Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2021] Cuộc bầu cử Mỹ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Đó là trận chiến giữa thiện và ác. Đó là về việc liệu Hoa Kỳ, ngọn hải đăng của nền dân chủ, có thể tiếp tục tỏa sáng toàn cầu hay không. Nó cũng liên quan đến vận mệnh tương lai của Trung Quốc bên kia bờ đại dương và cuộc sống của tất cả những người yêu chuộng hòa bình, tự do và dân chủ. Thật hợp lý khi nói rằng Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất mà các cuộc bầu cử có thể tạo ra những thay đổi trên toàn thế giới. Tầm quan trọng và tính biểu tượng là điều hiển nhiên.

Ban đầu tôi không quan tâm nhiều đến cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Tôi biết rằng Trump đại diện cho phía chính nghĩa, nhưng tôi vẫn chưa hiểu ra mình nên làm gì trong vấn đề này.

Mãi cho đến khi thông báo “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm” của Ban biên tập Minh Huệ và kinh văn “Tổng tuyển cử” được công bố, tôi mới nhận ra rằng đây là một minh chứng khác cho sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Nó phản ánh đại biến hóa trên thiên thượng và là lựa chọn quan trọng nhất của tất cả các sinh mệnh.

Sư phụ giảng:

“Bất chính nhi phụ toàn đào thải”
(Chính Pháp, Hồng Ngâm III)

Tạm diễn nghĩa:

“Những thứ bất chính mà còn [gây tác dụng] phụ [diện] thì toàn bộ bị đào thải”

Dưới thiên tượng này, một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nên làm tốt vai trò của mình. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp và chúng ta nên gánh vác trách nhiệm trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta chịu trách nhiệm về tất cả các nhân tố chính trong vũ trụ. Chúng ta nên ủng hộ bất cứ ai đại diện cho công lý và lẽ phải. Về việc ai đang tại vị và ai không, đó không phải là mối quan tâm của chúng ta – tu luyện vẫn nên là trọng tâm chính đối với chúng ta.

Trong quá trình này, những thiếu sót trong tu luyện của tôi cũng nổi lên: Tôi đã nảy sinh chấp trước vào kết quả. Nếu mọi thứ diễn ra theo hướng tôi dự đoán, tôi sẽ vui mừng. Nếu các học viên khác không đồng tình với tôi, tâm đố kỵ và tranh đấu của tôi sẽ nổi lên. Bất kể thế nào, tâm tôi vẫn liên tục dao động.

Điều này có liên quan đến thực tế là tôi bị chấp trước vào bản thân quá nhiều. Tôi luôn sử dụng lý tưởng và nhận định của mình để đánh giá tình hình hiện tại và những thay đổi trong cuộc bầu cử, và tôi sẽ nói về những suy nghĩ của mình khi giao tiếp với các đồng tu.

Ví dụ, khi Trump chỉ định một thẩm phán phe bảo thủ vào Tối cao Pháp viện sau khi một thẩm phán phe dân chủ qua đời, tôi nghĩ: “Chà, đây là an bài của thần để Trump có một số lợi thế trước. Nếu vụ kiện được trình lên Tối cao Pháp viện, thì các thẩm phán bảo thủ sẽ chiếm đa số và họ sẽ phán quyết có lợi cho Trump.” Nhưng khi Tối cao Pháp viện đưa ra động thái ngược lại trong việc xử lý vụ kiện bầu cử của bang Texas, tôi vẫn không muốn thừa nhận phán đoán kém cỏi của mình. Tôi đã biện minh thay cho các thẩm phán rằng họ có thể đã bị áp lực để ra phán quyết chống lại Trump và họ có thể đảo ngược quyết định của mình sau đó vào thời điểm quan trọng.

Sau khi hy vọng đối với Tối cao Pháp viện không còn, những người khác bắt đầu đặt hy vọng vào Phó tổng thống Mike Pence. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình không nên chấp trước vào chuyện này nữa. Tôi bị những việc thế gian can nhiễu và làm cho dao động. Nếu một học viên nghĩ theo cách này, nó có thể là đúng, nhưng nếu nhiều học viên Đại Pháp nghĩ theo cách này, nó sẽ là sơ hở lớn cho tà ác lợi dụng. Đã có quá nhiều bài học như vậy. Trên thực tế, chúng ta vẫn là con người đang tu luyện. Một người trong thế tục sao có thể dự đoán và biết được thần đang dự định hay suy nghĩ gì sao?

Tôi cũng đã dành nhiều thời gian để xem các kênh Youtube của các đồng tu và lắng nghe những phân tích của họ. Tâm tôi bị khuấy động bất kể tôi đồng tình hay không đồng tình với họ. Tôi cũng tò mò xem họ có ý tưởng mới hay tin nóng nào không.

Sư phụ giảng:

“Đứng tại tầng, từ góc độ, trong cảnh giới tư tưởng của người thường, [thì] lý giải không được những điều chân chính [trong ấy].” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Họ dùng tiêu chuẩn người thường mà xét sự việc trên cao tầng; làm sao có thể thế được?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta trong kinh văn gần đây nhất:

“Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục như thế này. Tôi phải thay đổi. Tôi phải trở lại đúng hướng. Tôi cần chính lại, hiểu những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, và nhất quán thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trên thực tế, có nhiều việc đang chờ chúng ta làm. Một số đồng tu trong khu vực của tôi đang chờ được giải cứu sau khi bị bắt và giam giữ. Chúng tôi cũng cần sắp xếp các đồng tu làm việc trong các hạng mục khác nhau, thiết lập các kênh liên lạc mới, duy trì hoạt động suôn sẻ của các điểm sản xuất tài liệu, và sắp xếp để chăm sóc cho các đồng tu đang trải qua khổ nạn. Thêm vào đó, tôi phải học Pháp tốt, luyện công, phát chính niệm, và lo việc nhà. Tôi nghĩ mình thực sự nên tập trung tinh lực vào những việc cần làm ngay.

Sau khi nhận ra những chấp trước của mình, buông bỏ chúng và chính lại trạng thái tu luyện, tâm trí của tôi bình tĩnh và tĩnh lặng hơn nhiều. Khi bắt gặp những tin tức liên quan đến bầu cử, tôi có thể bình tĩnh đọc mà không bị xáo trộn nhiều.

Mọi người biết rằng: “Dân ý bất khả khi, thiên ý bất khả vi” (Dân ý không thể lừa gạt, thiên ý không thể làm trái). Miễn là chúng ta chiểu theo yêu cầu của Sư phụ: “Kiên tu Đại Pháp tâm bất động” (Kiến chân tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II) và làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm, chúng ta đang thực sự tu tốt bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/417978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/3/189731.html

Đăng ngày 08-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share