Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2021] Ba tuần trước thềm Tết Nguyên đán 2021, hai cư dân thành phố Tân Mật, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cả bà Lý Quế Chi, 52 tuổi, và bà Vương Diễm Kiệt, 57 tuổi, đều bị bắt giữ ở bên ngoài nhà bà Lý vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Được biết Công an thành phố Tân Mật đã lệnh cho các đồn công an địa phương sách nhiễu và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công địa phương. Cả hai nữ học viên này hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Số 2 Hồn Nam.

Chồng bà Lý là ông Tổ Vĩ cũng mất tích từ hôm đó. Không rõ ông có tu luyện Pháp Luân Công hay cũng bị bắt giữ hay không.

Vụ bắt giữ bà Vương đã khiến cha mẹ chồng bà bị áp lực tinh thần to lớn. Họ đều đã ngoài 80 tuổi và phải trông cậy vào sự chăm sóc của bà. Bà Vương là người chuẩn bị đồ ăn cho mẹ chồng. Vào ngày 20 tháng 1, bà đã làm cơm xong nhưng chưa kịp mang bữa ăn đến cho họ trước khi bị bắt giữ.

Chồng bà Vương cũng bị áp lực tinh thần to lớn và gặp khó khăn trong việc ăn uống. Cháu gái một tuổi của họ đang ngày ngày hỏi tìm bà nội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/419231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/7/190299.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share