Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2021] Bà Trần Thụy Cầm, một cư dân 44 tuổi ở Thiên Tân bị tra tấn đến chết ở trong Nhà tù Nữ Thiên Tân vào tháng 1 nám 2017.

Nhà tù đợi cho đến khi lưỡi của bà Trần khô và teo đi rồi mới thông báo cho gia đình về cái chết của bà. Sau đó gia đình bà vội tới nhà tù, một nhóm lính canh vây quanh thi thể bà Trần, thi thể được phủ bằng một mảnh vải và họ không cho phép gia đình bà tới gần. Bị nhà tù đe dọa, gia đình bà đã đồng ý hỏa táng thi thể và đưa tro cốt của bà về nhà.

Lo sợ bị liên lụy, gia đình bà Trần đã giữ im lặng trước cái chết của bà sau khi trở về nhà. Hiện chỉ có một số chi tiết về cái chết của bà được tiết lộ.

Theo những người biết về cái chết thương tâm của bà, cơ thể bà Trần đầy những vết bầm tím và vết thương do bị tra tấn. Bà Trần từng hỏi một tù nhân tên Phan Kiệt tại sao đánh bà mạnh đến vậy, Phan đã nhúng đôi tất bẩn của ai đó vào xô nước tiểu và nhét chúng vào miệng của bà Trần.

Khi bà Trần mất kiểm soát và co giật do bị tra tấn, các lính canh đã ghi hình bà. Họ còn cởi quần áo của bà và cố gắng ghi hình bà trong trạng thái khỏa thân. Tuy nhiên, khi họ cởi quần bà được một nửa, họ nhận thấy rằng da ở chân của bà đang bị nhiễm trùng, do đó họ đã mặc lại quần áo cho bà.

Sau sự việc đó, bà Trần bắt đầu bị khó ăn. Nhưng lính canh vẫn không ngừng việc tra tấn. Họ ném bà vào phòng biệt giam. Một số tù nhân được chỉ định giám sát bà đã thường xuyên đánh đập bà, bất chấp sự thật rằng bà đang rất yếu. Họ còn hành hạ bà bằng cách cho bà một miếng bánh ngô trong mỗi bữa ăn và gọi đó là “bữa ăn hối lỗi”.

Sau khi bà Trần chết, lính canh Đỗ Yến cáo buộc bà giả chết. Đỗ ghi hình bà, trong khi Phan Kiệt liên tục đá vào đầu bà.

Để che đậy tội ác của mình, Nhà tù Nữ Thiên Tân đã tổ chức một cuộc điều tra về cái chết của bà Trần, nhưng cuối cùng họ đã giảm án và trao thưởng cho những kẻ tham gia tra tấn bà Trần.

Khi gia đình bà Trần đồng ý nhận 3.000 Nhân dân tệ mà nhà tù đề nghị và hứa sẽ không đưa ra bất kỳ chất vấn nào khác về cái chết của bà, lính canh Đỗ khoe khoang trước mặt mọi người và nói: “Đây là một ngày đáng để ăn mừng”.

Những thủ phạm khác chịu trách nhiệm cho cái chết của bà Trần gồm có lính canh Từ Lị Dĩnh, tù nhân Từ Lâm và Ổ Bình.

Bắt giữ và kết án

Ngày 16 tháng 5 năm 2014, bà Trần bị cảnh sát theo dõi trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Kế và Đồn Công an Vấn Xương Nhai đã bắt giữ bà. Ngày 13 tháng 8 năm 2014, Tòa án Huyện Kế đưa bà ra xét xử và kết án bà bốn năm rưỡi tù giam vào năm 2015.

Bởi không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà Trần đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo trong một thời gian dài ở khu Số 5 của Nhà tù Nữ Thiên Tân bao gồm đứng trong thời gian dài, cấm ngủ, đóng băng và cấm sử dụng nhà vệ sinh. Sau đó bà bị buộc phải đi vệ sinh ra quần của mình, các tù nhân trong phòng giam đã đổ lỗi và tấn công bà.

Trong khi tra tấn bà, các tù nhân giẫm lên ngón chân bà và khiến chúng chảy máu nghiêm trọng; một số đổ nước sôi vào mặt bà; một số véo núm vú của bà và quấy rối tình dục bà; và những người khác cưỡng chế bà ăn phân và uống nước tiểu.

Dưới sự bảo trợ của Đỗ, các tù nhân đánh đập bà Trần bằng bất cứ vật gì chúng tìm thấy, từ xô đựng nước tiểu tới ghế. Lính canh Từ cũng xúi giục các tù nhân đánh đập bà và nói rằng: “Tiếp tục đi! Nếu bà ta bị thương, tôi sẽ chăm sóc bà.”

Trong nỗ lực buộc bà Trần từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh nói dối gia đình bà, bảo họ rằng bà chỉ quan tâm tới Pháp Luân Công mà không quan tâm gì tới gia đình. Họ giả mạo rằng họ đang cố gắng giúp bà Trần “trở thành một người bình thường”.

Tin vào “ý định tốt của lính canh”, gia đình bà Trần đã đổ lỗi cho bà về cuộc bức hại và áp lực mà họ phải chịu đựng. Họ khóc và hét lớn ở trong tù, họ yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công. Lính canh cũng nói với bà Trần: “Trần Thụy Cầm, bà đã đối xử với con gái mình như thế nào? Bà bị đưa tới trại lao động khi cô bé mới chỉ có sáu tuổi…”

Sau khi gia đình bà rời đi, lính canh thậm chí còn tra tấn bà nặng nề hơn cho tới khi bà qua đời.

Bài liên quan:

Một phụ nữ bị giam giữ đã chết vì bị ngược đãi, gia đình bị gây áp lực ký vào giấy miễn trừ pháp lý

Một phụ nữ Thiên Tân bị ngược đãi nghiêm trọng trong tù sau khi bị kết án vì đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/24/418947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/25/190087.html

Đăng ngày 07-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share