Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 10-01-2021] Tôi là một học viên đang ở độ tuổi học đại học, và tôi đã phải khổ sở vật lộn với chấp trước sắc dục. Tôi lớn lên đã biết Đại Pháp, nhưng lại bị xã hội người thường làm ô nhiễm. Những năm cấp hai, tôi nghiện đọc sách, và cũng bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Tôi thấy nhiều thông điệp xấu trong sách và trên mạng, bao gồm cả những thứ khiêu dâm và đồng tính. Trong khi lý trí tôi biết rằng chúng là thứ xấu, nhưng tôi vẫn bị chấp vào chúng.

Điều này tiếp diễn khi tôi bắt đầu theo học tại một trường trung học của Đại Pháp. Tôi cảm thấy may mắn khi được nhập học và muốn tinh tấn. Tôi đã chia sẻ với các bạn cùng lớp của mình, và kiên quyết rằng tôi sẽ tu luyện thật tốt. Lúc đầu, tôi làm được rất tốt, nhưng sau một vài năm, tôi bắt đầu tự mãn. Trong một khoảng thời gian căng thẳng, những ý nghĩ xấu lại nổi lên, nhưng tôi không loại bỏ chúng. Kỳ nghỉ hè sau đó, tôi đã nhượng bộ chấp trước của mình và đọc một số sách điện tử không lành mạnh.

Không lâu sau, tôi trở lại xã hội người thường để học đại học. Mặc dù trên bề mặt là vì lý do gia đình, nhưng tôi nhận ra rằng đó cũng là vì tôi đã không đạt tiêu chuẩn của một học viên. Năm sau đó, tôi bị tụt dốc hơn nữa. Tôi thức khuya lướt web, không muốn học Pháp hay luyện công. Tôi đã nói dối và hành động ranh mãnh để che giấu những chấp trước của mình. Tôi thậm chí gần như muốn trở thành một người thường, kiếm tiền và chỉ tận hưởng cuộc sống.

May mắn thay, một ngày nọ, cha mẹ tôi đã kéo tôi đến học Pháp tại nhà của một học viên. Trong khi học Pháp, tôi bắt đầu suy ngẫm về những hành vi của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười khi tôi không thể từ bỏ chấp trước này. Chính Pháp đã gần kết thúc, nhưng tôi vẫn còn đang phải vật lộn với sắc dục. Tôi đã không làm phần của mình trong việc cứu người, và tôi biết rằng mình chắc chắn sẽ hối hận về điều đó.

Tối hôm đó, tôi vào trang web Minh Huệ và tìm kiếm những bài chia sẻ kinh nghiệm có thể hữu ích. Tôi đọc bài “Ngộ ra bản chất thực sự của sắc dục”, và hiểu rằng sắc là một phụ thể. Tôi bị sốc nhưng cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều. Tôi đã sai lầm khi cho rằng những tư tưởng sắc dục là của bản thân mình, và việc biết sắc dục là một sinh mệnh ngoại lai giúp tôi nhận ra nó. Tôi cần học Pháp nhiều hơn, vì Sư phụ đã nói rõ trong mục “Chủ ý thức nhất định phải mạnh” trong Chuyển Pháp Luân:

“Tuy nhiên nghiệp lực tư tưởng là can nhiễu trực tiếp đến đại não con người, từ đó ở trong tư tưởng có những [lời lăng] mạ Sư phụ, [lăng] mạ Đại Pháp, nghĩ ra những tà niệm và những lời [lăng] mạ người ta. Thế là, có những người tu luyện không hiểu đó là chuyện gì, lại còn tưởng rằng bản thân mình nghĩ thế. Cũng có người tưởng rằng đó là phụ thể; nhưng nó không phải là phụ thể, mà là nghiệp tư tưởng phản ánh lên đại não của con người mà tạo thành như vậy. Có người chủ ý thức không mạnh, bèn thuận theo nghiệp tư tưởng làm điều xấu; người này vậy là kết thúc, rớt xuống rồi. Nhưng đại đa số người ta có thể lấy tư tưởng chủ quan rất mạnh (chủ ý thức mạnh) để bài trừ nó, phản đối nó. Như thế, minh chứng rằng cá nhân ấy có thể độ được, có thể phân biệt rõ tốt xấu, cũng chính là ngộ tính tốt; Pháp thân của tôi sẽ giúp đỡ họ tiêu trừ đại bộ phận loại nghiệp tư tưởng này. Tình huống này tương đối hay gặp. Một khi xuất hiện, chính là để xem bản thân có thể chiến thắng tư tưởng xấu đó không. Ai có thể kiên định, thì nghiệp có thể tiêu.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Rõ ràng tôi là người đã vấp ngã, nhưng tôi sẽ tự vực dậy và tu luyện. Tôi thực sự cảm ơn Sư phụ đã giúp đỡ và cho tôi cơ hội cuối cùng này. Hiện tôi đang học Pháp và luyện công hàng ngày. Tôi cảm thấy môi trường gia đình của mình được cải thiện, cảm thấy nhẹ nhàng và tích cực hơn. Tôi cũng bắt đầu giảng chân tướng qua việc nói chuyện với các bạn cùng lớp về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi viết bài chia sẻ này nhờ đọc đoạn Pháp sau:

“Tốt nhất là những vị này muốn cho xứng với tự mình thì cần tỉnh ra ngay, tỉnh ra ngay. Nếu chư vị có quyết tâm, chư vị hãy lấy những việc mình từng làm nói ra với các đệ tử Đại Pháp; như thế sẽ tốt hơn. Thời gian không đợi người đâu; tôi thật sự đang rất lo lắng cho chư vị. Không được coi từ bi của Sư phụ là trò đùa; Pháp là có tiêu chuẩn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Tôi nghĩ rằng chia sẻ sẽ giúp tôi buông bỏ chấp trước này. Trên đây là chút kinh nghiệm tu luyện của tôi trong tầng thứ hữu hạn của bản thân, có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189853.html

Đăng ngày 22-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share