Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục  

[MINH HUỆ 23-01-2021] Lúc đang luyện bài công pháp thứ tư – Pháp Luân chu thiên pháp, tôi thấy năng lượng chạy từ đầu đến chân, phía trên bên phải chảy “ào” xuống phía dưới, tựa như đường ống thoát nước đã được thông trong chớp mắt. Trong không gian màu đỏ sẫm có một vật lớn hình tròn giống như bông tơ rơi xuống. Tôi thấy trên đầu thông suốt, cảm giác giống như cục máu đông trong mạch máu đã được bào mòn sạch sẽ, dường như không gian trên dưới bên trong đường ống liên thông không bị tắc nghẽn, năng lượng thông suốt khắp thân thể.

Tôi chợt nghĩ ra do mình vừa tìm thấy chủng chấp trước “tự ngã” và cầu Sư phụ trừ bỏ nó cho nên mới xuất hiện Thần tích?! Tôi luôn buông bỏ chấp trước nhưng vẫn còn chủng chấp trước “tự ngã” này. Ví như, đối với người nhà và bạn bè thân thiết trong người thường đã minh bạch chân tướng, tôi vẫn muốn che chở cho họ. Tôi cho rằng họ đều đã làm tam thoái rồi nên chắc chắn sẽ thuận lợi bình an, không gặp lại phiền phức gì nữa. Trong tâm tôi che giấu niệm đầu “họ là người của tôi, tà ác không thể động đến họ”.

Lúc vừa luyện xong bài công pháp thứ ba, niệm đầu này lại xuất hiện, tôi đột nhiên ngộ ra: Cuồng vọng quá! Đây chẳng phải là ma tính sao? Sư phụ đã giảng Pháp lý mỗi người đều có vận mệnh riêng. Tôi làm sao có năng lực cải biến vận mệnh của người khác chứ? Sư phụ vẫn đang bảo hộ tôi! Tôi phải thời thời khắc khắc quy chính trong Pháp! Không có Sư phụ cứu độ thì làm sao có tôi bây giờ?! Người thường như họ chỉ có tự mình giữ lấy thiện lương thì mới có tương lai tốt đẹp, nhưng cũng không nhất định là sẽ không gặp phiền phức. Ngay cả trong đệ tử Đại Pháp vẫn còn có người gặp phải tai họa và nghiệp bệnh! Xem ra cái tâm cuồng vọng “tự ngã” này cần phải vứt bỏ ngay.

Lúc tiếp tục luyện bài công pháp thứ tư, tôi đã nhìn thấy lớp che đậy kia. Sư phụ nhìn thấy tôi đã đề cao tâm tính nên Ngài đã giúp tôi trừ bỏ vật chất bất hảo trên thân thể. Con xin cảm ơn Sư phụ!

Tôi hướng nội tìm lần nữa và vẫn thấy mình có tâm tranh đấu rất mạnh. Tâm tranh đấu không bỏ, lẽ nào mang lên Thiên thượng để tranh đấu với Thần Phật sao? Những việc như thế có thể tồn tại hay không? Tâm tranh đấu nhất định cũng phải trừ sạch.

Con cảm ơn Sư phụ đã điểm hóa. Gần đây tôi thấy Sư phụ điểm hóa rất nhiều là để yêu cầu chúng đệ tử nhanh chóng đề cao lên!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/23/418814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190268.html

Đăng ngày 20-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share