Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Mỹ  

[MINH HUỆ 09-02-2021] Đoạn thời gian trước tôi đã từng viết bài chia sẻ về hành trình tu luyện và những suy nghĩ về cuộc bầu cử Hoa Kỳ gửi cho Minh Huệ Net. Trước khi viết bài, tôi tự nhắc nhở mình: Viết tâm đắc tu luyện là báo cáo tình huống tu luyện của bản thân cho Sư phụ nên tuyệt đối không được mang theo bất kể tâm chấp trước nào. Trong quá trình viết bài, rất nhiều lần tôi xem lại rồi chỉnh sửa, nhưng cuối cùng bài viết không được đăng lên. Tôi bắt đầu nhìn lại quá trình viết bài và hướng nội tìm tâm chấp trước, xem như đó là cơ hội đề cao trong tu luyện. Từ nội dung mà nói, về cơ bản trong bài chia sẻ của đồng tu khác cũng có đề cập tới, có một số quan điểm tất phải quy chính theo giảng Pháp của Sư phụ, nhưng toàn bộ bài viết của tôi chưa có tuân theo yêu cầu của Sư phụ để viết.

Sư phụ giảng:

“… chân thực, chuẩn xác, thanh tịnh, và không mang theo cái tình của con người” (Thành thục, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi nhận thấy trong quá trình viết bài có sự hỗn tạp giữa tâm hiển thị và thể hiện tự ngã, cũng như tâm chấp trước chứng thực bản thân.

Tối hôm đó khi đang hướng nội tìm tâm chấp trước, tôi đã có một giấc mơ hết sức rõ ràng. Trong mơ, tôi đang tham dự kỳ thi trên giảng đường, đề bài liên quan đến việc lý giải về chế độ dân chủ Hoa Kỳ. Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ có phải mình đang chấp trước vào chế độ dân chủ Hoa Kỳ hay không? Lúc tôi giảng chân tướng, có lúc sẽ nói là tôi yêu nước Mỹ này, bởi vì ở đây tôi có thể tự do kiên trì vào tín ngưỡng của mình. Trong tư tưởng vẫn còn chứa đựng quan niệm chế độ dân chủ Hoa Kỳ bảo đảm tự do tín ngưỡng của con người. Bầu cử Hoa Kỳ lần này đã biểu hiện ra tà linh cộng sản tại thế gian con người, đồng thời cũng đang phá trừ sự mê tín của nhân loại đối với chế độ dân chủ.

Sư phụ giảng:

“Lý của con người vẫn quả thật không phải là dân chủ đâu.”

“Thời kỳ gần đây do cần Chính Pháp, rất nhiều Vương đều chuyển sinh đến Trung Quốc rồi, không ai có thể xưng Vương nữa. Mà vẫn còn một vấn đề nữa, rất nhiều sinh mệnh cao tầng từ các tầng thứ khác nhau đều tới rồi, đã chuyển sinh đến con người nơi đây, điều ấy lập tức làm biến đổi thành phần người của các dân tộc. Hỏi lấy ai làm vương? Điều đó càng không dễ giải, vì thế cựu thế lực đơn giản là để tự bản thân con người chọn ra, đó chính là ‘dân chủ’. Dân chủ ấy nhìn thực chất từ thiên thượng chính là hai nhân tố đó tạo thành.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Bên trong thế giới thiên quốc là Phật Đạo Thần chủ chưởng cảnh giới thánh khiết, trong xã hội truyền thống là quân vương và đế vương cai trị lãnh thổ đất nước, còn chế độ dân chủ hiện nay ở phương Tây chỉ là một loại chế độ thay thế do cựu thế lực an bài trong thời kỳ đặc định mà thôi. Trong tương lai, có lẽ chế độ dân chủ này sẽ không tồn tại nữa. Loạn tượng gian lận trong bầu cử Hoa Kỳ lần này cũng giúp cho con người thế gian tiến thêm một bước nhìn rõ lỗ hổng và mặt xấu của chế độ dân chủ.

Sự tồn tại của xã hội nhân loại là để khiến con người tu luyện quay trở về thế giới thiên quốc. Tình huống con người gặp phải tại thế gian là thể hiện của nghiệp lực luân báo, chứ không phải là thông qua chế độ dân chủ khiến cho con người cầu đắc lợi ích nơi thế gian. Thần đang khống chế hết thảy, cân bằng các loại quan hệ nhân duyên nơi thế gian, con người không thể vì bất cứ lợi ích nào chi phối mà tùy tiện làm bừa.

Thực ra, tĩnh tâm xem kỹ sẽ thấy lúc đầu Sư phụ truyền Đại Pháp là để lô đệ tử Đại Pháp này được đắc cứu. Cuốn sách Cửu bình ra mắt thế giới là để giúp cho nhiều người hơn nhìn rõ bản lai diện mục của tà đảng cộng sản, từ đó được đắc cứu. Sư phụ sáng tạo ra Shen Yun và những người đi xem diễn xuất lại được đắc cứu. Sư phụ lợi dụng đủ loại hình thức để cứu nhiều người hơn nữa, đồng thời rèn luyện đệ tử Đại Pháp, thành tựu Phật Đạo Thần trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/9/420073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/10/190445.html

Đăng ngày 16-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share