Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2020] Ngày 17 tháng 8 năm 2016, bà Hoàng Dẫn Đệ, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đã bị Toà án Khu Tầm Dương kết án bốn năm sáu tháng tù. Trong tù, bà đã bị tra tấn như bị ép đứng hay ngồi trong thời gian dài, bức thực, cũng như bị lăng mạ và các hình vi sỉ nhục khác.

Khi bà Hoàng bị giam trong Trại tạm giam Cửu Giang, bà phải chịu tra tấn bằng cách bị trói chặt bởi dây thừng rồi treo lên cao, bà càng cử động thì dây siết càng chặt. Thậm chí sau bốn năm, bà vẫn không thể hồi phục hoàn toàn các chấn thương trên cơ thể do hình thức tra tấn này gây ra.

Bà Hoàng bị tra tấn nhiều hơn sau khi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây. Để ép bà phải từ bỏ đức tin, lính canh tù đã xúi bẩy các tù nhân tra tấn bà bằng nhiều hình thức khác nhau, gồm có đánh đập, treo lên, bức thực, đứng trong thời gian lâu và lăng mạ.

Treo người

Bà Hoàng bị treo người lên bốn lần. Lần đầu là trong xưởng làm việc của Đội 2 trong tù. Các tù nhân Chu Hồng và Tang Hạ Lan đã trói hai tay bà lại và treo bà lên gần nửa tiếng với hai chân cũng bị trói và không chạm đất.

Lần thứ hai, một chỉ đạo viên họ Hoàng thuộc Đội 2 đích thân ra lệnh cho hai tù nhân là Hiệp Thiên và Lý Thiên treo bà lên trong 15 phút. Hiệp Thiên đã liên tục tát vào mặt bà trong khoảng thời gian đó.

Lần thứ ba là trong Xà lim 19 ở tầng năm. Lính canh Phương Đình Đình chỉ đạo hai tù nhân Chu Hồng và Hoàng Tân Thành treo bà Hoàng lên từ 30 đến 40 phút.

Lần thứ tư là trong Đội Giáo dục Nhà tù. Hai lính canh Lưu Tuệ và Phương Đình Đình chỉ đạo các tù nhân Chu Hồng và Hoàng Tân Thành thi hành việc tra tấn. Trước khi bắt đầu, họ đã hạ tất cả rèm cửa để ngăn người khác nhìn thấy. Việc tra tấn kéo dài từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Khi bà Hoàng bị ngất đi giữa chừng, họ đưa bà xuống, đổ nước lạnh lên người bà, giật tóc và chọc vào mắt bà để làm bà tỉnh dậy. Sau đó họ lại treo bà lên. Cuối cùng họ ép bà phải giẫm lên tờ giấy có viết tên của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Đứng

Ngay khi bị chuyển đến nhà tù, bà Hoàng bị ép phải đứng từ 18 đến 19 tiếng mỗi ngày đến tận nửa đêm, có lúc kéo dài đến 21 tiếng. Việc tra tấn này kéo dài trong 8 đến 9 tháng. Hai chân bà sưng phồng, bắp chân sưng đến nỗi to hơn cả đùi. Da chân chuyển sang màu tím đỏ. Bà không thể đứng thẳng. Bà đi lại khó khăn do hai chân bị sưng và tê. Vì bà đi chậm nên lính canh đã xúi giục các tù nhân Lý Minh Minh, Triệu Xuân Hương, Tẩy Tư Nga và Nghệ Thư Bình kéo lên bà trên sàn. Quần và vớ của bà rách tơi tả vì bị kéo lê và da bà chảy máu.

Bị ép ngồi, bị đánh đập và lăng mạ

Bà Hoàng bị ép phải ngồi trong thời gian dài mỗi ngày và không được cử động. Hậu quả là mông và thân dưới của bà bị chảy máu.

Do bị lính canh xúi giục, các tù nhân đã liên tục đánh đập bà Hoàng. Có lần, lính canh Phương Đình Đình đã ra lệnh cho bà Hoàng ký vào cái gọi là “tuyên bố chuyển hoá” nhưng bà từ chối. Tù nhân Hoàng Tân Thành đã làm bà nghẹt thở.

Tra tấn tinh thần

Các tù nhân hình sự Vương Văn Tú và Lưu Lễ Na đã dùng ngôn từ ác độc để tấn công, lăng mạ và tra tấn tinh thần bà Hoàng mỗi ngày.

Hạn chế thức ăn

Các lính canh chỉ đạo tù nhân Hoàng Tân Thành không cho bà ăn uống bình thường. Họ chỉ cho bà ăn rất ít mỗi lần. Họ không cho bà uống nước. Bà Hoàng đã tuyệt thực để phản đối.

Tham gia bức hại bà Hoàng Dẫn Đệ:

Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây
Đội trưởng Đội 2: Đội trưởng Lý
Chỉ đạo viên Đội 2: Hoàng
Trưởng Đội giáo dục: Cam
Phó Đội 2: Hồ
Lính canh: Phương Đình Đình, Lưu Huệ

Bài liên quan:

Bà Hoàng Dẫn Đệ bị tra tấn trong Nhà tù nữ Tỉnh Giang Tây


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/17/411858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/29/188027.html

Đăng ngày 08-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share