Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2021] Tháng 10 năm 2019, bà Vương Quỳnh, một phụ nữ 59 tuổi ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án vì đức tin vào Pháp Luân Công và bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc vào tháng 1 năm 2020.

Khi được thả vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, bà Vương đã sụt 35kg do bị tra tấn trong suốt 6 tháng tù. Hai xương sườn của bà bị gãy và bà mất một cái răng. Huyết áp của bà cao cùng chân và bàn chân sưng phồng. Bà cũng bị khó thở, u nang gan và sỏi mật nghiêm trọng.

Đây là lần đầu tiên bà Vương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Vì bà Vương kiên định đức tin nên đã bị chính quyền bắt giữ nhiều lần. Ngoài án tù gần đây nhất, bà từng bị đưa vào trại lao động cưỡng bức hai lần và trung tâm tẩy não ba lần.

Án tù gần đây

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, khi bà Vương và bạn là bà Mã Thế Quân nghỉ giải lao trong lúc đi dạo thì có ba cảnh sát tiếp cận bà. Cảnh sát đã lục soát túi xách của họ và phát hiện các tài liệu Pháp Luân Công, họ đã bị bắt và bị đưa đến Trại tạm giam Huyện Giang Lăng.

Hai ngày sau khi công tố viên của Viện Kiểm sát Huyện Giang Lăng tra hỏi họ, ngày 19 tháng 7 năm 2017, cảnh sát đã đến trại tạm giam và nói rằng hồ sơ của họ không được chấp thuận. Cả hai đã được bảo lãnh vào sáng hôm sau mà không bị yêu cầu trả tiền bảo lãnh.

Trong khi hai học viên nghĩ rằng sự việc đã kết thúc thì cảnh sát lại bắt giữ bà Vương vào lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2018 khi bà ra ngoài mua tạp hoá. Bà Mã cũng bị bắt giữ vào cùng ngày. Nhà của họ cũng bị lục soát.

Trong suốt 1,5 năm bị giam tại trại tạm giam Khu Kinh Châu, bà Vương đã liên tục bị tẩy não và bị lệnh phải từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã kiên định đức tin của mình và từ chối tuân theo.

Ngày 9 tháng 8 năm 2019, Toà án Khu Giang Lăng đã xét xử họ. Bà Vương đã từ chối hai luật sư do toà chỉ định, hai người này đã biện hộ có tội cho bà. Thay vào đó, bà tự biện hộ cho mình và tuyên bố mình vô tội.

Tháng 10 năm 2019, thẩm phán đã kết án bà Vương hai năm cùng án phạt 10.000 Nhân dân tệ và bà Mã một năm với án phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Sau khi Toà án Trung cấp Thành phố Kinh Châu từ chối đơn kháng án của họ và giữ nguyên bản án ban đầu vào tháng 12 năm 2019, bà Vương đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc vào tháng 1 năm 2020. Bà Mã vẫn ở trong trại tạm giam Tây Môn và được thả vào tháng 4 năm 2020.

Bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc

Trong sáu tháng ở tù, bà Vương đã bị đưa vào đội quản lý nghiêm ngặt. Vì bà kiên định với đức tin nên quản lý nhà tù đã sắp xếp bốn đội giám sát để bức hại bà.

Ngay khi bị đưa vào tù, bà bị ép đứng trong nhiều giờ và học thuộc nội quy nhà tù. Lính canh cũng ép bà thừa nhận là có tội và viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Vào ngày thứ hai, một nhóm tù nhân đã đẩy bà vào trong góc nhà vệ sinh nơi mà không có camera giám sát. Họ đánh bà và nhét một giẻ lau nhà vệ sinh vào miệng bà. Để xúi giục tất cả tù nhân khác trong phòng giam bức hại bà, trưởng tù nhân đã ép tất cả 20 tù nhân đứng cùng với bà Vương với đầu cúi xuống và nhìn vào chân.

Ngoại trừ các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát các học viên Pháp Luân Công, không ai được nói chuyện hay thậm chí giúp đỡ họ, nếu không họ sẽ bị trừng phạt.

Các tù nhân đánh đập bà Vương tuỳ ý nhằm ép bà phục tùng. Bên cạnh việc liên tục nhét giẻ bẩn vào miệng bà và ép bà đứng trong nhiều giờ, họ còn kéo tóc, đánh, đá, và tát vào mặt bà bằng một chiếc giầy. Một tù nhân còn đe doạ nhét băng vệ sinh đã qua sử dụng vào miệng bà hoặc bức thực bà bằng phân và nước tiểu.

Bà Vương còn bị đói và không được cung cấp đủ vật dụng hàng ngày, bao gồm bàn chải đánh răng, móc treo đồ, xà bông hoặc giấy vệ sinh. Bà phải làm mọi việc giặt giũ bằng một cái khăn. Không có giấy vệ sinh, bà phải lau thân thể bằng vớ khiến da bà bị nứt nẻ.

Ban đêm, sau một ngày phải đứng, các tù nhân không cho bà ngủ và đánh thức bà dậy sau mỗi mười phút. Họ cũng lăng mạ bà bằng những ngôn từ tục tĩu.

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, các tù nhân lần nữa nỗ lực ép bà Vương viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi bà từ chối, họ lôi bà đến một khu vực không có camera giám sát và đánh bà. Một người kéo tóc bà và ném bà vào góc của một góc của thanh sắt kim loại của giường khiến bà bị gãy hai xương sườn. Khi các tù nhân nhét khăn vào miệng bà và tát vào mặt bà, bà đã bị gãy một cái răng, nôn ra máu, khó thở và sau đó ngất đi.

Bà Vương đã báo cáo với lính canh tù nhiều lần rằng bà bị đau nhói ở phía sau lưng bên phải và yêu cầu được đến bệnh viện để kiểm tra. Lính canh đã làm ngơ yêu cầu của bà và đổ thừa bà giả vờ bệnh. Họ tiếp tục ép bà đứng mỗi ngày và cúi xuống để lau sàn.

Khi bà Vương được kiểm tra sau khi được thả vào ngày 10 tháng 7, bà bị phát hiện u nang gang và sỏi mật nghiêm trọng.

Những kẻ tham gia bức hại bà Vương gồm các tù nhân sau:

Từ Huệ, trưởng tù nhân, ở Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc, thụ án vì buôn bán ma tuý.

Trầm Vĩnh Bảo ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị cầm tù vì tội tham nhũng được giao nhiệm vụ “chuyển hoá các học viên Pháp Luân Công”.

Trần Chí Trân ở huyện Anh Sơn, tỉnh Hồ Bắc, bị cầm tù vì tội tham nhũng.

Trần Tuệ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cô ta là một kẻ buôn bán ma tuý.

Lưu Luyến, 23 tuổi, một phụ nữ khoẻ mạnh thường xuyên đánh các học viên. Cô ta bị tù vì tội lừa đảo.

Tiếu Phương ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cô ta là một kẻ buôn bán ma tuý.

Chu Kiều Hoa ở Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc. Cô ta bị tù vì tội lừa đảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/31/419324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/2/190225.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share