Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 16-01-2021] Có một vấn đề khiến tôi bận tâm trong một thời gian dài. Đó là khi tôi luyện động công, đặc biệt là khi luyện trạm trang, tạp niệm liên tục xuất hiện, bản thân tôi cũng nhận thức được trạng thái đó không đúng và không phù hợp với yêu cầu của tu luyện Đại Pháp. Sư phụ giảng:

“Còn có một tình huống nữa gọi là ‘luyện tà pháp không tự biết’. Tại sao gọi là luyện tà pháp không tự biết? Chính là vì người ta không hiểu được rằng mình đang luyện tà pháp. Sự việc này hết sức phổ biến, quả là có rất nhiều. Giống như tôi đã giảng hôm vừa rồi, có nhiều người luyện công tư tưởng không đúng đắn; chư vị thấy họ đang [luyện] trạm trang ở kia, tay mỏi run cả lên, chân cũng mỏi run cả lên. Nhưng [đầu] não họ vẫn không nghỉ, họ nghĩ: ‘Vật giá leo thang, mình phải đi mua mấy thứ; luyện công xong mình sẽ đi mua; nếu không giá lại tăng lên’. Có người nghĩ: ‘Đơn vị [công tác] hiện nay đang phân nhà, phân nhà [lần này] không biết có mình trong ấy không nhỉ? Người phụ trách phân nhà đối xử tệ với mình như thế như thế’. Càng nghĩ càng bực mình: ‘Hắn thể nào cũng không cấp nhà cho mình, mình sẽ cho hắn biết tay như thế này này …’ niệm đầu nào cũng có. Như tôi đã giảng, [họ] nói từ chuyện nhà mình cho đến quốc gia đại sự; nói đến chỗ không vừa ý thì càng nói càng bực mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Về cơ bản, khi tôi vừa bắt đầu luyện công, tâm trí của tôi liền trôi đi mất, suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ đủ loại. Cơ thể tôi khi đang luyện công, tư tưởng như sông biển quay lộn, không cách nào khống chế được, bản thân biết rằng mình cần phải bài trừ những tạp niệm đó, và cũng phủ định nó, nghĩ trong đầu rằng nó không phải mình và không thừa nhận nó, nhưng thường là vừa phủ định được một cái, trong chốc lát tạp niệm khác lại tiến nhập vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy, có lúc nếu tôi vừa buông lơi thì tạp niệm liền xuất hiện, khiến cho việc luyện công không được tốt. Mỗi lần luyện xong tôi cảm thấy rất chán nản, trong lòng nghĩ ngày mai luyện công mình nhất định không thể suy nghĩ loạn lên như vậy nữa, tuy nhiên sự việc vẫn tiếp diễn như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khổ tâm, có lúc còn nghĩ rằng hay mình không có duyên phận đó, nên mới không tĩnh lại được?

Gần đây một đồng tu vừa vượt quan nghiệp bệnh chia sẻ với tôi rằng: Cựu thế lực thường đẩy những suy nghĩ bất hảo vào trong não cô, nói rằng cô hãy lo chuẩn bị hậu sự, khiến cô ấy muốn đi mua đồ, tuy nhiên trong tư tưởng cùng lúc cũng phản ánh ra một niệm đầu “cô mua quần áo về mặc cho ai xem“… Về sau cô chia sẻ lại việc này với các đồng tu và có người nhắc nhở cô, đừng chỉ thanh trừ những niệm đầu tư tưởng bất hảo, mà còn cần phải loại bỏ cả những thứ khiến cho cô sản sinh ra những suy nghĩ bất hảo này mới được. Đồng tu ấy liền làm theo lời khuyên của vị đồng tu kia khi phát chính niệm, trong tâm nghĩ phải diệt những thứ (tà ác) đã đưa những niệm đầu bất hảo vào đầu cô. Ngay sau đó, trong thiên mục cô nhìn thấy một sinh mệnh đang trốn ở đó sợ run cả lên, sau đó đồng tu lập tức phát chính niệm thanh trừ nó.

Sáng hôm nay khi luyện công, luyện bài công pháp thứ hai – Đầu đỉnh bão luân, tôi đột nhiên nghĩ: “Thanh trừ tất cả các sinh mệnh tà ác sản sinh ra những tạp niệm trong khi tôi luyện công!” Sau đó niệm khẩu quyết chính Pháp của Sư phụ. Không đến một giây sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra: tư tưởng của tôi ngay lập tức tĩnh lại, đầu não hoàn toàn không có gì cả, không còn chút niệm đầu nào, không biết được bao lâu, trong tư tưởng dường như có một niệm đầu liên quan đến việc tôi cần phải làm gì để cứu người. Niệm đầu vừa xuất hiện, trong nháy mắt, khi nó còn chưa hình thành được tư tưởng cụ thể, thì đã biến mất, vì vậy tôi chỉ có thể dùng từ “có liên quan đến” để miêu tả tư tưởng vừa mới xuất hiện đó là thuộc về phương diện nào, vì nó còn chưa kịp hình thành một tư tưởng hữu hình liền bị thanh trừ mất. Mãi cho đến khi luyện xong bài công pháp thứ hai, tư tưởng của tôi vô cùng thanh tịnh, bài công pháp thứ ba và thứ tư đều có thể thực hiện theo chỉ lệnh của Sư phụ, không giống như trước đây suy nghĩ lung tung mà luyện công lúc nhanh lúc chậm. Sau khi có thể luyện xong động công theo khẩu lệnh của Sư phụ, tôi cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, dễ chịu.

Hôm nay tôi luyện tĩnh công cũng rất tốt, tư tưởng thanh tịnh, không như trước đây có lúc bị buồn ngủ. Phát chính niệm lúc 6 giờ sáng cũng cảm thấy rất có tinh thần, không mê mờ không đổ tay, niệm lực tập trung.

Sau khi luyện công xong, tôi cùng chồng cũng là đồng tu chia sẻ về việc lúc tôi luyện công đã phát chính niệm như nào để thanh trừ những tạp niệm, trong đầu đột nhiên xuất hiện bốn chữ “trực chỉ tà ác“. Tôi ngộ được rằng đây là điểm hoá của Sư phụ cho tôi, chính là trực tiếp thanh trừ những tà ác tạo thành những tạp niệm đó, chứ không đơn giản chỉ là thanh trừ tạp niệm đó một cách bị động.

Mỗi ngày khi làm việc nhà tôi thường vừa làm vừa nghe những bài chia sẻ thể hội tu luyện và câu chuyện tu luyện của các đệ tử Đại Pháp trên phát thanh Minh Huệ, và được lợi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng có thể có không ít những đồng tu gặp phải vấn đề này, vì vậy liền viết bài chia sẻ thể ngộ về buổi luyện công hôm nay cùng các đồng tu giao lưu, chia sẻ.

Có điểm nào không phù hợp, kính mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/3/190234.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/16/清除思想杂念的一点体会-418636.html

Đăng ngày 15-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share