Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2021] Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, bảy học viên Pháp Luân Công ở huyện Thang Nguyên, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị sách nhiễu. Hầu hết họ trở thành mục tiêu trong chiến dịch “Xóa sổ” do Ủy ban Chính trị Pháp luật (UBCTPL) tiến hành như một nỗ lực phối hợp để buộc tất cả các học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. UBCTPL, một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ giám sát ngành công an và tư pháp đã đóng vai trò trung tâm trong việc hoạch định chính sách bức hại.

Sau đây là chi tiết về các vụ sách nhiễu ở huyện Thang Nguyên

Bà Khương Hồng

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, bà Khương Hồng, 56 tuổi bị một nhóm cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư tới sách nhiễu. Họ hỏi bà gần đây làm những gì và ngay sau đó bỏ đi.

Bà Diêm Phong Hoa

Giữa tháng 12 năm 2019, chồng bà Diêm Phong Hoa nhận được một cuộc điện thoại và hỏi về tình hình và địa chỉ hiện tại của họ. Chồng bà đã từ chối trả lời. Một vài ngày sau, một cảnh sát khác gọi điện cho ông và hỏi ông có ở nhà hay không. Bởi ông từ chối nói chuyện với họ, nên bốn cảnh sát đã tới cửa hàng của con bà Diêm và nỗ lực lấy địa chỉ của bà từ đó. Con của bà cũng từ chối hợp tác.

Ông Lý Văn Nghĩa

Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, ông Lý Văn Nghĩa, 59 tuổi liên tục bị sách nhiễu và gây áp lực từ bỏ Pháp Luân Công.

Nhân viên của ủy ban khu dân cư gọi điện thoại cho ông lần đầu vào ngày 16 tháng 12 năm 2019 và hỏi địa chỉ của ông.

Vào lúc 6 giờ 40 phút tối ngày 21 tháng 12, ba cảnh sát có mặt tại nhà ông. Sau khi xác nhận ông Lý không ở nhà, họ đã bỏ đi.

Khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 1 năm 2020, các cảnh sát quay lại và hỏi ông có còn tu luyện Pháp Luân Công không.

Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2020, nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu ông Lý năm lần và yêu cầu ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông từ chối và giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ.

Ngày 13 tháng 9, nhân viên ủy ban khu dân cư tới một lần nữa và nói rằng họ đang tiến hành điều tra dân số.

Vào lúc 6 giờ 40 phút tối ngày 16 tháng 9 và 11 giờ 50 phút sáng ngày 19 tháng 9, các quan chức quay lại và yêu cầu ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công một lần nữa.

Bởi ông Lý kiên quyết không ký tuyên bố từ bỏ tu luyện, nên sáng ngày 20 tháng 9, các nhân viên ủy ban khu dân cư đã tìm vợ của ông tại nơi làm việc của bà và ra lệnh cho bà gây áp lực cho ông Lý. Bà cũng từ chối yêu cầu của họ.

Bà Trình Mai

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, bà Trình Mai, 50 tuổi, nhận được một cuộc gọi từ cha của mình. Ông nói rằng cảnh sát trưởng đã gọi điện cho ông và yêu cầu ông ký vào tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công thay cho bà. Ông nói rằng ông đã từ chối tuân thủ yêu cầu của họ.

Ông Vương Phân Vi

Cuối tháng 8 năm 2020, một nhóm nhân viên ủy ban khu dân cư tới nơi làm việc của ông Vương Phân Vi, 52 tuổi ở một công ty cung cấp nhiệt. Khi biết ông Vương không có ở đó, họ đã ra lệnh cho quản lý của ông yêu cầu ông tới ngay lập tức. Sau khi ông tới, các cảnh sát đã hỏi ông còn tu luyện Pháp Luân Công không và yêu cầu cho họ biết địa chỉ của ông.

Sau đó, cảnh sát tới nơi làm việc của ông Vương ba lần và nói với người quản lý của ông gây áp lực để ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát đe dọa ông Vương rằng việc học hành và sự nghiệp của con cái hay thành viên gia đình ông sẽ bị ảnh hưởng nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Họ nói rằng công ty của ông phải theo lệnh của Đảng cộng sản để bức hại Pháp Luân Công.

Bởi ông Vương từ chối hợp tác nên nhân viên ủy ban khu dân cư đã đến tìm ông hàng ngày tại nơi làm việc. Họ còn gọi điện thoại cho gia đình ông và tới nhà ông mỗi tuần một lần. Đôi khi họ ghi hình hay chụp hình ông trong khi đang sách nhiễu.

Nhân viên ủy ban khu dân cư còn gọi điện cho chị gái ông và yêu cầu gặp bà, nhưng bà từ chối yêu cầu họ.

Bà Lý Diễm Vinh

Bà Lý Diễm Vinh, 56 tuổi và có hai con gái. Ngày 6 và ngày 7 tháng 11 năm 2020, Lưu Đại Vĩ, Bí thư thôn đã tìm bạn trai của con gái lớn của bà và yêu cầu cậu ấy gây áp lực cho bà Lý từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Họ đe dọa sau ba ngày sẽ bắt giữ bà nếu bà không ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 11, cảnh sát bắt giữ hai con gái của bà Lý khi hai cháu ra ngoài. Một cảnh sát nói với hai con của bà Lý rằng: “Chúng tôi đã chuẩn bị lệnh tạm giam của hai cháu. Chúng tôi biết rằng giam giữ hai cháu là phi pháp, nhưng chúng tôi vẫn phải làm vậy. Khi các cháu được thả ra, các cháu có thể tiếp tục và kiện chúng tôi. Nếu các cháu thắng kiện, chính quyền sẽ bồi thường cho các cháu giúp chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ vẫn phải giam giữ các cháu trong tương lai nếu cần.”

Khoảng 9 giờ tối, cảnh sát đồng ý thả hai cô gái trẻ. Nhưng họ đe dọa sẽ bắt giữ chúng một lần nữa vào ngày hôm sau nếu họ không thể tìm thấy bà Lý.

Bởi ngày hôm sau, hai con gái của bà Lý không thể tìm thấy mẹ của mình, nên chúng một lần nữa bị đưa tới đồn công an cả ngày và được thả vào buổi tối. Cảnh sát đe dọa sẽ bắt giữ hai cháu một lần nữa và tiếp tục gọi điện sách nhiễu. Cả hai cháu đều tổn thương bởi những sự việc xảy ra và đã bị ốm. Hiện các cháu không dám ở nhà vì sợ sẽ bị bắt giữ một lần nữa.

Chính quyền còn gọi điện thoại cho em gái của bà Lý, cô Lý Diễm Lệ và yêu cầu từ chối chị gái của mình. Cô Lý từ chối hợp tác hay gặp cảnh sát tại đồn công an.

Bà Lý Thục Vân

Khoảng 8 giờ tối ngày 26 tháng 11 năm 2020, bà Lý Thục Vân, 54 tuổi bị bốn nhân viên ủy ban khu dân cư và cảnh sát sách nhiễu tại nhà riêng, họ ra lệnh cho bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Một năm trước, ngày 2 tháng 8 năm 2019, một nhóm cảnh sát tới nhà bà. Con gái của bà đã mở cửa cho họ. Họ lục soát khắp nơi và lấy đi một bức tranh có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/19/418760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190136.html

Đăng ngày 23-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share