Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2021] Bà Vương Phạm, giáo viên tiểu học ở thành phố Tùy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, đã chết ngày 31 tháng 12 năm 2020 ở tuổi 54. Bà Vương mới chỉ trở về nhà vào tháng 10 sau khi mãn hạn tù 2 năm chỉ vì đi phát các tư liệu về Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Bà Vương đã bị bắt vào ngày 3 tháng 10 năm 2018 cùng với bốn học viên Pháp Luân Công khác. Đầu tiên bà bị tạm giam giữ phi pháp tại Trại giam Lan Khê, nơi bà đã bị phạt vì từ chối cho cảnh sát biết tên của mình. Sau đó bà bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố An Đạt, tại đây bà đã bị bắt phải mang những chiếc cùm nặng 24/24 giờ trong hơn 1 tháng. Sau khi bà bị chuyển đến Trại tù nữ Hắc Long Giang, bà đã bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần. Kết quả là bà đã bị đau đầu, tê tay, mất trí nhớ, ngất xỉu, và huyết áp cao.

Bà Vương trở về nhà vào đầu tháng 10 năm 2020, nghe tin bà đã bị Trường tiểu học Thượng Chí cho thôi việc mặc dù bà đã dạy ở đó trong suốt 30 năm và được biết đến là một giáo viên rất được tôn trọng và yêu quý.

Chỉ 2 tuần sau khi bà bắt đầu dạy học tại một cơ sở tư nhân để giải quyết những khó khăn về tài chính, bà đã bị ngất ở nhà vào ngày 30 tháng 12 và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà được chẩn đoán là bị xuất huyết cuống não và bà đã qua đời vào ngày hôm sau.

Bị bắt ở huyện Lan Khê

Bà Vương đã bị bắt ở huyện Lan Khê với bà Triệu Đình Đình, ông Dương Truyền Hậu, bà Bạch Hà, và bà Vương Phúc Hoa vào ngày 3 tháng 10 năm 2018. Năm học viên Pháp Luân Công này đã bị thẩm vấn ở Đồn cảnh sát thị trấn Bối An. Khi bà Vương từ chối khai tên mình, một cảnh sát đã còng hai tay bà ra sau lưng và bắt bà đứng úp mặt vào tường. Anh ta liên tục chửi bà và véo mặt bà một cách độc ác.

Một cảnh sát khác đã dọa phun nước ớt vào bà, cảnh sát thứ ba đã đánh bà nhiều lần. Sau đó, họ đã có được thông tin cá nhân của 5 học viên bằng cách sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Bà Vương vẫn từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ trong cuộc thẩm vấn.

Bị tống tiền ở Trại giam Lan Khê

Trại giam Lan Khê đã nghĩ ra nhiều cách để tống tiền của những người bị giam ở đó và gia đình họ. Khi con bà Vương đến thăm bà, anh đã bị yêu cầu trả 1000 tệ khi ở cổng trại giam và phải mua các thứ với giá cao ở cửa hàng tiện lợi do cai ngục Lục Phi Phi sở hữu.

Những người bị giam giữ thường bị các lính canh lấy các đồ dùng cá nhân hay ăn thức ăn của họ. Các suất cơm tiêu chuẩn do trại giam cung cấp rất nghèo nàn, để có đồ ăn tốt hơn thì đều phải trả thêm tiền. Trong 12 ngày bà Vương bị giam giữ ở trại tạm giam Lan Khê, con trai bà đã phải trả tổng cộng là 1400 tệ trong khi những người khác chỉ phải trả có 500 tệ.

Bị tra tấn ở Trại giam thành phố An Đạt

Ngay khi bà Vương và bốn học viên khác bị đưa đến Trại giam thành phố An Đạt, họ đã bị lột hết quần áo để khám người. Họ bị bắt phải mặc quần áo đồng phục của trại tù. Bộ đồng phục bao gồm một áo sơ-mi, hai chiếc quần, và một cái áo khoác in tên trại giam. Bà Vương từ chối mặc áo khoác vì áo có in tên trại giam, vốn dĩ cảnh sát không hề có bằng chứng buộc tội bà và coi bà như một tù nhân. Trong một tháng, các lính canh đã không cấp cho bà quần áo ấm mặc dù thời tiết rất lạnh.

Có ba khu vực trong trại giam, các lính canh đã xúi giục “đầu gấu” của mỗi khu hành hạ các học viên Pháp Luân Công. Bà Vương đã chứng kiến một học viên khác là bà Tống Hoành Vĩ bị “đầu gấu” của một khu khác hành hạ. Trong ngày đầu tiên ở trong trại giam, bà Tống đã từ chối cho các gác ngục chụp ảnh bà. “Đầu gấu” và các tù nhân khác đã kéo bà vào nhà vệ sinh và dội nước lạnh lên người bà. Họ cũng đánh và đá bà trong một thời gian dài và việc này kéo dài đến ngày hôm sau.

Mặc dù bà Vương không bị đánh nhưng bà vẫn thường bị “đầu gấu” và các tù nhân khác sỉ nhục, đùa giỡn. Khi bà Vương từ chối hối lộ họ, bà bị bắt bà phải quét dọn nhà vệ sinh trong 1 tháng. Các lính gác và tù nhân khác cũng trêu trọc và sỉ nhục bà bất cứ khi nào họ không hài lòng với bà.

