[MINH HUỆ 17-09-2020] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện sức khỏe và đề cao tâm tính. Thân nhân của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng được hưởng lợi ích từ môn tu luyện tuyệt vời này theo nhiều cách khác nhau. Tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện thần kỳ về chủ đề này.

Sống theo nguyên lý của Đại Pháp mang lại lợi ích trị bệnh khỏe người to lớn

Bà Jing, một phụ nữ lớn tuổi sống ở khu vực của tôi, đã thuê một vài mảnh đất để trồng rau nhằm tích thêm chút tài sản cho người con trai út mà bà yêu mến nhất. Bà dậy sớm vào mỗi buổi sáng và làm việc cả ngày trên cánh đồng.

Năm 1996, bà Jing bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cảm thấy khá mệt mỏi vào buổi tối và không thể tập trung khi học Pháp trước khi đi ngủ. Bà cũng bắt đầu ham xem TV và chơi bài.

Vào cuối tháng 11 năm 2019, bà lo lắng gọi cho tôi và nói với tôi rằng bà phải nhập viện vì bị ung thư túi mật giai đoạn cuối. Tôi đến thăm bà tại bệnh viện. Con trai và con dâu của bà nói với tôi thông qua người thân của họ, người đang chăm sóc cho bà, rằng họ không chào đón tôi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ thậm chí còn muốn báo cảnh sát.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi trở về nhà. Mong muốn của tôi là giúp đỡ đồng tu và tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Sau đó thông qua học Đại Pháp, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã an bài cho chúng tôi làm đồng tu của nhau. Tôi không nên từ bỏ việc giúp đỡ bà Jing vì can nhiễu của một người thường.

Tôi tiếp tục đến bệnh viện cứ mỗi hai đến ba ngày một lần để giúp bà Jing. Chúng tôi chia sẻ nhận thức Pháp. Chúng tôi nhận ra lý do mà người thường không hiểu chúng tôi là vì chúng tôi đã không giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Chúng tôi nên nói cho mọi người những lợi ích mà chúng tôi đắc được từ Đại Pháp một cách đường đường chính chính. Chúng ta không nên chỉ đắc được điều tốt từ Đại Pháp, mà còn nên giảng chân tướng về môn tu luyện tuyệt vời này cho bất kỳ ai mà chúng ta gặp.

Bà Jing luôn nghe Pháp và hướng nội trong khi nằm viện. Bà đã nhận ra chấp trước của mình vào lợi ích cá nhân và biết rằng bà không nên dồn hết tâm sức vào việc đồng áng và buông lơi tu luyện.

Bà nằm viện suốt 12 ngày. Bác sĩ nói với bà rằng bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối và không thể điều trị được nữa. Ông khuyên bà về nhà và nghỉ ngơi. Biết rằng chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể cứu mình, bà Jing tiếp tục nghe Pháp.

Sau khi trở về nhà, bà quỳ trước ảnh của Sư phụ và nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã kéo dài thọ mệnh của con. Từ bây giờ con sẽ tu luyện tinh tấn và trở thành một học viên Đại Pháp chân chính.” Bà Jing đã vứt hết thuốc của mình ra ngoài. Con trai và con dâu của bà thấy rất khó chịu. Họ cố gắng ngăn cản bà và ép bà phải uống thuốc.

Bà Jing quả quyết nói với họ rằng: “Bác sĩ đã bó tay. Chỉ Sư phụ và Đại Pháp mới có thể cứu mẹ.” Thấy bà cương quyết, người nhà của bà cũng đành bỏ cuộc. Bà học Pháp, luyện công và phát chính niệm mỗi giờ. Sức khỏe của bà dần được cải thiện.

Tháng 3 năm 2020, tôi về quê thăm bà. Gương mặt bà rạng rỡ, trạng thái thân thể vô cùng tốt, không có dấu hiệu của người từng bị ung thư giai đoạn cuối. Thông qua trải nghiệm này, con trai và con dâu của bà đã thay đổi hoàn toàn thái độ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu ủng hộ bà Jing tu luyện.

