Người đại diện Pháp Luân Công thúc giục đưa những kẻ tội phạm ra công lý

Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Cảnh Như Ngọc

[MINH HUỆ 15-02-2011] Vào ngày 05 tháng 02 năm 2011, một nhóm người do Lãnh sự quán Trung Quốc thuê đã tấn công và phá hủy xe diễu hành của các học viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành chào mừng Tết Nguyên Đán ở Khu phố Tàu Mexico. Một số phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về vụ việc xảy ra. Một đoạn video dài 3 phút của vụ việc được quay bởi tờ báo La Razon ở Mexico đã được đăng tải trên [trang web] YouTube.

Gerardo de la Concha, người phụ trách mục chính trị của tờ báo La Razon, là một nhân chứng cho vụ việc. Ông đã chỉ ra trong bài viết của mình rằng những kẻ côn đồ đã bị kiểm soát [thao túng] bởi Lãnh sự quán Trung Quốc ở đằng sau [xúi giục]. Một người trong số họ đã khai rằng ông ta là người đại diện của Lãnh sự quán Trung Quốc. Một tên côn đồ khác đã nói với ông rằng họ hành động theo lệnh của cấp trên của họ.

Ông de la Concha nói: “Tôi có mặt tại hiện trường lúc đó. Các học viên Pháp Luân Công bao gồm cả người Mexico và người Trung Quốc. Họ đang cử hành lễ mừng Năm con Thỏ [Tân Mão]. Xe diễu hành của họ được trang trí với những bông hoa sen tượng trưng cho sự hòa hợp và thái bình. Có những biểu ngữ với dòng chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, và những băng rôn phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”

Vào khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương, một nhóm người xuất hiện. Họ xé các biểu ngữ xuống, cắt đứt các dây nhỏ buộc trên những bông hoa sen làm bằng tay, và xé gỡ những băng rôn chống bức hại. Trong toàn bộ quá trình của vụ việc, các học viên Pháp Luân Công vẫn ôn hòa, và không làm gì để chống lại.

Đoạn video chiếu một người đàn ông mang tên Héctor López, một đại diện của các thương gia địa phương trong khu vực. Ông điều hành một số nhà hàng ở Khu phố Tàu và trước đây đã thừa nhận rằng một phần công việc của ông là giữ không cho Pháp Luân Công vào khu phố Tàu nhân danh người đại diện cho các thương gia, vốn chịu áp lực của Đại sứ quán Trung Quốc.

Đoạn video cũng tiết lộ rằng vụ việc diễn ra dưới sự theo dõi chặt chẽ của cảnh sát. Một sĩ quan cảnh sát có mặt ở đó, nhưng đã không làm gì. Ông De la Concha nhận xét: “Đó là điều đáng hổ thẹn của chính quyền Mexico, nó ảnh hưởng đến hình ảnh quốc tế của đất nước.” Sau khi vụ việc xảy ra, viên sĩ quan cảnh sát nói rằng anh đã bị de dọa bởi [một] nhóm những tên côn đồ hung dữ.

Tôi cảm thấy rất buồn bởi vì tôi đến từ Trung Quốc, và tôi yêu nền văn hóa của [đất nước] tôi,” một học viên Pháp Luân Công có mặt khi xe diễu hành bị phá hủy nói. “May mắn thay, tôi là một công dân Mexico và tôi đang tập luyện [Pháp Luân Công] tự do ở đất nước này, nhưng nếu tôi ở Trung Quốc, có lẽ tôi đã có thể bị chết vì cuộc đàn áp đó.”

Tôi cũng không muốn điều này xảy ra ở đất nước này,” ông nói thêm. “Ở đây chúng tôi có nhân quyền, tự do ngôn luận, và tự do tín ngưỡng.”

Một đại diện Pháp Luân Công kêu gọi đưa những kẻ tội phạm ra công lý

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Mỹ, Sâm Dương, lên án cuộc tấn công. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công ôn hòa, [họ] đang chào mừng Tết Nguyên Đán và phơi bày cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc thì bị’những kẻ côn đồ’tấn công. Điều này không thể tin nổi.”

Chúng tôi hy vọng nhiều người dân địa phương hơn nữa ở thành phố Mexico sẽ hiểu tập luyện [Pháp Luân Công] tốt như thế nào và đứng lên chống lại bạo lực. Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách Mexico và cảnh sát điều tra vụ việc và đưa những kẻ phạm tội ra công lý.”

Trong lễ chào đón Tết Nguyên Đán tổ chức vào ngày 12 tháng 02 năm 2011, ở Flushing, Qeens, NewYork, một sự việc tương tự đã xảy ra. Một người đàn ông Trung Quốc ở trong đám đông đã tấn công đoàn diễu hành Pháp Luân Công ở lễ hội. Anh ta lao mình vào một trong những tấm biểu ngữ, xé biểu ngữ ra làm hai, trước khi ba sĩ quan cảnh sát xông vào chế ngự và bắt giữ anh ta. Anh ta bị còng tay và đưa tới đồn cảnh sát 109 ở Flushing trong một chiếc xe cảnh sát. Đối với sự việc quấy nhiễu, một sĩ quan cảnh sát đáp lại rằng: “Không khoan nhượng.

Giới thiệu

Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện khí công cổ truyền Trung Quốc về cả tâm tính lẫn thân thể. Các bài tập luyện chậm rãi, chuyển động nhẹ nhàng và thiền định. Nó rất dễ học, thú vị để thực hành và hoàn toàn miễn phí. Các nguyên lý của Pháp Luân Công dưa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập được giới thiệu lần đầu tiên bởi Sư Phụ Lý Hồng Chí ở Trung Quốc vào năm 1992 và nhanh chóng lan truyền bằng truyền miệng trên toàn Trung Quốc và sau đó ra nước ngoài. Những lợi ích của Pháp Luân Công có được trong đề cao sức khỏe bản thân, thăng hoa tâm tính, và đạo đức con người, chưa kể đến những ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, là không thể phủ nhận. Trên thực tế, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người trên 110 quốc gia. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công có sẵn trên hơn 30 ngôn ngữ.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp, các học viên trên khắp thế giới đã nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi để chấm dứt cuộc đàn áp.


Bản tiếng: Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/15/墨西哥媒体报道中共操纵暴徒袭击法轮功学员-236244.html
Bản tiếng: Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/18/123319.html
Đăng ngày: 01-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share