Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2021] Đã phải chịu đựng qua hai thập kỷ liên tục bị bắt, giam giữ và tra tấn vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một phụ nữ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án tù sau vụ bắt giữ gần đây nhất trong một cuộc truy quét của cảnh sát.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2011-4-5-chengdu-02.jpg

Bà Quách Lợi Dung

Bà Quách Lợi Dung bị cảnh sát bắt giữ trong một vụ bắt giữ tập thể hơn 40 học viên vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Thành Đô. Bà bị Tòa án Quận Thành Hoa đưa ra xét xử thông qua phiên xét xử trực tuyến vào ngày 20 tháng 10 năm 2020 và bị kết án một năm tám tháng. Bà đã kháng cáo bản án.

Bà Quách, một cựu kỹ sư điện tử 60 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà cho biết rằng môn tu luyện đã chữa khỏi vấn đề về cổ do tai nạn lao động gây ra. Vì giữ vững đức tin của mình, bà đã bị bắt nhiều lần, bị giam giữ trong trung tâm tẩy não bốn lần, và thụ án hai án tù lao động.

Bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Bà Quách bị bắt vào ngày 20 tháng 5 năm 2000, và bị giam giữ trong 17 ngày. Cảnh sát đã tống tiền bà 5.000 Nhân dân tệ. Nhiều tuần sau, vào ngày 30 tháng 6, bà lại bị bắt và bị tạm giam một thời gian ngắn.

Bà Quách đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 7 tháng 7 năm 2000, và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị đưa trở lại Thành Đô và bị giam giữ trong một tháng. Bà trở lại Bắc Kinh vào tháng 12 năm đó và lại bị bắt. Lần này, bà bị giam giữ trong tám ngày.

Hai lần thụ án tại Trại lao động

Sau khi bà Quách trốn thoát khỏi vụ bắt giữ vào ngày 14 tháng 2 năm 2001, bà bị buộc phải lẩn trốn và phải chuyển nơi ở, bà bị bắt 8 tháng sau đó vào ngày 7 tháng 10 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Tại Công an Huyện Bành Sơn, bà bị thẩm vấn, bị tát vào mặt, bị dùng gậy sốc điện và trói trong tư thế “Đại bàng sải cánh”. Cảnh sát đã bắt bà thụ án một năm ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự. Bà bị tràn dịch màng phổi khi bị giam giữ và được thả vào ngày 2 tháng 11 năm 2001.

Cũng trong năm đó, công ty điện tử mà bà làm việc đã sa thải bà.

Bà Quách lại bị bắt vào ngày 12 tháng 12 năm 2002, sau khi bà bị phát hiện đã gửi thư chứa thông tin về Pháp Luân Công đến tỉnh Tân Cương. Cảnh sát Tân Cương đã đi gần 2.000 dặm đến Thành Đô để bắt giữ bà. Sau đó bà bị đưa đến Tân Cương và bị giam 3 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Ô Lỗ Mộc Tề. Bà trở nên gầy yếu và không thể đi lại sau vài tháng bị tra tấn và được đưa về nhà vào ngày 19 tháng 3 năm 2003.

Bốn lần bị giam giữ trong trung tâm tẩy não

Lần bắt giữ thứ tám của bà Quách là vào ngày 1 tháng 9 năm 2005. Bà bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Quận Thành Hoa và chỉ được thả khi cận kề cái chết vào ngày 7 tháng 9.

Một năm sau, vào ngày 8 tháng 9 năm 2006, cảnh sát lại bắt bà. Khi bà tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, cảnh sát đã đưa bà đến Bệnh viện Quận Thanh Dương, nơi được chỉ định để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Sau khi tiêm truyền tĩnh mạch, bà tiếp tục nôn mửa và suy đa tạng. Sau đó bà được thả vào ngày 8 tháng 10.

Bà Quách bị đưa đến trung tâm tẩy não khét tiếng Tân Tân sau lần bắt giữ tiếp theo vào ngày 31 tháng 7 năm 2008. Bà lại bị tra tấn đến mức suýt mất mạng.

Bà kể lại rằng giám đốc của trung tâm tẩy não, Bao Tiểu Mục và Ân Thuấn Nghiêu đã ra lệnh cho lính canh bức thực bà. Trong khi bức thực, một người giữ đầu và một người khác bóp mũi bà. Dụng cụ dùng để mở rộng miệng gây ra sự đau đớn rất lớn cho bà. Ân chỉ đạo lính canh cho bà ăn trứng sống hoặc trộn một lượng lớn muối vào thức ăn. Bà cảm thấy ngực mình nóng ran và rất khát. Sau đó, lính canh bức thực bà bằng việc phải uống nước hàng giờ. Bà gần như bị chết ngạt.

Khi được thả ba tháng sau, bà bị teo cơ và mất khả năng đi lại. Hệ tiêu hóa của bà bị tổn thương nghiêm trọng. Tóc bà đã bạc và trí nhớ của bà bị giảm sút.

2006-8-10-xjxnb_02.jpg

Trung tâm Tẩy não Tân Tân

Trong vòng chưa đầy một năm, cảnh sát lại bắt bà Quách trên đường đi làm vào ngày 18 tháng 7 năm 2009. Bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tân Tân lần thứ ba và bị giam ở đó cho đến ngày 21 tháng 8 năm 2009.

Bà Quách lại bị bắt vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tân Tân lần thứ tư. Khi đến nơi, một nhân viên đã đá vào đầu khiến đầu bà đập xuống đất. Bà bị nôn ra máu và ngất xỉu.

Sau khi bà Quách tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, bà lại bị bức thực và cho uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà cảm thấy buồn ngủ và đầu óc bà tê dại mỗi ngày. Bà được thả vào ngày 21 tháng 11 năm 2012.

Thêm một vụ bắt giữ

Bà Quách lại bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2014, vì đã đệ trình vụ việc bức hại của mình cho một đoàn thanh tra thuộc chính quyền trung ương. Khi em gái bà cố gắng ngăn cảnh sát đưa bà đi, các cảnh sát đã làm bà bị thương ở cánh tay và bị đập đầu vào tường. Người cha già của họ ở độ tuổi 80 đã quá phẫn nộ trước vụ bắt giữ của bà đến nỗi ông ngã bệnh ngay sau đó và phải nhập viện.

Bài liên quan:

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên: 28 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày

Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt trong cùng một ngày ở khu vực thành phố Thành Đô

Bà Quách Lợi Dung đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bức hại một thời gian dài


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/18/418717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190143.html

Đăng ngày 19-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share