Ngày 28 tháng 9 năm 2010

[MINH HUỆ 29 – 09 – 2010] Ngày 23 tháng 9 năm 2010, ấn bản của tờ Vancouver Sun đã đăng một câu chuyện được viết bởi phóng viên Andrea Woo miêu tả việc Tao Wang, một phóng viên của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) nhận được những lời đe dọa đến gia đình, công việc, và thậm chí cả tính mạng của anh vì đã đưa tin chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Anh Wang, làm việc cho đài truyền NTDTV chi nhánh Canada từ năm 2009, và đưa tin về tất cả các chủ đề, như là khai trương đường sắt Canada, Thế Vận Hội, và thuế doanh thu tổng hợp, nhưng một vài chương trình nói về những vấn đề mà  rõ ràng là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) không muốn bàn đến.

Anh Wang nói: “Một số bài báo tôi cho rằng họ không thích là những bài về ông David Matas, người được đề cử giải Nobel và luật sư nhân quyền, người đã có bài phát biểu tại Đại hội quốc tế về ghép tạng ở Vancouver, nói về cuộc điều tra của ông liên quan đến việc mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi cũng có làm một số báo cáo về các bình luận của ông Richard Fadden [Giám đốc Cục an ninh tình báo Canada] về sự can thiệp của nước ngoài đối với chính quyền Canada”.

Theo như anh Wang, các cuộc điện thoại đe dọa bắt đầu một tháng trước và càng ngày càng nặng nề hơn, cực điểm là đe dọa đến sinh mạng. Cảnh sát coi việc này rất nghiêm trọng, và đã tiến hành một cuộc điều tra.

Bài báo tiếp tục miêu tả về việc kinh doanh của anh Wang ở Trung Quốc cũng là mục tiêu của chính quyền Trung Quốc, và một vài khách hàng của anh đã bị viếng thăm bởi các đặc vụ của Bộ an ninh quốc gia Trung Quốc (MSS) như thế nào.

Sau đó là những lời đe dọa. “Họ nói. ‘Anh thực sự cho rằng chúng tôi không thể làm gì anh bởi vì anh đang ở Canada sao?’ Họ cũng nói đến, ‘Nếu anh dám công khai điều này ra, thì anh — nói bằng tiếng Trung Quốc — đang tìm đến cái chết đó’. Tôi tin rằng đó là một thông điệp rất rõ ràng”.

Cùng ngày hôm đó, ngày 17 tháng 9, hai đặc vụ của Bộ an ninh quốc gia Trung Quốc đã đến công ty của anh Wang ở Trung Quốc.

[Họ] phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng và hàng tồn kho và đe dọa [tất cả 11] nhân viên của tôi. Họ đã trở nên bị thất nghiệp”, anh Wang nói.

Bài báo nói rằng tại thời điểm này, anhWang đã liên lạc với lực lượng cảnh sát hoàng gia Canada, và cũng nói chuyện với  nghị viên ủng hộ anh, người mà nói với anh rằng  Bộ trưởng Bộ an ninh công cộng và Bộ Ngoại vụ đã được yêu cầu xem xét vấn đề này.

Theo phóng viên Andrea Woo, trước đó đài truyền hình NTDTV đã nhận được những lời đe dọa. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2006, văn phòng tại Toronto của đài truyền hình đã nhận được năm phong bao có chứa một chất bột trắng, ít nhất một phong bao được xác định là có chứa axit boric.

Các phong bao đều được gửi đến “Pháp Luân Đại Pháp”, cũng gọi là Pháp Luân Công, một phong trào tinh thần tuân theo Chân, Thiện, và Nhẫn, bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999.

Anh Wang nói rằng trong khi không phải toàn bộ nhân viên của đài truyền hình NTDTV đều là  học viên Pháp Luân Công không nghi ngờ gì rằng chính mối liên hệ này là nguyên nhân  chủ yếu khiến cho chính quyền Trung Quốc nổi giận với đài truyền hình.

Tháng 1 năm 2004, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Toronto đã gửi một bức điện tới những nhà tài trợ và những người ủng hộ gala mừng năm mới người Hoa thường niên của New York, kêu gọi họ không tham gia vào sự kiện này.

Bài báo trích dẫn lời của ông Joe Wang, chủ tịch đài truyền hình NTDTV Canada, người đã khen ngợi quyết định công khai mọi chuyện của anh Tao Wang, “Tôi rất tự hào về anh ấy; tôi biết đó không phải là một quyết định dễ dàng”. Ông nói, “Chính quyền Trung Quốc, họ không tin vào lẽ phải. Họ chỉ tin vào quyền lực, và tôi nghĩ trong trường hợp này, quyền lực là chân lý. Đối với một xã hội văn minh, điều này không thể được dung thứ. Nếu [Tao Wang] thực sự làm điều gì đó trái với luật pháp, hãy làm việc với lực lượng cảnh sát hoàng gia Canada và bắt giữ anh ta. Nhưng đe dọa ư? Ức hiếp ư? Nó có vẻ giống như một bè lũ [tội phạm], đặc biệt là lại xuất phát từ một chính quyền hùng mạnh. Điều này không thể nào dung thứ được”.

Anh Wang đã tuyên bố sớm quay lại làm việc và tiếp tục viết báo cáo như thường lệ.

Tôi sẽ tiếp tục làm điều này”, anh nói. “Ai đó phải đứng lên và nói rằng, ‘Đúng vậy, các người có quyền lực, và các người có tất cả các nguồn lực và đặc vụ, nhưng đây là Canada. Công việc mà tôi lựa chọn là quyết định của cá nhân tôi’.

Họ càng hoảng sợ, thì có nghĩa là việc làm của tôi là đáng quý. Nghĩa là nó có hiệu quả; họ nhắm vào tôi là có nguyên nhân khác ư?


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/29/120321.html
Đăng ngày: 08– 10 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share