Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2021] Một cư dân 48 tuổi ở huyện Đông Bình bị cầm tù vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, bà bị thụ án ba năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, bà Tô Tú Anh bị cảnh sát theo dõi sau khi họ thấy bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt giữ bà vào buổi tối hôm đó và đưa bà tới Trại tạm giam Oa Lý. Bà đã được thả vào ngày 13 tháng 3, sau sáu ngày bị giam giữ.

Sau khi bà trở về nhà, cảnh sát và quan chức thôn vẫn tiếp tục sách nhiễu bà Tô. Sự sách nhiễu này đã khiến cha bà bị áp lực tinh thần khủng khiếp. Ông cụ bị đột quỵ vào tháng 5 năm 2019. Sau nhiều tháng hồi phục, ông cụ đã có thể đi lại được chút ít.

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2020, cảnh sát và quan chức thôn sách nhiễu cha mẹ bà Tô, và tịch thu một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một máy phát nhạc mà bà dùng để mở nhạc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Mẹ bà Tô đã khiếp sợ cuộc đổ bộ của cảnh sát đến nỗi đã qua đời ngay trong tối hôm đó.

Vào ngày 13 tháng 4 năm 2020, bà Tô đã bị đưa tới Viện Kiểm sát huyện Lương Sơn để trả lời một số câu hỏi. Bà lại bị bắt giam trở lại vào ngày 19 tháng 10. Vài ngày trước lần bắt giữ gần đây nhất, hai nhân viên tòa án đã gửi thông báo về phiên tòa cho bà.

Gần đây gia đình bà Tô biết rằng Tòa án huyện Lương Sơn đã kết án bà ba năm tù và đưa bà tới Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 18 tháng 1 năm 2021. Nhà tù này hiện đang không cho phép gia đình vào thăm bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/4/419511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/11/190510.html

Đăng ngày 25-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share