Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2021] Sau hai lần bị bắt và thường xuyên bị sách nhiễu từ tháng 12 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu Đức Vinh ở Thiên Tân đã qua đời vào cuối năm 2018. Tại thời điểm ông qua đời, vợ của ông vẫn đang thụ án tù, cũng vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 12 năm 2016, ông Lưu và vợ là bà Vu Quế Vinh đã bị bắt cùng 25 học viên khác ở Thiên Tân. Ngoại trừ ông Điền 85 tuổi được thả trong ngày, những học viên khác đều bị giam.

Ông Lưu sau đó đã được bảo lãnh vì có xuất hiện triệu chứng rối loại máu. Bà Vu bị kết án ba năm trong Nhà tù Nữ Thiên Tân.

Một học viên khác bị nhắm đến trong vụ càn quét của công an là ông Dương Ngọc Vĩnh, đã qua đời vì bị tra tấn tàn bạo vào ngày 11 tháng 7 năm 2017. Vợ ông, bà Mạnh Hiến Trân, sau đó liên tục bị sách nhiễu. Chín học viên khác cũng bị kết án từ hai đến năm năm tù.

Ông Lưu lại bị bắt trong một vụ bắt giữ theo nhóm khác gồm 37 học viên vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Năm học viên khác đã bị sách nhiễu. Nhà của 42 người đều bị lục soát. Ít nhất 10 học viên bị kết án tù tại thời điểm viết bài, người bị kết án tù dài nhất là ông Lý Vĩnh Tuyền, một nha sỹ, với bản án 11 năm.

Mặc dù sau đó ông Lưu lại một lần nữa được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khoẻ, song công an vẫn tiếp tục quay lại sách nhiễu ông. Sau nhiều tháng sống chật vật với sức khoẻ yếu, ông đã qua đời trong cảnh túng quẫn vào cuối năm 2018.

Báo cáo liên quan:

Thiên Tân: 37 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày: 3 người bị tống giam, 5 người đợi tuyên án, 6 người đối mặt với bản cáo trạng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/2/417996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/3/189734.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share