Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục  

[MINH HUỆ 07-02-2021] Bình thường do bận rộn, lại thêm lười biếng cho nên tôi ít học Pháp, ít luyện công, ít phát chính niệm. Tôi thường hay nghĩ có thời gian mình sẽ bù lại. Mấy hôm nay thời gian có thoải mái hơn một chút, tôi ở nhà học Pháp, luyện công, phát chính niệm, làm chút việc trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi không làm gì nhiều để giảng chân tướng. Trong lúc không để ý, đầu não tôi chợt lóe lên một câu: “Thấy chết không cứu”. Đây chính là lời nhắc nhở tôi cần phải giảng chân tướng cứu người! Chúng sinh đang trong thời khắc sinh tử, tôi không có lý do nào cho riêng mình để sống an nhàn thoải mái!

Hiện nay đã gần đến cuối năm, tuy dịch bệnh có xu hướng bùng phát nhưng biện pháp ứng phó ở thành phố nơi tôi ở không giống như lần trước, không có phong tỏa toàn bộ, chỉ phong tỏa tiểu khu nào có xuất hiện ca nhiễm bệnh, phần lớn những tiểu khu không có ca nhiễm bệnh vẫn hoạt động bình thường. Cổng vào tiểu khu tăng cường camera, còn có tiểu khu không làm gì cả, nhưng có đồng tu dường như đã động tâm và hơi dao động, không bị phong tỏa cũng khiến lòng người có chút hoang mang. Khi nghe người ta phỏng đoán ngày nào đó sẽ phong tỏa toàn diện ra sao thì có nhóm học Pháp nhỏ liền dừng lại, có người không cần tài liệu nữa, cũng có người phối hợp với người nhà chủ động “hạn chế ra ngoài”.

Thực ra, phong tỏa khởi tác dụng ngăn trở đệ tử Đại Pháp chúng ta liên lạc với nhau và giảng chân tướng cứu người. Về căn bản, nó cũng không có bất cứ tác dụng gì đối với phòng dịch trong người thường. Chúng ta cần phải phủ định cái thứ phong tỏa này. Tà đảng ngu xuẩn vừa vô dụng vừa tà ác mới làm ra cái thứ gọi là phong tỏa. Làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta không được loạn theo nó, không được cảm thấy bất lực, bị động thừa nhận và tiếp thu nó. Chúng ta cần chủ động phủ định và ức chế nó từ trong tư tưởng, không được phép sai sót từ bước chuẩn bị, bởi vì có tiểu khu xác thực đã bị phong tỏa, vậy nên chúng ta không thể thừa nhận nó từ trong tư tưởng.

Đồng tu ở xung quanh tôi về cơ bản đều có thể vượt tường lửa lên mạng. Trên trang dongtaiwang cũng đăng rất nhiều dự ngôn. Các lời dự ngôn và dự đoán của khoa học gia đều nói đại dịch lần này sẽ nghiêm trọng hơn, người chết sẽ nhiều hơn, còn có khả năng xuất hiện nạn đói gì đó, kinh tế xã hội và cuộc sống có thể sẽ xuất hiện biến cố lớn v.v. Năm 2021 sẽ như thế trời sụp đổ, cho nên một số đồng tu đã lo trước tính sau, gom mua rất nhiều vật dụng sinh hoạt, chuẩn bị chu đáo về tâm lý và vật chất để nghênh đón đại dịch, dường như hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi, chỉ còn ngồi chờ dịch bệnh đến mà thôi. Có đồng tu dụng tâm chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống và vấn đề sinh tử của bản thân và người nhà, vậy không biết là họ có dụng tâm chu đáo vào việc cứu người hay không?

Tôi biết có rất nhiều đồng tu cho đến bây giờ vẫn chưa bước ra giảng chân tướng, sắp xếp lịch trình hàng ngày căn bản là không có việc giảng chân tướng trong đó. Tuy cũng có người làm nhưng chỉ là một chút thôi, thỏa mãn với tình trạng hiện tại, làm với thái độ không nhanh không chậm, họ cũng không có ý muốn đột phá. Có đồng tu mấy năm nay không bị sách nhiễu và bức hại bởi tà ác, cũng không bận rộn vì những hạng mục cứu người; họ trải qua cuộc sống an nhàn và cứ muốn thoải mái như vậy cho đến cuối cùng, họ cũng không muốn bất cứ thay đổi nào. Còn có đồng tu mấy năm trước đã làm một số việc giảng chân tướng, cho rằng mình cũng không tệ, cho rằng mình đã làm qua rồi thì không cần làm lại nữa, việc cần phải viên mãn không còn là vấn đề, có thể an tâm ngủ say trên bảng công trạng của mình, bèn tự mình sắp xếp “nghỉ hưu” trước thời hạn.

Còn có đồng tu đã từng bị bức hại đưa vào hang ổ hắc ám, chịu đựng không nổi nên đã ký tên vào “hối quá thư”, sau khi được thả ra cũng đã viết nghiêm chính thanh minh, nhưng do sợ hãi nên lại chiêu mời bức hại, làm không tốt nên đã quay ngược lại, họ không muốn sống trong thấp thỏm lo sợ, họ muốn trải qua những ngày tháng yên ổn nên đã tiếp thụ bài học giáo huấn phụ diện, trở nên nhỏ mọn và giảo hoạt, hiện nay không làm bất cứ việc giảng chân tướng nào. Bên cạnh đó, còn có người mượn những lý do hoang đường để phủ định cách làm giảng chân tướng, nào là phát tài liệu đã lỗi thời, đến đâu cũng loạn không có ai xem, tiền chân tướng cũng bị viết bậy, nào là nên viết mấy chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, giảng chân tướng trực diện không lý trí, không an toàn v.v. Họ cho rằng tai nạn ập đến dường như không có liên quan gì đến mình, mình là người luyện công nên không mắc bệnh, bệnh dịch kia đều là việc của người thường. Hầu như họ mang theo một loại cảm giác ưu việt và siêu thoát người thường, nhưng về căn bản thì họ thật sự không biết mình đang làm gì.

