Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2021] Một người phụ nữ ở huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị bỏ tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, gia đình bà đã không được phép vào thăm, giữ liên lạc qua thư hay gọi điện thoại cho bà kể từ khi bà bị bắt cách đây gần 2 năm. Họ rất lo lắng cho bà, đặc biệt khi trong những tuần gần đây số ca nhiễm virus Vũ Hán tại khu vực này đang tăng mạnh.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa bị chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 2 năm 2019, bà Tô Minh Hà, 53 tuổi, đã bị bắt trong khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở một khu chợ địa phương. Sau 1 năm bị giam giữ trái phép tại Trại giam số 2 Thạch Gia Trang, bà đã bị kết án 4.5 năm tù tại Tòa án quận Chính Định và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc, tại đây gia đình bà vẫn không được vào thăm.

Năm 1998, bà Tô bắt đầu tập Pháp Luân Công và tin rằng môn tập này đã giúp cải thiện sức khỏe của bà. Sau khi chính quyền ĐCSTQ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã bị bắt giam nhiều lần vì giữ vững đức tin của mình.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Tô đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công nhưng đã bị bắt trên đường đi và bị đưa trở lại huyện Bình Sơn. Cảnh sát đã tịch thu tất cả tiền mặt và tạm giữ xe đạp của bà. Bà đã được thả ra sau khi nộp phạt 150 nhân dân tệ.

Để phản đối cuộc bức hại, một lần bà Tô đã tập các bài tập của Pháp Luân Công bên ngoài phòng cảnh sát quận. Cảnh sát đã lôi bà vào tòa nhà, đánh và đá bà. Họ còn dí điếu thuốc lá đang cháy vào người bà và ra lệnh cho bà lăng mạ Pháp Luân Công. Người bà đầy các vết thâm tím.

Ngày 23 tháng 7 năm 2008, bà Tô bị bắt trở lại.

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà, một nhân viên cảnh sát chụp ảnh những cuốn sách Pháp Luân Công của bà và cố tra hỏi xem bà có những cuốn sách này từ đâu nhưng bà đã từ chối trả lời các câu hỏi của họ.

Ngày 14 tháng 7 năm 2018, bà lại bị bắt một lần nữa vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và cố tống tiền gia đình bà 800 tệ. Bà đã được thả ra sau 15 ngày bị giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/22/418910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/25/190080.html

Đăng ngày 22-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share