Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-11-2020] “Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ” thường niên lại đến. Trong hơn 10 ngày, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2020, trang web Minh Huệ đã đăng tải nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Những bài chia sẻ này đã thuật lại cách mà các học viên ở Trung Quốc, trong mọi tình huống, đã hướng nội tìm, chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp, và đề cao ra sao, cũng như thức tỉnh lương tri của người dân. Họ khích lệ các học viên bên ngoài Trung Quốc tinh tấn hơn và cứu nhiều người hơn.

Chỉ Đại Pháp mới có thể mang lại những điều kỳ diệu

Cô Tôn, một học viên Pháp Luân Công tại Paris, đã nói rằng cô rất cảm động bởi bài chia sẻ “Thần tích của Đại Pháp: Câu chuyện của Kỳ Kỳ”.

Kỳ Kỳ, một cô gái 23 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn tâm thần và rối loạn cảm xúc ngôn ngữ hai chiều. Kỳ Kỳ chỉ cao 1m52, nhưng cô ấy nặng gần 100 kg. Với chỉ số IQ của một đứa trẻ hai tuổi, cô ấy chỉ nghĩ đến ăn và chơi. Cô không thể tự mình làm việc gì.

Một học viên đã chăm sóc cho Kỳ Kỳ trong 10 tháng. Cô ấy đọc Chuyển Pháp Luân cho Kỳ Kỳ và dạy cô bé cách luyện công. Kỳ Kỳ bây giờ học một hoặc hai bài giảng mới của Sư phụ mỗi ngày. Trong hơn 10 tháng qua, cô bé đã học thuộc tất cả năm cuốn Hồng Ngâm. Cô bé đã bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân và đã học thuộc đến Bài giảng thứ hai. Sau 10 tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Kỳ Kỳ đã chuyển từ trạng thái kích động, thừa cân và sức khỏe suy giảm thành một thiếu nữ trẻ trung, lạc quan, thanh lịch, nặng 48 kg.

Cô Tôn kể lại rằng quá trình này nói thì dễ hơn là làm. Cô nhận thấy niềm tin vững chắc vào Đại Pháp của người học viên đó và lòng từ bi, sự kiên trì, và tấm lòng khoan dung tuyệt vời của người học viên đó khi đối xử với Kỳ Kỳ. Chỉ đệ tử Đại Pháp mới có thể đạt tới cảnh giới đó. Những thay đổi ở Kỳ Kỳ đã triển hiện uy lực phi thường của Đại Pháp. Mẹ của Kỳ Kỳ đã nói: “Chỉ riêng việc giảm cân thôi đã là một kỳ tích rồi!”

Cô Tôn nói: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, nhưng tôi thường ăn kiêng để kiểm soát trọng lượng cơ thể. Tôi thiếu kiên trì và lòng khoan dung, đặc biệt khi tôi thấy những người cư xử không theo tiêu chuẩn của mình. Tôi cảm thấy khó chịu và tránh họ hoặc giả vờ tốt đối với họ. Tôi cũng cố gắng loại bỏ những chấp trước này, nhưng có vẻ như tôi không thể loại bỏ chúng hoàn toàn. Bây giờ tôi thấy rằng những chấp trước này đang suy yếu.”

Cô Tôn cũng nói: “Tôi thấy được tín tâm kiên định của vị học viên này với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi cũng nhận ra những thiếu sót của mình. Quan trọng hơn, tôi đã học được cách tu luyện trong xã hội người thường và cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Học cách hướng nội và loại bỏ chấp trước

Cô Serena đến từ Úc đã nói: “Tôi là một học viên mới chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm. Hầu hết các bài chia sẻ đều nói về việc hướng nội, buông bỏ tâm đố kỵ, loại bỏ chấp trước vào danh và tâm an dật, v.v… Điều này đã giúp tôi tìm thấy chấp trước của mình và tinh tấn.

Cô ấy ấn tượng bởi hai việc mà người học viên viết trong bài“Chúng sinh ở trong tâm, nguyện cứu người không giải đãi” đã chia sẻ: “Tôi nỗ lực học Pháp, mỗi ngày học hơn hai bài giảng trong quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã đọc hơn chín lần các bài Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Tôi nắm chắc thời gian giảng chân tướng cứu người, trong tu luyện từ trước đến nay, tôi kiên trì giảng chân tướng trực diện, đã làm tam thoái cho hơn 3.000 người (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng).”

