Bài của một học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 14-02-2011] Lễ diễu hành Tết Nguyên Đán thường niên được tổ chức vào ngày 12 tháng 2 năm 2011 ở Flushing, Queens, New York. Các đám đông tập trung ở  đường phố để chào mừng lễ hội. Nhóm Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt với nhiều phần trong đoàn diễu hành. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau khi lễ diễu hành bắt đầu, một người đàn ông Trung Quốc đã tấn công kịch liệt vào đoàn Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt giữ anh ta tại chỗ và đưa anh ta tới sở cảnh sát.

2011-2-13-minghui-flushing-harrass-01--ss.jpg

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông đã nhảy lên một rào chắn của cảnh sát và lao mình vào các học viên Pháp Luân Công, kéo một đầu tấm biểu ngữ của họ, trong lễ diễu hành Tết Nguyên Đán vào ngày 12 tháng 02 ở Flushing, Queens. Ba nhân viên cảnh sát ngay lập tức lao vào trấn áp và bắt giữ anh ta.

Theo một nhân chứng ông Dong, khoảng giữa trưa tại ngã tư của Sanford Avenue và Main Street, một người đàn ông Trung Quốc trong đám đông đã tấn công đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Anh ta đã lao mình vào một trong các tấm biểu ngữ, kéo một trong hai đầu tấm biểu ngữ, trước khi ba nhân viên cảnh sát xông vào trấn áp và bắt giữ anh ta. Anh ta bị còng tay và đưa đến Sở cảnh sát khu vực 109 Flushing trên một chiếc xe cảnh sát.

2011-2-13-minghui-flushing-harrass-02--ss.jpg

2011-2-13-minghui-flushing-harrass-03--ss.jpg

2011-2-13-minghui-flushing-harrass-04--ss.jpg

Theo ông Dong, người đàn ông khoảng 27 tuổi và cao 1,7 m (5ft 7in) . Anh ta mang kính, một chiếc áo khoác ngắn màu đen, quần jean, giày thể thao Nike, và mang theo một ba lô màu đen.

Một nhân chứng khác, ông Fei, tin rằng cuộc tấn công đã được xúi giục bởi ai đó đứng đằng sau. Khi cuộc tấn công diễn ra, một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm lao vào giữa đường và chụp ảnh. Ông Fei tin rằng vụ việc là một hành động khiêu khích được sắp đặt bởi những kẻ tay sai ĐCSTQ. ĐCSTQ cố gắng tạo ra một ấn tượng sai rằng Pháp Luân Công “chống lại” công chúng.

Người điều phối nhóm Pháp Luân Công bà Yi nói rằng là một bộ phận hợp pháp của cộng đồng, các học viên Pháp Luân Công được bảo vệ bởi luật pháp Mỹ. Người đàn ông này nên biết rằng ở Mỹ, một đất nước tự do, không phải là một nhà nước độc đảng như Trung Quốc, anh ta không thể làm bất cứ điều gì mà những tay sai ĐCSTQ chỉ thị cho anh ta làm ở đây. Bất cứ ai tấn công người khác sẽ phải đối mặt với công lý tại tòa án.

Một người đại diện của Pháp Luân Công, ông Yang Sen, nói rằng những người này không hiểu rằng phục vụ ĐCSTQ sẽ không có kết quả tốt. Khi bạn gặp vấn đề, ĐCSTQ sẽ bỏ mặc, và sẽ không làm gì để giúp bạn. Zheng Jiming và Wong Yujun,  những người đã đánh các học viên Pháp Luân Công vào ngày 7 tháng 9 năm 2001 trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago đã qua đời vì một căn bệnh đột ngột và nghiêm trọng một năm sau vụ việc. Những người này thực sự làm hại chính họ.

Đối với việc gây rối, một nhân viên cảnh sát từ Sở cảnh sát khu vực 109 Flushing trả lời rằng: “Không khoan dung”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/14/骚扰法轮功纽约游行-暴徒被逮捕-236289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/15/123259.html

Đăng ngày 21-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share