Vào một ngày tháng 6 năm 2019, bà Vương và một học viên khác bị nhìn thấy khi đang tập các bài tập của Pháp Luân Công trong phòng giam. Các lính gác đã đeo những chiếc cùm nặng gần 9 kg lên người bà Vương để trừng phạt. Bà đã phải đeo cùm 24/24 giờ, ngay cả trong khi ngủ. Khi bị đeo cùm, bà chỉ có thể di chuyển bằng những bước nhỏ và bà không thể đứng thẳng lưng. Hai chân, đùi, lưng và thắt lưng bà đều đau nhức. Bà đã phải nhờ một số người giúp bà cởi bỏ quần áo khi đi tắm.

Mô phỏng cách thức tra tấn của Trung Cộng: Đeo cùm sắt

Mô phỏng cách thức tra tấn của Trung Cộng: Đeo cùm sắt

Sau 2 tuần, một lính gác bảo bà rằng cô ta sẽ tháo những chiếc cùm ra nếu bà Vương đồng ý không luyện công nữa nhưng bà Vương đã từ chối và nói rằng bà đã không làm việc gì sai cả. Những tù nhân khác đã rất ngưỡng mộ bà Vương, một trong số đó đã động viên bà bằng cách nói riêng với bà rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi một đoàn kiểm tra của tỉnh chuẩn bị đến thăm, các lính gác cuối cùng cũng đã tháo bỏ cùm cho bà sau 35 ngày.

Sau đó, một tù nhân ở cùng phòng giam đã nói với bà Vương rằng: “Tôi thực sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công như bà. Bà đã giữ vững phẩm hạnh của Pháp Luân Công bằng cách luôn tuân theo các nguyên tắc của mình! Pháp Luân Công thật là tuyệt vời!”

Những gì bà đã trải qua ở Trại tù nữ Hắc Long Giang

Bà Vương bị kết án 2 năm tù vào tháng 5 năm 2019. Sau khi đơn kháng án của bà bị từ chối, bà bị chuyển đến Trại tù nữ Hắc Long Giang vào ngày 20 tháng 10 năm 2019. Có hơn 300 học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở đó vì tín ngưỡng của mình.

Các học viên Pháp Luân Công chỉ được phép mặc đồng phục do trại giam cung cấp, ngay cả trong thời tiết lạnh, họ cũng không được mặc thêm quần áo dày hơn. Vì bà Vương từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên một lần bà bị bắt ngồi thẳng lưng trong tư thế không được động đậy trên một chiếc ghế nhỏ trong hơn 18 giờ, từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chiếc ghế rất hẹp và thấp (chỉ cao khoảng 25 cm) và mặt ghế không bằng phẳng. Khi bà không thể tiếp tục ngồi trên ghế nữa, một tù nhân đã đứng trước mặt bà và giữ hai chân bà lại với nhau trong khi một tù nhân khác đứng đằng sau bà và dùng đầu gối của cô ta để giữ lưng bà Vương thẳng lên. Áp lực đó khiến bà cảm thấy rằng lưng bà như bị gãy.

Mô phỏng cách thức tra tấn của Trung Cộng: Phạt ngồi trong thời gian dài

Mô phỏng cách thức tra tấn của Trung Cộng: Phạt ngồi trong thời gian dài

Sau đó, những tù nhân này đưa bà Vương đến một góc không có camera giám sát. Họ đã đấm, tát bà, véo mặt và đùi bà cho đến tận tối. Sáng hôm sau, bà Vương bị đánh thức sớm để lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ kia. Đến trưa bà cảm thấy váng đầu, bà đã ngã ra khi cố gắng cử động. Tù nhân giám sát bà đã buộc tội bà giả vờ ốm. Sau đó, khi ở trong nhà vệ sinh, bà Vương đã không thể cử động được chân tay và đã ngất đi.

Bà Vương được đưa đến bệnh viện của trại giang trên một chiếc cáng. Huyết áp của bà cao ở mức nguy hiểm, bà được cho uống thuốc hạ huyết áp. Mặc dù bà Vương vẫn bị các tù nhân và lính gác sỉ nhục nhưng họ đã không còn bắt bà ngồi trên chiếc ghế nhỏ hay phải làm việc nữa.

Vào khoảng tháng 5 năm 2020, khi dịch bệnh có dấu hiệu suy giảm, trại tù lại bắt đầu bắt các tù nhân hàng tuần đều phải viết báo cáo về việc “chuyển hóa” của họ nhưng bà Vương đã từ chối viết. Khi các tù nhân dọa bà sẽ bị biệt giam, bà trả lời: “Chúng tôi là những người tốt và chúng tôi đang bị bức hại”.

Khi một tù nhân đá bà vì bà không ngồi đúng tư thế yêu cầu, bà Vương đã nói với cô ta một cách nghiêm túc rằng: “Đánh người là vi phạm pháp luật”. Bà từ chối tuân theo những yêu cầu vô lý của các lính gác và các tù nhân được yêu cầu theo dõi bà.

Một hôm khi các tù nhân bị ra lệnh đọc to các quy định của trại tù, bà Vương lại từ chối. Bà đã bị bắt phải ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc tường nhưng lần này bà từ chối tuân theo. Bà giải thích cho người đứng đầu nhóm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và rằng các học viên không phải là tội phạm. Người đứng đầu nhóm đã đồng ý rằng các học viên Pháp Luân Công vô tội.

Cuối cùng bà Vương cũng đã trở về nhà vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, bà qua đời 2 tháng sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/5/418121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189845.html

Đăng ngày 04-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share