Bài viết của Tẩy Trần, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2021] Một sự việc xảy ra gần đây đã khiến tôi tức giận. Một phụ nữ ở khu vực chúng tôi từng tu luyện Đại Pháp và đã bị “chuyển hóa” trong tù, sau đó trở thành người trợ giúp “chuyển hóa” các học viên khác. Sau khi được trả tự do, cô lại tiếp tục đến trại giam để trợ giúp chính quyền. Cô thậm chí còn ra lệnh cho các tù nhân khác đánh đập những học viên không chịu từ bỏ tu luyện.

Tôi đã viết một bài chia sẻ về việc cô ấy đã phản bội Đại Pháp trong tù như thế nào và những việc làm sai trái gần đây của cô ấy. Tôi gửi bài viết cho một đồng tu có sử dụng tài khoản email nước ngoài, và đề nghị nhiều học viên hơn phát chính niệm để khiến cô ấy bị quả báo ngay lập tức.

Tôi mong nhận được một số phản hồi từ đồng tu, nhưng ngày hôm sau tôi không thể đăng nhập được vào tài khoản của mình. Hai ngày tiếp theo, tài khoản vẫn không thể truy cập được.

Sự việc này buộc tôi phải bình tĩnh và hướng nội. Tôi tìm ra được nhiều quan niệm người thường mà trước đây tôi không nhận ra, và cũng nhận ra mình đã sai ở điểm nào trong cách đối đãi với những người đã bị “chuyển hóa” và đồng ý từ bỏ tu luyện Đại Pháp trong tù.

Sau khi phát hiện ra những vấn đề này, tôi lại có thể đăng nhập vào tài khoản email của mình. Dưới đây là một số thể ngộ của tôi qua sự việc này.

Hướng nội

Niệm đầu tiên là tại sao tôi lại trở nên tức giận khi biết câu chuyện về học viên kia. Tôi từng bị bắt đến một trung tâm tẩy não tương tự, nơi một nhóm người đang tập trung vào việc “chuyển hóa” các học viên. Tôi đã được thả mà không bị buộc phải từ bỏ đức tin của mình. Từ đó, tôi xem thường những người nhượng bộ và từ bỏ tu luyện.

Sau khi người phụ nữ này bị “chuyển hóa”, tôi đã không nói một lời nào với cô ấy vì tôi nghĩ cô ấy thật vô dụng.

Tôi thấy các nhân tâm của mình, như xem thường người khác, tức giận và tranh đấu.

Dựa trên những nhận thức này, tôi cũng thấy rằng mình đã đối xử lạnh nhạt với các học viên bị “chuyển hóa” và đẩy họ ra xa. Đây là điển hình của văn hóa Đảng.

Tất cả những hành vi và quan niệm này đều bắt nguồn từ bất thiện.

Bất thiện

Tại sao bất thiện lại là gốc rễ của vấn đề? Đầu tiên, tôi không nói chuyện với cô ấy để tìm ra vấn đề then chốt đã khiến cô ấy bị “chuyển hóa”. Tôi không nghĩ đến việc sẽ giúp đỡ cô ấy. Việc bài xích và cô lập chỉ đẩy cô ấy về phía tà ác.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:

“Vì thế các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, [thì] thái độ của bản thân, trạng thái tư tưởng, cách thực hiện, thảy đều then chốt phi thường, có thể quyết định sự biến hoá trên thế gian. Một cá nhân có thể quyết định một phạm vi, mà nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa, nhiều đệ tử Đại Pháp đến như thế, hằng mấy nghìn vạn người, tư tưởng ấy hễ động, có thể không phải là chuyện nhỏ nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Sau đó, tôi nghe được nhiều thông tin hơn về người phụ nữ này. Gia đình cô ấy có thu nhập thấp và có một đứa con đang tuổi ăn học. Cô ấy phải làm việc nhiều giờ đồng hồ và có ít thời gian để học Pháp. Kết quả là, cô ấy không có chính niệm đủ mạnh để kháng cự lại áp lực và nhẫn chịu khổ nạn.

Cô ấy được thả cách đây khoảng nửa năm, nhưng không có học viên nào đến thăm hay quan tâm giúp đỡ cô ấy. Cô ấy phải kiếm sống sau khi được thả. Nếu chúng tôi đẩy cô ấy ra xa, nó sẽ tạo cơ hội cho tà ác lôi kéo cô ấy bằng lợi ích tiền bạc. Khi cô ấy ra lệnh cho các tù nhân đánh học viên, điều đó có cho thấy cô ấy oán hận các học viên hay không?

Sự giúp đỡ và quan tâm kịp thời từ các đồng tu rất quan trọng đối với một học viên mới được thả. Nhiều học viên quan tâm và giúp đỡ tôi sau khi tôi được thả. Họ đã giúp tôi tăng cường chính niệm và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Chúng ta nên bày tỏ sự quan tâm và để những người đã làm sai trong khi bị giam giữ cảm nhận được sự ấm áp.

Sư phụ giảng:

“Vì thế Từ Thiện này hễ xuất lai, thì lực lượng của Ông là vô tỷ; bất kể nhân tố bất hảo nào cũng đều bị giải thể. Từ Bi càng lớn, thì lực lượng đó càng lớn. Là vì trước đây xã hội nhân loại không có Chính Lý, vậy nên con người là không dùng Thiện để giải quyết vấn đề; con người xưa nay đều dùng thủ đoạn chinh phạt để giải quyết vấn đề của con người; do đó điều ấy trở thành cái Lý của con người. Người mong muốn thành Thần, bước xuất khỏi trạng thái con người, thế thì phải vứt bỏ loại tâm ấy, phải dùng Từ Bi để giải quyết vấn đề.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Những người đã từ bỏ [tu luyện] trong tù chính là nạn nhân của cuộc đàn áp. Đó không phải là mong muốn của bản thân họ. Sư phụ không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Chúng ta chắc chắn cũng nên như vậy.

Chúng ta nên giúp những người này loại bỏ những sinh mệnh và nhân tố tà ác khống chế họ. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của những sinh mệnh tà ác, họ sẽ thực sự được tự do.

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. Đó là điều, mà trước đây Thích Ca Mâu Ni, hoặc những người tu luyện khác cũng vậy, đều chưa từng giảng. Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tôi đã học được một bài học qua sự việc này. Chúng ta nên từ bi giúp đỡ những người đã vấp ngã, cho họ cơ hội và kéo họ thoát khỏi cựu thế lực.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/8/418223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/13/189890.html

Đăng ngày 22-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share