Và: “Tôi hướng nội tìm, vì sao người đàn ông ấy nổi nóng nhiều đến thế? Tôi phát hiện bản thân mình có tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm không chịu thua phục, tâm thể diện v.v.. Vì thiện tâm nhỏ bé, nên lời nói ra không có sức mạnh để thanh trừ những nhân tố tà ác đang thao khống đối phương. Tôi tự nhắc nhở bản thân cần học Pháp nhiều hơn, để đề cao nhanh hơn.”

Cô Serena nói: “Tôi e ngại giảng chân tướng cho mọi người, đặc biệt là cho những người đến từ Trung Quốc, bởi vì một số người họ thật thô lỗ. Những người Trung Quốc đáng quý đang đợi các đệ tử Đại Pháp thức tỉnh lương tri của họ. Sư phụ đã cho chúng ta hết cơ hội này đến cơ hội khác. Bây giờ, người dân Trung Quốc cũng đang thức tỉnh, và tình hình đang thay đổi nhanh chóng.”

Serena mới tu luyện được hơn một năm, nhưng cô ấy thường ở tuyến đầu trong việc giảng chân tướng và cô thường đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney để phát chính niệm. Cô nói: “Tôi nhận ra rằng thái độ của chúng sinh đối với tôi cũng là phản ánh cảnh giới của tôi. Tôi càng sợ, càng khó thức tỉnh lương tri của mọi người. Nếu tôi không có nỗi sợ và coi việc cứu người là một cơ hội quý giá để chứng thực Pháp, tôi sẽ cảm thấy rằng cứu người là một niềm vui.”

Cô Serena nói rằng việc đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ đã khích lệ cô ấy rất nhiều để tinh tấn. “Đôi khi tôi truy cầu sự thoải mái. Sau khi đọc những chia sẻ của các đồng tu về tu luyện, tôi có thể minh bạch hơn về việc tu luyện trân quý như thế náo, và tôi có thể tinh tấn trở lại.”

Trải nghiệm sự vĩ đại của Đại Pháp

Cô Chung, một học viên Pháp Luân Công tại Úc, đã cảm động sâu sắc khi cô đọc bài chia sẻHọc Pháp tốt bước đi vững chắc trên con đường tu luyện. Tác giả nói rằng nhẩm thuộc Pháp đã giúp bà ấy vượt qua những khổ nạn lớn và giúp bà chứng kiến những điều kỳ diệu của Đại Pháp, rằng niềm tin của bà vào Pháp đã giúp bà phủ nhận nỗ lực nhằm “chuyển hóa” bà, và rằng niềm tin vững chắc của bà đã giúp bà ấy chịu đựng tra tấn dã man.

Cô Chung hướng nội và nhận ra rằng cô không thể học Pháp một cách tĩnh tâm. Cô không luyện công hằng ngày. Cô không nghiêm túc với tu luyện cá nhân. Đôi khi cô muốn học Pháp xong thật nhanh để cô có thể có nhiều thời gian hơn để làm các hạng mục Đại Pháp.

Cô Chung nhận ra rằng, bên ngoài Trung Quốc, bề ngoài không có nguy hiểm, do đó rất dễ giải đãi trong những việc thường ngày. Cô ấy biết mọi thứ đã sắp kết thúc nhưng cô ấy không cảm thấy sự khẩn cấp trong tu luyện. Đôi khi cô ấy dành hai đến ba tiếng đồng hồ đọc tin tức trên điện thoại thay vì sử dụng thời gian để luyện công. Cô ấy nhận ra đó là bởi vì cô ấy đã không học Pháp tinh tấn. Tư tưởng kiểu như vậy khó có thể tạo động lực để cô ấy tinh tấn.

Cô Chung nói: “Sau khi đọc các bài chia sẻ, tôi quyết định chính lại bản thân trong Pháp. Bây giờ tôi học Pháp với tâm tĩnh lặng và phát chính niệm nhiều hơn. Tôi cũng tận dụng thời gian để luyện công. Tôi cảm thấy rằng việc giảng chân tướng cứu người có lực độ mạnh hơn khi tôi điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình.”

Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh tấn yếu chỉ II)

Cô Chung nói thêm: “Tôi biết ơn Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ. Đó là một cơ hội quý giá cho các học viên trên thế giới đối chiếu trạng thái tu luyện. Nhiều học viên thu được lợi ích to lớn từ những bài chia sẻ này. Trong thời khắc cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải bước đi vững chắc trên con đường tu luyện của mình và xứng với kỳ vọng của Sư phụ và chúng sinh.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/415754.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188600.html

Đăng ngày 06-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share