Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2021] Khi bà Bàng Tú Thanh kết thúc 2 năm tù giam phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2019, bà đã bị chấn thương cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Thay vì để cho bà hồi phục, cảnh sát đã thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà và ép bà từ bỏ tín ngưỡng của mình. Việc sách nhiễu đã gây tổn hại thêm cho sức khỏe vốn đã giảm sút trầm trọng của bà. Bà đã qua đời ngày 8 tháng 12 năm 2020 ở tuổi 65.

Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Bàng Tú Thanh

Bà Bàng Tú Thanh

Bà Bàng, một cư dân ở Bắc Kinh bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Mẹ, anh trai, chị dâu và chị gái của bà cũng tập Pháp Luân Công. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tất cả đều đã bị bức hại ở những mức độ khác nhau, bao gồm bị bắt giữ, kết án và bị đưa vào trại lao động. Bản thân bà Bàng đã bị bắt nhiều lần và bị giam trong các trung tâm tẩy não.

Bà Bàng bị bắt lần cuối cùng vào ngày 6 tháng 10 năm 2017 sau khi một nhóm cảnh sát đột nhập phi pháp vào nhà bà và lục soát ngôi nhà. Sau khi tìm thấy những tư liệu về Pháp Luân Công, họ đã gọi thêm 6 cảnh sát nữa đến nhà bà lục soát thêm. Các cuốn sách Pháp Luân Công, những bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công, đĩa DVD, và 8000 tệ tiền mặt của bà đã bị tịch thu.

Sau khi bà bị đưa đến Trại giam Nhĩ Hà, các lính gác đã cố gắng bắt bà uống những viên thuốc huyết áp cao. Sau khi bà từ chối tuân theo, họ đã phạt tất cả những người khác ở cùng phòng giam với bà nhằm kích động lòng thù hận của họ đối với bà.

Bà Bàng bị truy tố vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 và bị xét xử ở Tòa án quận Thuận Nghĩa vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. Bà đã tự kháng cáo để bảo vệ mình và bị kết án phi pháp 2 năm tù.

Trong khi bị giam ở Trại tù nữ Đại Hưng, bà đã bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần nhằm bắt bà từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Sau khi bà được phóng thích vào ngày 5 tháng 10 năm 2019, cảnh sát đã liên tục đến nhà bà để sách nhiễu cùng đe dọa bà và gia đình bà. Họ đã trích dẫn một lệnh của Phòng 610 – một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được thành lập chỉ để đàn áp Pháp Luân Công, rằng tất cả các học viên phải bị theo dõi nghiêm ngặt trong 5 năm sau khi tù để đảm bảo rằng họ không đi ra ngoài phơi bày cuộc đàn áp, nói chân tướng với người dân. Các cảnh sát cũng đã lấy dấu vân tay của bà Bàng và chụp ảnh cũng như ghi hình bà. Họ dọa sẽ đưa bà vào danh sách đen của họ và hạn chế bà trong việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả xe lửa và máy bay.

Gia đình bà Bàng đã chất vấn các cảnh sát là bà đã phạm tội gì và buộc tội cảnh sát đã vi phạm luật pháp khi đột nhập vào chỗ ở và sách nhiễu gia đình bà. Cảnh sát đáp lại rằng họ chỉ tuân theo lệnh của cấp trên bằng cách thỉnh thoảng qua kiểm tra bà Bàng.

Việc sách nhiễu thường xuyên này đã gây ra cho bà Bàng nhiều sức ép đến mức bà đã phát sinh những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nhưng cảnh sát vẫn từ chối việc ngừng việc sách nhiễu bà. Sức khỏe của bà Bàng đã nhanh chóng giảm sút và bà đã qua đời vào khoảng 8 giờ 20 phút tối ngày 8 tháng 12 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/418310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189844.html

Đăng ngày 28-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share