Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2021] Gần đây Minh Hệu Net xác nhận rằng, bà Tống Hiến Lan người ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã chết vào cuối năm 2019 khi đang thụ án tại Nhà tù Nữ Thiểm Tây vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi đó bà 64 tuổi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tống đã nghỉ việc tại Xí nghiệp Máy Xây dựng Bảo Kê, bà tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Bà cho biết tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cải thiện sức khỏe của bà.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Tống đã thường nói chuyện với người dân để họ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công mỗi khi có thời gian. Bà bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng tháng 4 năm 2008 và bị kết án 8 năm tù.

Khi bà được thả khỏi Nhà tù Nữ Tây An vào năm 2015, chồng bà đã ly dị bà. Bà Tống chuyển về nơi ở của mình trước khi kết hôn tại Tây An. Bà bị bắt lại vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam hơn một tháng tại Trại tạm giam Tây An và được thả vào ngày 28 tháng 7.

Bà Tống bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 21 tháng 3 năm 2017. Tòa án Huyện Liên Hồ đã tổ chức một phiên xét xử bí mật vào tháng 7, hai tuần sau khi bà bị truy tố. Gia đình bà không được thông báo về phiên xét xử và cũng không có thời gian để thuê luật sư đại diện cho bà.

Tuy nhiên, gia đình bà đã thuê luật sư để yêu cầu một phiên xét xử lại. Tòa án nói với họ rằng thẩm phán Hoắc Bưu đã đi nghỉ dưỡng và từ chối tổ chức một phiên xét xử mới.

Ba tháng sau, ngày 8 tháng 10, bà Tống bị kết án 4,5 năm tù và bị phạt 10 nghìn Nhân dân tệ tại Tòa án Huyện Liên Hồ.

Bà Tống và luật sư của bà ngay lập tức kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Tây An và yêu cầu một phiên xét xử công khai.

Khi luật sư của bà đến tòa án trung cấp, thẩm phán Lạc Thành Hưng tuyên bố rằng, đích thân bà Tống yêu cầu ông ấy không tổ chức một phiên xét xử công khai cho vụ kháng cáo của bà.

Luật sư nghi ngờ liệu đó có phải là ý định thực sự của bà Tống hay không. Để rõ sự tình, ông đã đi một quãng đường dài đến thăm bà trong trại tạm giam. Bà Tống bị sốc đến mức suýt ngất xỉu khi luật sư nhắc lại tuyên bố của thẩm phán.

Khi đó bà đang phải truyền tĩnh mạch, nhưng bà đã rút kim tiêm ra để viết một bản tường trình với bàn tay run rẩy. Bà tuyên bố bà chưa bao giờ nói với thẩm phán Lạc rằng bà không muốn một phiên xét xử công khai và bà dự định tiếp tục kháng cáo.

Khi thẩm phán biết luật sư đã nghe được sự thật từ bà Tống, ông ta trở nên kích động và đe dọa sẽ điều tra luật sư.

Hai tháng sau, luật sư liên lạc với thẩm phán và hỏi liệu ông ta có tổ chức một phiên xét xử cho vụ kháng cáo của bà Tống hay không. Thẩm phán nói rằng, ông ta sẽ không làm thế.

Vào ngày 21 tháng 8 năm 2018, luật sư nhận được phán quyết từ thẩm phán Lạc, ông ta đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà Tống.

Bà Tống hoàn toàn khỏe mạnh khi bị bắt. Nhưng do bị tra tấn trong thời gian giam giữ, bà đã bị đột qụy và cao huyết áp. Bất chấp tình trạng nguy kịch của bà, bà vẫn bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Thiểm Tây vào ngày 13 tháng 9 năm 2018 và đã chết trong tù một năm sau đó.

Bài liên quan:

Tóa án bí mật kết án học Pháp Luân Công, thẩm phán tòa trung cấp không xét xử mà giữ nguyên phán quyết ban đầu

Một phụ nữ ở Tây An đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, Thư ký tòa án thừa nhận kết quả của các vụ việc Pháp Luân Công đều được quyết định từ trước

Tòa án Tây An tiến hành xét xử bí mật các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/17/418665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/18/189977.html

Đăng ngày 31-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share