Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2021] Sau sáu năm sống xa nhà vì kiên định đức tin, một cư dân thành phố Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông đã trở về nhà sau khi viện kiểm sát địa phương hủy bỏ vụ án của bà. Trước đó, bà bị buộc tội vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mã Ngọc Cần, 62 tuổi, bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2014 sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Những ngày sau khi được thả, các nhà chức trách đã thông báo với bà rằng bà phải ra hầu tòa vào ngày hôm sau.

Sợ bị cầm tù, bà Mã được quyết định sống xa nhà. Sau sáu năm sống trôi dạt, bà bị bắt trong khi đang đi trên đường phố ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc vào ngày 2 tháng 12 năm 2020. Ngày hôm sau công an Thanh Châu đã đến Tam Hà và đưa bà về địa phương. Vào ngày 4 tháng 12, bà Mã đã bị xét xử và kết án ba năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Vì Trại tạm giam Xương Ấp từ chối nhận bà bởi bà bị huyết áp cao, bà đã được thả trong ngày.

Vài ngày sau, tòa án đã thông báo tới bà Mã rằng viện kiểm sát đã quyết định rút lại cáo buộc chống lại bà và thẩm phán cũng đồng ý rút lại phán quyết và tuyên bố bà là người tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/6/419584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/12/190670.html

Đăng ngày 25-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share