Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2021] Gần đây một phụ nữ 72 tuổi đã bị kết án bí mật ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, bà Hình Đức Cầm, một người dân ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát tịch thu sách, tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính xách tay và một máy in của bà. Sau khi giam giữ bà 30 giờ đồng hồ tại Đội An ninh Nội địa huyện Liễu Hà, cảnh sát đã chuyển bà tới Trại tạm giam Thành phố Thông Hóa.

Gia đình bà Hình đã thuê một luật sư, nhưng nhà chức trách lấy đại dịch làm cái cớ để ngăn cản luật sư tới gặp bà. Trại tạm giam cũng yêu cầu luật sư đăng ký với văn phòng tư pháp địa phương để được đại diện cho bà, mặc dù không có điều luật nào quy định rằng luật sư phải làm như vậy để được đại diện cho thân chủ của mình.

Ngày 13 tháng 10 năm 2020, con gái của bà Hình tới Sở Cảnh sát huyện Liễu Hà để đệ đơn khiếu nại sự giam giữ tùy tiện mẹ của mình, nhưng cô lại bị bắt và bị giam giữ bảy giờ đồng hồ. Cảnh sát đã lấy đơn khiếu nại và điện thoại của cô. Trong thời gian cô bị giam giữ tại đồn công an, một nam cảnh sát giam sát cô nghiêm ngặt và thậm chí theo dõi cả khi cô sử dụng nhà vệ sinh. Cảnh sát Lưu Kiến Lâm cưỡng chế cô ký vào tuyên bố hứa sẽ không đệ đơn kiện một lần nữa. Anh ta dọa sẽ không thả cô nếu cô từ chối tuân thủ.

Ngày 23 tháng 11, luật sư của bà Hình tới Viện kiểm sát huyện Liễu Hà để hỏi về hồ sơ vụ án của bà. Công tố viên nói với luật sư rằng họ đã trả lại vụ án cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng. Luật sư yêu cầu gặp bà Hình một lần nữa, nhưng công tố viên trả lời rằng họ không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ trại tạm giam và có thể trại giam không cho phép ông tại thời điểm hiện tại.

Ngày 3 tháng 12, thẩm phán Lỗ Húc của Tòa án huyện Liễu Hà gọi điện cho luật sư của bà Hình và nói rằng bà đã bị truy tố và họ lên kế hoạch tổ chức một phiên tòa xét xử vào mấy ngày tới. Lỗ cũng nói rằng bà Hình từ chối có luật sư đại diện.

Với khoảng thời gian ngắn ngủi 10 ngày kể từ khi luật sư liên lạc với Viện kiểm soát, luật sư đặt câu hỏi liệu công tố viên có nói dối ông về việc trả lại hộ sơ vụ án cho cảnh sát hay không. Ông cũng nghi ngờ rằng tòa án ngăn chặn bào chữa của ông cho bà Hình với việc nói dối ông rằng bà đã từ chối cho ông làm đại diện.

Ngày 23 tháng 12, khi gia đình bà Hình gọi điện cho thẩm phán Lỗ để hỏi về vụ án của bà, Lỗ nói rằng họ đã có một phiên xét xử vào khoảng ngày 4 tháng 12, nhưng không thành viên gia đình nào hay luật được thông báo. Ông ta còn chỉ ra rằng họ sẽ kết án bà vào cuối tháng.

Ngày 28 tháng 12, gia đình bà Hình gọi điện cho thẩm phán Lỗ một lần nữa và được trả lời rằng bà đã bị kết án ba năm tù giam. Thẩm phán Lỗ nói rằng bà Hình từ chối quyền kháng án. Ông ta từ chối gửi bản án của bà Hình cho luật sư và gia đình của bà.

Sau đó gia đình bà Hình đã liên lạc với một số luật sư địa phương và ủy quyền cho họ tới gặp bà, nhưng tất cả yêu cầu gặp mặt đều bị phòng tư pháp, tòa án và trại tạm giam bác bỏ. Vì họ chưa nói chuyện được với bà, nên họ nghi ngờ rằng thẩm phán đã nói dối họ về quyết định từ chối kháng án của bà Hình.

Vụ bắt giữ trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu bà Hình bị nhắm tới vì đức tin của mình. Ngày 12 tháng 1 năm 2016, một nhóm cảnh sát xông vào nhà và bắt giữ bà cùng anh trai và con dâu của bà, cô Tiết Lệ Lệ.

Khi con trai bà, anh Lưu Hiểu Phong cố gắng ngăn cản cảnh sát đưa mẹ và vợ đi, cảnh sát đã đẩy anh vào ghế sofa. Cảnh sát làm mặt của anh Lưu bị trầy xước và thâm tím. Sau đó, cảnh sát bắt đầu lục soát nhà của bà Hình.

Vụ bắt giữ và đột nhập tàn bạo đã kiến em gái của bà Hình mới đến thăm gia đình trong dịp Tết Nguyên đán kinh hãi. Cô bị đau tim, nhưng cảnh sát lại cáo buộc cô giả vờ. Bất chấp tình trạng của cô, một số cảnh sát vẫn đẩy cô xuống giường và lục soát bên dưới giường ngủ. Họ còn tịch thu máy tính, chứng minh nhân dân của cô và chồng cô cùng điện thoại di động của bà Hình, em gái bà và của anh Lưu.

Vài ngày sau, mọi người ở nhà bà Hình, gồm cả em gái bà vẫn đang phục hồi bệnh đau tim đều bị cảnh sát triệu tập tới đồn công an để thẩm vấn. Cảnh sát đe dọa bắt giữ họ nếu họ không hợp tác. Cảnh sát còn cưỡng chế thành viên trong gia đình bà thừa nhận những điều mà họ không biết. Em gái bà Hình còn bị cảnh sát cưỡng chế ký vào thỏa thuận tạm giữ máy tính xách tay của cô.

Sau vụ việc, một số thành viên trong gia đình bà Hình cũng bị bệnh tim. Con dâu của bà đã phải truyền tĩnh mạch. Anh trai bà bị tim đập nhanh và cảm thấy rất yếu. Ông không thể đứng thẳng người và gần như đã ngã nhiều lần.

Khi con gái bà Hình, cô Lưu Tĩnh tới Đội An ninh Nội địa để yêu cầu cảnh sát trả lại những đồ vật tịch thu, cảnh sát Vương Quảng Nhân đã hét vào mặt cô và đe dọa sẽ bắt giữ cô.

Gia đình bà Hình thuê một luật sư. Sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Liêu Nguyên sáu tháng, bà đã được trả tự do vào ngày 11 tháng 7 năm 2016.

Tháng 8 năm 2017, cảnh sát lại tới để sách nhiễu bà Hình và con gái bà một lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/3/419461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/8/190319.html

Đăng ngày 28-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share