kết án hai năm vào tháng 5 năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Trọng đã qua đời khi bà vẫn đang trong thời gian thụ án. Con trai của hai vợ chồng hiện 18 tuổi, đã bị tổn thương sâu sắc khi lớn lên cùng với việc phải chứng kiến ​​sự ngược đãi đối với cha mẹ mình.

Bài liên quan:

Cậu bé 16 tuổi mất cha vì cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một học viên bị mắc bệnh lao nghiêm trọng, gia đình yêu cầu được điều trị y tế


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/418807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/22/190027.html

Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share