Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
Tên: Vu Toàn (于全)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 60
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy lọc dầu thuộc Tập đoàn dầu khí và hóa chất Trung Quốc ở Cát Lâm (中石化吉林公司炼油厂退休职工)
Ngày mất: ngày 11 tháng 12 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 25 tháng 4 năm 2009
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại giam thành phố Cát Lâm (吉林市看守所)
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Kết án bất hợp pháp, ép tiêm/uống thuốc, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, kìm hãm thể xác, thẩm vấn, giam giữ.
Người bức hại: Công an ở Phòng an ninh nội địa Cát Lâm, Bệnh viện Công An, Phòng 610 Cát Lâm, Phân cục an ninh nội địa, Đồn công an Trạm Tiền (Trưởng đồn: Nhạc Hoành Vũ, nhân viên giáo huấn Tôn Cương, quản lý tố tụng Trương Lập Xuân ở Đồn công an Liên Hoa), Tòa án quận.

[MINH HUỆ 17-12-2010] Học viên Vu Toàn ở Cát Lâm đã qua đời sau khi bị công an ở Phòng an ninh nội địa Cát Lâm tra tấn và ngược đãi. Bà vẫn bị công an còng tay vào giường khi bà mất. Vào ngày bà Vu mất, công an ở Phòng an ninh nội địa Cát Lâm đã đến nhà để đe dọa gia đình bà.

Bà Vu bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Mọi bệnh của bà đều được chữa khỏi từ lúc bà bắt đầu tập luyện, và gia đình bà sống trong hòa thuận.

Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Bà Vu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2004. Khi ở đó, bà bị bắt và bị đưa đến một trại giam ở Bắc Kinh. Do bị ngược đãi ở đó, bà đã chịu nhiều đau đớn không thể diễn tả, và bà còn bị bệnh lao. Bà được đưa đến Bệnh viện Công An trong 220 ngày. Để bảo vệ nhân viên và gia đình khỏi ĐCSTQ, bà Vu đã từ chối khai tên và địa chỉ trong lúc bị giữ, và bà đã bị tra tấn dã man vì điều đó. Bà bị tiêm nhiều loại thuốc không rõ tên tại Bệnh viện Công An, gây tổn thương vĩnh viễn đến thị lực của bà Vu. Bà bị tống tiền 2 000 nhân dân tệ. Cuối cùng công an lo sợ rằng bà có thể chết ở đây, nên họ đã đưa bà từ Bắc Kinh về Thẩm Dương, và để bà lại trên phố mà không có tiền trong người. Một vài người tốt bụng đã giúp bà liên lạc với gia đình đến đưa bà về nhà.

Ngày 25 tháng 4 năm 2009, bà Vu bị công an ở Phòng 610 Cát Lâm, Phân cục an ninh nội địa và Đồn công an Trạm Tiền bắt giữ tại nhà. Bà bị giam tại Đồn công an Trạm Tiền và sau đó bị đưa đến Trại giam Cát Lâm.

Sau khi bà Vu bị đưa đi, gia đình đã đi tìm bà. Họ cuối cùng đã tìm ra bà sau khi đến Tòa án Trung Thẩm tỉnh Cát Lâm. Ngày 22 tháng 2 năm 2010, gia đình bà, gồm có con trai bà và mẹ bà, người đã 93 tuổi, gặp bà Vu tại phòng xử. Con bà đã nói với bà rằng, “Cho dù con không tập Pháp Luân Công, con biết mẹ là một người tốt. Ngày nay có nhiều luật sư bào chữa cho học viên Pháp Luân Công. Con sẽ tìm một luật sư cho mẹ!

Bà Vu tin tưởng vững chắc rằng tập luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và tập Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho xã hội. Do đó, bà không bao giờ tiết lộ tên thật và chỉ tự gọi là “Vương”. Phòng 610 Cát Lâm và Đồn công an Trạm Tiền đã dùng những lời buộc tội giả, và các cáo trạng ban đầu được dùng để chống lại cái tên đó. Sau khi gia đình và các luật sư của bà Vu kháng án, Tòa án Trung Thẩm tỉnh Cát Lâm đã gạt bản tuyên án sang một bên, nhưng vẫn không nhận ra bà.

Bà Vu bị giam 19 tháng rưỡi tại trại giam và chịu tra tấn tàn bạo, làm bệnh lao của bà tái phát. Gia đình đến thăm bà Vu vào tháng 10, nhưng bà Vu đã không còn tỉnh táo nữa, người bà rất gầy. Bà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cho bệnh nhân lao. Trại giam đã không thông báo cho gia đình đến khi bà bị bất tỉnh và trong tình trạng nguy kịch. Bà được đưa đến Bệnh viện Tứ Lục Ngũ, nơi bà qua đời vào cùng ngày, vẫn bị còng tay vào giường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/17/吉林六旬妇女于全生前所遭迫害-233733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/4/122308.html
Đăng ngày: 12–01–2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share