Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2021] Một phụ nữ gần 70 tuổi đã bị giam giữ bốn tháng rưỡi vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, gia đình bà lại càng lo lắng cho tình trạng của bà hơn và đang trông ngóng bà trở về.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đỗ Ngọc Hoa ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, sau khi bị một cảnh sát thường phục trông thấy bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Viên cảnh sát đó lục soát nhà bà và nhà con trai bà. Ngày hôm sau, bà Đỗ đã bị đưa tới Trại tạm giam Trương Gia Khẩu. Vào ngày 19 tháng 10, gia đình bà được thông báo rằng bà đã bị bắt giữ chính thức.

Việc bà Đỗ bị bắt và giam giữ đã khiến ông Phùng, người chồng 72 tuổi của bà, vô cùng thống khổ. Ông nói bà Đỗ được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Công, nhiều căn bệnh của bà, trong đó có viêm phế quản mãn tính và phù nề, đã khỏi. Với sức khỏe tốt, bà chăm chỉ chăm sóc gia đình và đối xử rất tốt với mọi người xung quanh.

Ông Phùng nói rằng việc bà Đỗ không có ở nhà trong Tết Nguyên đán khiến kỳ nghỉ Tết của gia đình ông bị phá hoại. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới trường hợp của bà Đỗ và giúp giải cứu bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/4/419518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/15/190944.html

Đăng ngày 26-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share