Sư phụ giảng:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất].” (Lý tính)

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý tính)

Có thể thấy không phải cứ học Đại Pháp rồi là xong chuyện, là đã được bảo hiểm. Kỳ thực, chúng ta phải thật sự là “đệ tử Đại Pháp chân chính” thì mới an toàn.

Chúng ta đều nói phải đồng hóa với Đại Pháp, đặc điểm của Đại Pháp chính là như vậy. Chẳng phải việc chúng ta có thể làm được hay không sẽ đại biểu cho việc có hợp cách hay không sao? Đương nhiên ai cũng biết làm được không hề dễ dàng, ở Đại Lục có tà ác đang bức hại, có đệ tử Đại Pháp bị đe dọa khủng bố mổ cắp nội tạng, còn có người trong nhà và người bên ngoài không hiểu, chúng ta sẽ đối mặt với những lời nói và ánh mắt lạnh lùng, sẽ bị khinh thường, tất cả mọi thứ đều hiện thực đến thế. “Kẻ sỹ đại đức” lẽ nào chỉ là danh hiệu đẹp mắt thôi sao? “Uống trà, trồng hoa, dựa dẫm vào ông Trời, ngồi đếm tiền, ăn đồ ngon, xem tivi” là có thể thành “kẻ sỹ đại đức” hay sao?

Hoàn cảnh này Sư phụ nói giống như “lò luyện đan của Lão Quân”, nó sẽ khiến con người dễ chịu như thế sao? Nếu dễ chịu như vậy thì luyện không thành tiên đan, thế nên chúng ta mới đến nơi này! Chúng ta thật sự triệt để buông bỏ hết thảy tự ngã, hết thảy chấp trước, buông bỏ sinh tử, không ngại gian khổ và hiểm nguy, vô tư vị tha thì mới có thể phù hợp yêu cầu!

Bây giờ bạn nói mình không muốn làm kẻ sỹ đại đức, thực ra đó là cách nghĩ dưới tác dụng của nhân tâm. Chính sự lựa chọn của mình đã xúc tiến tạo thành hết thảy mọi thứ trong hiện tại, nói không chừng lúc ban đầu còn có rất nhiều người tranh nhau mà đến đây! Trải qua quá trình lịch sử thời gian đằng đẵng như thế, toàn bộ đều đã đi tới bước của ngày hôm nay. Trên thực tế chúng ta không có đường lui và cơ hội lựa chọn lại, chỉ có kiên định tiến bước đến cuối cùng thì mới có đường ra!

Vấn đề rất rõ ràng, tự tư tự lợi, bảo vệ bản thân, thiếu từ bi, không màng sống chết của người khác, cảnh giới chân chính trong thời gian lâu ngần ấy về cơ bản đang được thể hiện ra vào lúc này. Kiếp nạn của chúng sinh là bài thi tổng hợp đối với chúng ta, cũng có thể nói nó như bài thi cuối kỳ. Nếu như năm 2021 thật sự giống như dự ngôn nói thế kia thì tu luyện của chúng ta kết thúc cũng nhanh thôi, thật sự mọi thứ đều sẽ kết thúc. Nhất định sẽ có một lần sát hạch kiểm tra đối với đệ tử Đại Pháp, không thể hồ đồ cho qua, ai nấy cũng đạt kết quả như nhau. Cũng giống như trẻ con đi học lên lớp, bất kể tốt xấu “cả lớp” đều thi đỗ là điều không thể, ôm giữ tâm lý may mắn cho qua chính là tự lừa dối mình.

Ở trên thiên thượng là một việc nghiêm túc đến vậy, chắc chắn sẽ nghiêm khắc vô tình. Bất kể ai có bản sự lớn thế nào, chư Thần đang ở kia có thể lừa bịp cho qua được sao? Chúng ta đến thế gian là để cứu độ chúng sinh vào thời khắc nguy nan cuối cùng, cũng chính là lúc này đây, như vậy mỗi người chúng ta đang làm gì, làm được bao nhiêu, làm như thế nào thì Sư phụ và chúng Thần chắc chắn đều đang nhìn!

Gần đây tôi phát chính niệm cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước, cũng là tà ác đã còn rất ít rồi, chúng ta không cần phải sợ như thế. Chính niệm mạnh mẽ một chút, tâm chính một chút thì sẽ không có vấn đề gì, mọi thứ đều đã đến cuối cùng rồi, những chấp trước nên buông thật sự phải buông xuống. Lúc này không buông thì còn đợi đến khi nào mới làm? Đặc biệt là tâm sợ hãi, tư tâm, nếu không biết nắm bắt thời cơ vứt bỏ thì chúng ta cũng không còn cơ hội nào nữa. Sư phụ đang kỳ vọng chúng ta vứt bỏ hết thảy chấp trước nhân tâm, kỳ vọng chúng ta có thể cứu nhiều chúng sinh hơn, Ngài không muốn để rơi rớt bất cứ đệ tử Đại Pháp nào. Chúng ta nghiêm túc dùng Đại Pháp đo lường bản thân mình, tin tưởng sẽ có thêm dũng khí và động lực để đi xuất ra!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/7/不要坐等瘟疫-419631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/9/190337.html

Đăng ngày 16-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share