Nhiều dân làng đã biết về tình huống và bắt đầu tin vào huyền năng của Đại Pháp. Khi tôi đưa tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho một người mà trước đây từng từ chối, cô nhận một cách biết ơn bằng cả hai tay và cảm ơn tôi.

Bà Jing có hai con trai khác, mỗi người đều có những vấn đề sức khỏe khác nhau. Thông qua việc đọc Tuần báo Minh Huệ và xem các video về Đại Pháp, sức khỏe của họ đã được cải thiện.

Chồng của bà Jing trước đây từng nghi ngờ những câu chuyện mà ông đọc từ các tài liệu về Đại Pháp. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra với vợ mình, ông nói: “Hóa ra tất cả những câu chuyện thần kỳ đó về Pháp Luân Đại Pháp đều là sự thật!”

Ông đã dành hai ngày để nghe các bài giảng của Sư phụ. Đêm hôm đó Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho ông. Chân ông bị đau không rõ lý do và không thể chịu đựng được. Trước đây ông sẽ uống thuốc. Nhưng giờ ông biết đó là Sư phụ đang giúp ông tịnh hóa thân thể, ông cảm thấy vui mừng. Ông đã thực sự trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Giữ vững tâm tính mang lại lợi ích cho gia đình

Em gái tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào một ngày mùa hè năm 2016, cô ngủ gật trên xe buýt, khi tỉnh dậy cô thấy một chiếc túi xách bên cạnh. Cô mở nó ra và thấy có thẻ căn cước và hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt. Cô đã mang chiếc túi xách đến nơi làm việc và nói với đồng nghiệp của mình về nó. Họ đưa ra đủ các loại gợi ý cần phải làm gì với nó. Một số người thúc giục cô giữ tiền. Một số người nói rằng cô nên lấy tiền ra và trả lại chiếc ví trống cho chủ nhân.

Em gái tôi đã mang ví về nhà và cho chồng mình xem, anh không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, anh bị mất việc và rất ngạc nhiên về số tiền trong túi xách. Anh hỏi cô: “Chúng ta có thể chỉ lấy 1.000 nhân dân tệ và trả lại phần còn lại được không?”

Em gái tôi và chồng cô ấy đang gặp khó khăn về tài chính vào thời điểm đó. Cô nhớ mình là một học viên Đại Pháp. Cô sẽ không lấy bất kỳ khoản tiền nào không thuộc về mình cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Chưa kể người bị mất tiền phải rất lo lắng. Cô giải thích nguyên lý “bất thất, bất đắc” cho chồng mình, và nói rằng họ phải trả lại số tiền.

Em gái tôi đã gọi điện cho người đó và hẹn gặp anh ta. Anh đã rất xúc động khi nhận lại số tiền vào sáng hôm sau. Hóa ra anh là ông chủ của một công ty xây dựng. Tiền đó là lương của công nhân. Anh đã gọi cho đài truyền hình để thông báo về việc bị mất đồ và hy vọng có người sẽ trả lại, và thật ngạc nhiên là có thể lấy lại sớm như vậy.

Anh muốn đưa cho em gái tôi một số tiền để cảm ơn. Cô từ chối và nói rằng cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và anh chỉ cần ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh rất biết ơn và cảm động khi nghe những gì học viên nói.

Cuộc sống của em gái tôi diễn ra suôn sẻ sau sự việc. Một số công ty muốn thuê cô. Cô ấy đã chuyển đến một ngôi nhà lớn và cho thuê lại căn nhà cũ. Chồng cô cũng đã tìm được một công việc tốt. Tất cả người thân của chúng tôi đều nhận ra rằng phúc báo sẽ đến khi một người trở thành người tốt và tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/17/410758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/11/188198.html

Đăng ngày 20-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share